“Cùng nhau hiến máu là cách chúng tôi hẹn nhau trở về”
Đón nhau bằng cơn mưa buổi sáng mát lành, những cuộc hội ngộ tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương bỗng rộn ràng và ấm áp. Không chỉ là nơi tiếp nhận những đơn vị máu quý giá để cứu người, mà còn trở thành điểm hẹn cho những cuộc hội ngộ đầy cảm xúc, những lời hẹn nhau trở về và gắn kết bằng hành động hiến máu cao đẹp.
Cuộc hội ngộ đầy cảm xúc của các bạn du học sinh hứa sẽ cùng nhau hiến máu khi trở về Việt Nam.
Cuộc trở về của những du học sinh mang theo cả trái tim yêu thương
Nhân dịp hè được nghỉ, rất nhiều du học sinh Việt Nam đang học tập tại các quốc gia như Anh, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… đã chọn Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương là một trong những điểm đến đầu tiên sau khi đặt chân về quê hương.
Bạn Cao Quốc Dũng, sinh viên năm cuối Trường Đại học Kinh tế và Khoa học Chính trị London (LSE), hiện là Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Vương quốc Anh, chia sẻ:
“Một nhóm du học sinh đã cùng nhau lên ý tưởng đi hiến máu, coi đó là cách để kết nối cộng đồng du học sinh với nhau. Em từng hiến máu cả ở Anh và ở Việt Nam, và em thấy phong trào hiến máu ở nước ta thực sự rất phát triển. Những chương trình như Chủ Nhật Đỏ, Hành trình Đỏ thu hút rất đông sinh viên tham gia, nhưng tại cộng đồng du học sinh hiện nay vẫn còn thiếu.”
“Hiến máu cũng là cách để em và các bạn có cơ hội hẹn nhau trở về quê hương, hướng về tổ quốc Việt Nam. Qua đó chúng em có thể kết nối các hội sinh viên Việt Nam ở các nước như Úc, Ireland, Pháp, Nga, Anh… để cùng nhau lan tỏa nghĩa cử cao đẹp này”.
Bạn Cao Quốc Dũng hân hoan khi hiến máu thành công.
Trong lần tổ chức hiến máu này, đoàn du học sinh đã có tới 160 người cùng tham gia, một con số đầy ấn tượng và xúc động.
Hội ngộ tuổi 47 bằng hành động nhân văn
Tại chương trình cũng đón chào Câu lạc bộ Cánh buồm đỏ, nơi quy tụ những người bạn đồng niên sinh năm 1978 đang tổ chức sinh nhật lần thứ 6 bằng cách cả CLB rủ nhau đi hiến máu.
Câu lạc bộ Cánh buồm đỏ ăn mừng sinh nhật lần thứ 6 của CLB bằng cách đi hiến máu.
Cứ đều đặn ba tháng một lần, các anh chị lại hẹn nhau đến Viện Huyết học – Truyền máu TW để trao đi những giọt máu quý giá. Tình bạn của họ không chỉ dừng lại ở những buổi gặp gỡ, mà còn được vun đắp bằng những hành động thiết thực, lan tỏa yêu thương đến cộng đồng.
Chị Trần Thị Hạnh (giáo viên dạy tiếng Trung Quốc) hân hoan chia sẻ: “Xuất phát từ tình bạn của những người cùng năm sinh, chúng tôi mong muốn được góp phần nhỏ bé cho những hoàn cảnh éo le, bệnh tật. Ở tuổi 47, chúng tôi muốn lưu lại một điều gì đó thật đẹp, thật ý nghĩa và không gì tuyệt vời hơn là cùng nhau hiến máu cứu người”.
Chị Trần Thị Hạnh cứ đều đặn ba tháng một lần lại đi hiến máu cùng CLB đồng niên 1978.
Nhân dịp Ngày Gia đình Việt Nam, chị Hạnh cũng gửi gắm những lời chúc tốt đẹp nhất, mong cho mọi gia đình luôn bình an và hạnh phúc. Chị hy vọng rằng, sẽ có ngày càng nhiều hơn những tấm lòng nhân ái cùng chung tay lan tỏa những điều tốt đẹp, để mỗi ngày trôi qua đều là một ngày yêu thương.
Hẹn nhau trên những chuyến xe chở cơm thiện nguyện
Chị Nguyễn Thị Thu Hương, sinh sống tại Mê Linh, Hà Nội là thành viên nhóm từ thiện “Bông sen vàng”, một người phụ nữ có giọng nói ấm áp này đã hẹn các chị em của mình tranh thủ trước thời gian phát cơm cho người bệnh để hẹn nhau đi hiến máu.
Mỗi khi phát cơm từ thiện tại Viện Huyết học – Truyền máu TW, người phụ nữ có giọng nói ấm áp, chị Thu Hương lại tranh thủ hiến giọt máu hồng.
Không chỉ tham gia hiến máu nhiều lần, chị Thu Hương và nhóm thiện nguyện thường xuyên góp công, góp sức đi dọn dẹp, rửa bát thuê, làm kim chi để bán gây quỹ ủng hộ hàng trăm suất cơm từ thiện cho các bệnh nhân tại các bệnh viện như K Tân Triều, Viện Huyết học – Truyền máu TW. Chị Thu Hương chia sẻ: “Hôm nay, các chị đã chuẩn bị được gần 600 suất cơm cho người bệnh, lại được hiến máu nữa, chị vô cùng hạnh phúc. Đó như một lời động viên nhỏ mà chị muốn gửi đến các bệnh nhân.”
Câu chuyện, tấm lòng của chị Thu Hương và nhóm thiện nguyện luôn chứa đầy điều tốt đẹp giản dị, sự sẻ chia và ấm áp.
Gia đình rủ nhau đi hiến máu 4 lần liên tiếp đầy đủ thành viên
Giữa không khí sôi nổi của ngày hội hiến máu, có một gia đình đặc biệt gồm bố mẹ và con trai đều đã có 4 lần hiến máu, họ luôn đi cùng nhau trong mỗi lần tham gia hoạt động ý nghĩa này.
Người con trai, bạn Nguyễn Hồng Chuyên, một du học sinh Mỹ vừa trở về Việt Nam niềm nở: “Cứ lần nào em từ nước ngoài trở về là cả nhà lại rục rịch hẹn nhau đi hiến máu. Đây đã trở thành một hoạt động quen thuộc của gia đình em”.
Người đồng hành cùng Chuyên là chú Nguyễn Thanh Sơn, bố của bạn. Chú tự hào chia sẻ: “Lần nào các con đi là cô chú cũng đi cùng. Đây là một việc làm rất quý, vừa giúp người, vừa là dịp để cả gia đình gắn kết. Chú cũng mong rằng sẽ có nhiều người ở độ tuổi trung niên như chú, cùng tham gia hoạt động này, bởi vì chú thấy khá ít người lớn tuổi đi hiến máu, điều này hơi khác so với ở nước ngoài”.
Gia đình chú Nguyễn Thanh Sơn và bạn Nguyễn Hồng Chuyên đã truyền cảm hứng cho nhiều gia đình.
Câu chuyện về gia đình chú Sơn và bạn Chuyên là một hình ảnh đẹp không chỉ cứu giúp người bệnh mà còn truyền thêm sự gắn kết giữa người thân trong gia đình.
Công ty, tình bạn, tình yêu cùng nhau làm điều tốt đẹp
Trong đó, công ty thiết bị vệ sinh và nhà bếp Seajong Việt Nam đã cho toàn bộ nhân viên nghỉ buổi sáng để cùng đi hiến máu.
Nhiều cặp đôi đã tay trong tay đến Viện, họ coi đây như một “cuộc hẹn hò” đặc biệt.
Khi bạn bè không chỉ đồng hành trong niềm vui mà cả trong những hành động thiện nguyện.
Và có cả những tình nguyện viên đã tranh thủ giờ giao ca hẹn nhau một tiếng cùng đi hiến máu.
Nét đẹp dịu dàng của một bạn nữ đang chờ đăng ký hiến máu.
Một bạn nữ du học sinh đang dành thời gian làm tình nguyện viên tại buổi hiến máu.
Những cuộc gặp gỡ tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương không chỉ là để hiến máu, mà còn là dịp để mọi người gặp lại nhau, hẹn nhau cùng làm một việc ý nghĩa. Dù là du học sinh, bạn bè, gia đình hay đồng nghiệp, họ đã chọn cách bình dị nhất đó là trao đi sự sống qua hành động hiến máu cứu người.
Gia Thắng
Bài viết liên quan
Cần thêm những cánh tay hiến máu
27 Tháng Sáu, 2025Hiện tại, lượng máu dự trữ tại Trung tâm Máu quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và nhiều địa phương trên cả nước đang thấp hơn…
“Giọt hồng Bình Thuận” rực sắc đỏ sẻ chia vì cộng đồng
27 Tháng Sáu, 2025Sáng 27/6/2025, chương trình Hành trình Đỏ “Giọt hồng Bình Thuận” đã diễn ra sôi nổi, thu hút sự tham gia của hơn 300 người dân trên địa bàn. Đây…
Hành trình Đỏ Kon Tum 2025: Trăm giọt hồng lan toả giữa đại ngàn
27 Tháng Sáu, 2025Chiều 26/6, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Kon Tum long trọng tổ chức lễ khai mạc chương trình Hành trình Đỏ 2025, tôn vinh những…
13 năm thành phố hoa chung tay “Kết nối dòng máu Việt”
27 Tháng Sáu, 2025Sáng 27/6, giữa tiết trời dịu mát, đoàn xe cờ hoa rực rỡ đã xuất quân diễu hành quanh trung tâm TP. Đà Lạt thơ mộng, khởi đầu cho chương…