Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Những giọt hồng từ tâm của Phật tử 67 lần hiến máu

Ở tuổi 54, anh Lê Thanh Hải (quê gốc Quảng Bình, hiện sinh sống và làm việc tại Hải Phòng) đã trở thành một trong 100 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2025. Trong suốt 11 năm với 67 lần hiến máu toàn phần, anh không chỉ là tấm gương về lòng nhân ái mà còn lan tỏa tinh thần từ bi trong đạo Phật giữa đời thường.

Chân dung đại biểu Lê Thanh Hải.

Khoảng cuối năm 2014, khi anh Thanh Hải đang chăm mẹ tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp – Hải Phòng, anh đã chứng kiến một gia đình không thể xoay sở nguồn máu điều trị cho người thân. Khoảnh khắc đó chạm vào tâm thức anh, khơi dậy sâu trong anh mong muốn được sẻ chia mãnh liệt. Trùng hợp, khi ra đến cổng bệnh viện, anh bắt gặp nhóm bạn trẻ của một Câu lạc bộ hiến máu nên liền chủ động tìm hiểu và đăng ký hiến máu ngay hôm đó. “Lần đầu tiên có chút hồi hộp, nhưng sau đó là một niềm vui rất khó tả – vì mình biết mình vừa chia sẻ sự sống cho ai đó”, anh nhớ lại.

Mỗi năm anh Hải dành thời gian để hiến máu 1-2 lần. Ngoài ra, anh cũng sẵn sàng hỗ trợ khi có người bệnh cần máu cấp cứu bất kể ngày đêm. Không cần biết người nhận là ai, anh chỉ tin rằng đó là một duyên lành cần được trân trọng. “Mình nghĩ đơn giản lắm, lúc người bệnh cần máu là lúc sống còn, chậm một chút người ta có thể gặp nguy hiểm. Nếu mình giúp được thì không thể chần chừ,” anh Hải bày tỏ.

Anh Lê Thanh Hải trong một lần hiến máu tình nguyện tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp – Hải Phòng.

Anh Lê Thanh Hải là người theo đạo Phật, và chính đạo Phật là nguồn cảm hứng lớn trong hành trình hiến máu không mỏi của anh. Với anh, hiến máu không cần phải giàu có mới cho đi được, chỉ cần bạn sẵn lòng, là đã có thể trao tặng sự sống. “Cho đi mới là hạnh phúc”, anh nhắc lại lời dạy của Đức Phật.

Không chỉ hiến máu đều đặn, anh Hải còn chú trọng rèn luyện sức khỏe để duy trì thể trạng tốt nhất cho những lần hiến máu tiếp theo. Anh lựa chọn leo núi Yên Tử như một cách kết hợp cả thể chất và tinh thần. Trong suốt 26 tháng liên tiếp, anh đã hoàn thành 111 lần leo bộ lên đỉnh Yên Tử như một hành trình chiêm nghiệm và dâng hiến.

“Mỗi bước chân lên núi là một bước quay về với chính mình, để giữ vững tâm thiện, tinh thần tỉnh thức và lòng kiên định. Cơ thể khỏe mạnh là điều kiện để cho đi bền bỉ, giữ được lối sống tử tế lâu dài,” anh Hải bộc bạch.

Khi được đại diện cho thành phố Hải Phòng trong lễ tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2025, anh xúc động chia sẻ: “Đây là điều mình chưa từng nghĩ đến. Nó giống như một món quà, một sự khích lệ cho những người âm thầm hiến máu suốt thời gian dài. Mình cảm thấy tự hào và biết ơn khi được tham gia lễ tôn vinh, mong rằng điều này sẽ giúp lan tỏa mạnh mẽ hơn thông điệp sống đẹp, sống vì cộng đồng”.

Anh Thanh Hải nhận bằng khen do đồng chí Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế Phó trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động HMTN và đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Phụ trách TW Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trao tặng.

Anh Lê Thanh Hải, người đàn ông thầm lặng nhưng bền bỉ, đã và đang viết nên một hành trình hiến máu như một lối sống đầy trách nhiệm, yêu thương và lan tỏa lòng nhân ái vì cộng đồng.

Hạnh Toàn – Ảnh: NVCC

 

 

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan