Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Tiết lộ bất ngờ của người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc

Sợ kim tiêm, sợ có thể ảnh hưởng đến sức khoẻ, sợ gia đình biết… là những nỗi lòng có thể là của bất kỳ ai khi lần đầu tham gia hiến máu. Những người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc đã trải qua điều gì trong lần đầu tiên hiến máu? Mời quý vị lắng nghe những tâm sự rất chân thật và không kém phần dí dỏm của những người được tôn vinh năm nay.

Hiến máu lần đầu ở tuổi 19, chị Lê Thị Thuý Kiều (Đà Nẵng) đã không tránh khỏi nỗi sợ giống nhiều người. “Khi y tá lấy cây kim đâm vào tay để tìm ven thì mình phải cầu cứu 2 bạn đoàn viên trong chi đoàn giữ tay và chân mình. Bản thân mình thì mắt nhắm tịt lại, môi thì cắn chặt. Nỗi sợ càng tăng lên khi tay trái ko lấy được máu, y tá phải đổi tay phải. Nhưng cuối cùng mình cũng vượt qua đc nỗi sợ hãi khi nghĩ rằng máu của mình sẽ cứu được người bệnh”.

Những giọt máu cho đi sẽ giúp người bệnh được hồi sinh, giành lại sự sống. Cứ thế, chị Kiều đã gắn bó với hoạt động hiến máu suốt 27 năm qua.

18 tuổi là dấu mốc quan trọng trong cuộc đời và nhiều người đã chọn cách cho đi những điều ý nghĩa. Anh Nguyễn Trường Sơn (Nghệ An) trở thành tình nguyện viên của ngày hội Giọt Hồng Xứ Nghệ năm 2014. “Anh em tham gia chương trình xong rủ nhau đi hiến máu để mùa hè đó thật ý nghĩa và trọn vẹn. Nhớ nhất lần đầu hiến máu, cảm giác khi nhìn thấy cái kim lấy máu nó to mà thấy run run, nhưng khi được các bạn bè động viên cổ vũ nên mình đã có thêm sức mạnh để vượt qua nỗi sợ. Rồi cảm giác cái kim đâm vào cũng không như đau hay đáng sợ như mình nghĩ”.

Từ khi tìm hiểu kỹ hơn về vai trò của máu đối với người bệnh, anh Sơn thuyết phục chính bản thân mình hiến máu đều đặn và vận động thêm mọi người xung quanh.

Chứng kiến nhiều đợt hiến máu tình nguyện được tổ chức ở trường đại học, anh Vương Văn Hậu (Lạng Sơn) vẫn còn lo lắng, hồi hộp và sợ hiến máu sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe mình. Mãi đến năm cuối đại học, anh mới đủ dũng cảm để đăng ký hiến máu. Ngay lần đầu tiên, anh Hậu đã hiến máu thành công. “Cảm giác mình đủ điều kiện để hiến máu làm cho tôi vui sướng đến tận nhiều ngày hôm sau. Cũng chính từ lần đầu tiên tham gia hiến máu mà tôi đã nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động này”. Từ đó, anh Hậu hiến máu thường xuyên và vận động gia đình, bạn bè, đồng nghiệp hiến máu.

Là một giáo viên, anh Hậu thường lồng ghép những bài học về lòng nhân ái và những việc làm tử tế để truyền tải đến học trò. Sẽ có nhiều hoạt động tình nguyện chờ đón các em khi bước vào tuổi trưởng thành, trong đó có hiến máu. 

Lần đầu hiến máu của chị Hoàng Quỳnh Loan (Bắc Giang) đến một cách bất ngờ. Năm 2009, chị Loan và đồng nghiệp gặp 1 học sinh bị tai nạn khi đang trên đường về. Chị cùng mọi người xung quanh lập tức đưa người bị nạn đi cấp cứu. Vụ tai nạn khiến bạn học sinh bị mất máu nghiêm trọng. Nhân viên y tế phải huy động khẩn cấp nhiều người tham gia hiến máu. Thấy vậy, chị Loan đã không do dự mà xung phong đăng ký ngay. Nhớ lại cảm giác lúc đó, chị Loan cho biết chỉ mong mình hiến được máu để cứu em học sinh đó, dù không phải là học sinh trường mình nhưng đối với chị Loan đó là sợi dây gắn kết giữa thầy và trò, sự tương trợ giữa người với người trong lúc hoạn nạn.

Sau này, chị Loan trở thành người tích cực gắn bó với hiến máu và hiến tiểu cầu. Chị chia sẻ: “Tôi vô cùng xúc động và tự hào khi thấy việc làm nhỏ bé nhưng ý nghĩa của mình đã cứu giúp và tạo cơ hội sống cho những người bệnh về máu”.

Chị Đào Thị Luyến (Điện Biên) nhớ lại lần hiến máu đặc biệt cách đây 17 năm. Người bạn thân của chị Luyến trải qua cơn sinh khó, bị băng huyết cần truyền máu. Chị vào thăm người bạn đang rất yếu, ngỏ ý sẽ hiến máu cho bạn. Chị Luyến ngày đó nặng 48 kg nhưng trông rất gầy, đến nỗi người bạn phải thốt lên lo lắng: “Mày gầy thế này họ có lấy được máu không?”. Một lần khác, chị hiến máu cho sản phụ người dân tộc H’mông. Hiến máu xong, gia đình họ gặp chị ngoài cửa, chẳng có gì quý giá để cảm ơn người vừa cứu giúp thân nhân của mình, họ đưa cho chị Luyến gói xôi dặn chị ăn cho lại sức. Những tình cảm chân thành ấy giúp chị Luyến thêm ấm lòng và trở thành động lực để chị tiếp tục việc làm ý nghĩa của mình.

Từ một người bị bạn “chê” gầy, giờ đây máu của chị đã đến với những người cần suốt bao năm qua. Chị tự hào nói rằng: “Giọt máu của tôi được đi du lịch khắp nơi để hỗ trợ cho những người đang cần”.

Ngày ấy, anh Nguyễn Xuân Trường (Hà Nội) mang vóc dáng thấp bé nhất trong đơn vị nên khi cơ quan tổ chức chương trình hiến máu, thủ trưởng đơn vị đã động viên anh bồi bổ sức khoẻ để dành lần sau. Nhưng cảm thấy mình hoàn toàn khoẻ mạnh, anh Trường đã vòng ra cửa sau hội trường, vẫn đăng ký và kiểm tra sức khoẻ. Khi cân nặng, huyết áp và các xét nghiệm đảm bảo đủ điều kiện, anh Trường tự tin mình có thể hiến máu. Kỷ niệm của lần hiến máu đầu tiên để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng anh Trường.

Được tôn vinh trong số 100 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc là niềm vinh dự và tự hào của anh Nguyễn Xuân Trường. Anh Trường là đại biểu đầu hiến máu khi tham dự chuỗi hoạt động tôn vinh. 

Hải Yến – Ảnh: Hạnh Toàn

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan