Món quà tặng người bệnh nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập Khoa Bệnh máu tổng hợp
Nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập, Khoa Bệnh máu tổng hợp, Viện Huyết học – Truyền máu TW đã dành tặng người bệnh của Khoa một món quà đặc biệt, đó là chương trình giao lưu âm nhạc do chính các bác sĩ, điều dưỡng của Khoa và Đội văn nghệ xung kích Bệnh viện 19-8, Bộ Công an biểu diễn. Cùng hoà chung tiếng hát với các y bác sĩ của 2 bệnh viện và các nghệ sĩ là cộng tác viên của đội văn nghệ Bệnh viện 19-8 còn có những người bệnh điều trị tại Khoa.
![]() |
![]() |
TS.BS. Vũ Đức Bình, Phó Viện trưởng, Trưởng khoa Bệnh máu tổng hợp, các y bác sĩ, các nghệ sĩ và người bệnh cùng hoà chung tiếng hát để đem đến liều thuốc tinh thần cho người bệnh
Trong không gian gần gũi, chan chứa yêu thương và tiếng hát ngọt ngào, dường như không còn khoảng cách giữa người bệnh và các y bác sĩ, dường như những nỗi âu lo của người bệnh cũng tan đi theo những giai điệu về quê hương, đất nước. Chương trình đã gắn kết các bác sĩ, điều dưỡng với người bệnh, người nhà người bệnh và đem đến không khí lạc quan, yêu đời, lan toả niềm tin và năng lượng tích cực cho người bệnh trên hành trình điều trị.
![]() |
![]() |
Ngày 23/6/2025 là một dấu mốc quan trọng đánh dấu 15 năm thành lập Khoa Bệnh máu tổng hợp, Viện Huyết học – Truyền máu TW. Nhân dịp này, bên cạnh với chương trình giao lưu âm nhạc với người bệnh, Khoa Bệnh máu tổng hợp, Viện Huyết học – Truyền máu TW còn tổ chức các hoạt động đầy ý nghĩa:
- Hành trình về cội nguồn với những điểm đến linh thiêng như Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, Ngã ba Đồng Lộc, mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Cầu Hiền Lương – Sông Bến Hải… Chuyến đi không chỉ thể hiện lòng biết ơn, tri ân sâu sắc đến các thế hệ cha anh đã chiến đấu, hiến dâng cho Tổ quốc mà còn là dịp để thế hệ trẻ hiểu hơn giá trị của độc lập, tự do cùng biết bao hy sinh, gian khổ của những người đi trước.
- Chương trình kỷ niệm 15 năm thành lập Khoa Bệnh máu tổng hợp diễn ra vào ngày 20/6/2025.
Trải qua 15 năm xây dựng và phát triển, Khoa Bệnh máu tổng hợp, Viện Huyết học – Truyền máu TW đã trở thành một trong những đơn vị điều trị chuyên sâu các bệnh lý huyết học như: U lympho, đa u tuỷ xương, rối loạn sinh tuỷ… , đồng hành và mang lại hy vọng sống cho hàng ngàn người bệnh.
Người bệnh điều trị tại Khoa Bệnh máu tổng hợp đều cảm thấy yên tâm, tin tưởng và dành nhiều tình cảm tin yêu, trân trọng với tập thể y bác sĩ của Khoa, thể hiện qua những dòng tri ân dưới đây:
NHỚ H5 Mai về nhớ lắm các em Những nàng áo trắng H5 dịu dàng Nói năng thì rất nhẹ nhàng Chăm bệnh nhân tựa họ hàng người thân Hàng ngày tần tảo chuyên cần Tôi thường khen: Tiên dáng trần là em. Nhà thơ Nguyễn Xuân Hùng (Điều trị tại Khoa Bệnh máu tổng hợp – H5 từ năm 2017) Nhà thơ Nguyễn Xuân Hùng và bác sĩ Khoa Bệnh máu tổng hợp |
Tinh khôi màu áo trắng Thầm lặng và dịu dàng Chăm sóc cho người bệnh Không một lời thở than Bao nhiêu lớp bệnh nhân Tin yêu và trân trọng Những nụ cười hy vọng Thắp sáng những mảnh đời Tác giả Vũ Thị Yến (Điều trị tại Khoa Bệnh máu tổng hợp từ năm 2024) |
“Từ cuối năm 2023 đến nay, mẹ tôi đã trải qua nhiều đợt điều trị tại Viện. Ban đầu, bà vẫn có thể đi lại, nhưng càng về sau, bệnh ngày một nặng hơn, khiến bà mất khả năng vận động, phải có người hỗ trợ. Cứ mỗi tháng, bà phải nhập viện 2 lần để truyền máu, có những đợt bệnh kéo dài do biến chứng nấm phổi, ngứa, nhiễm trùng… Gia đình tôi luôn cố gắng cùng nhau chăm sóc mẹ, nhưng chúng tôi hiểu rằng, nếu không có sự tận tâm của các y bác sĩ, điều dưỡng tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, mẹ tôi đã không thể kiên cường chống chọi với bệnh tật đến ngày hôm nay.
Chúng tôi đặc biệt biết ơn Tiến sĩ Vũ Đức Bình – Phó Viện trưởng, Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Lan Phương, cùng các bác sĩ Quỳnh, Chiêm, Hùng… điều dưỡng Nguyệt, các điều dưỡng Hoa, Hằng, Dung… và toàn bộ đội ngũ y bác sĩ của Khoa H5. Sự quan tâm, theo dõi sát sao, những nỗ lực không ngừng nghỉ của các anh chị đã giúp mẹ tôi có thể quây quần bên con cháu dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 – một niềm hạnh phúc vô giá đối với gia đình tôi. Ở trong viện chăm sóc người bệnh, gia đình tôi càng thấu hiểu hơn những vất vả của các thầy thuốc. Những đêm trực khuya, những lần cấp cứu khẩn cấp, những lúc kiên trì theo dõi từng chuyển biến nhỏ nhất của bệnh nhân – đó là sự hy sinh và tận tụy không thể đong đếm bằng lời. Các anh chị không chỉ chữa bệnh, mà còn truyền niềm tin, tiếp thêm hy vọng cho những bệnh nhân và gia đình họ trong cuộc chiến giành giật sự sống. Trích thư của gia đình bệnh nhân Đ.T. T |
Trương Hằng (tổng hợp)
Bài viết liên quan
Những lưu ý về xét nghiệm máu khi khám sức khoẻ định kỳ
20 Tháng Sáu, 2025Cuộc sống ngày càng phát triển thì nhu cầu chăm sóc sức khoẻ của người dân càng tăng cao. Khám sức khoẻ dần trở thành hoạt động chăm sóc sức…
Lòng nhân ái toả hương giữa đất sen Đồng Tháp
17 Tháng Sáu, 2025“Tháp Mười đẹp nhất bông sen/ Việt Nam đep nhất có tên Bác Hồ” – luôn ghi nhớ lời dạy của Bác, người dân Đồng Tháp vẫn luôn duy trì…
Lai Châu đỏ rực yêu thương: Khi dòng máu ấm hóa thành sức mạnh cộng đồng
17 Tháng Sáu, 2025Sáng 17/6, giữa tiết trời trong lành và những nụ cười rạng rỡ, người dân Lai Châu hân hoan chào đón mùa Hành trình Đỏ lần thứ 8 với tinh…
Gia tài “sổ đỏ” của những người hùng thầm lặng giữa đời thường
17 Tháng Sáu, 2025Họ đã chọn cách cống hiến không bằng lời nói, mà bằng những hành động cụ thể, bằng chính giọt máu của mình, để nối dài sự sống, để thắp…