Người dân, Phật tử đến Chùa Tứ Kỳ hăng hái làm điều thiện
Chùa Tứ Kỳ từ lâu đã trở thành một điểm đến tâm linh quen thuộc của người dân Hà Nội. Không chỉ là nơi lễ Phật, cúng bái mà còn là nơi lan tỏa những giá trị nhân văn. Trong đó có hoạt động hiến máu cứu người được tổ chức thường xuyên, thu hút đông đảo người dân và Phật tử tham gia.
Điểm hiến máu tại Chùa Tứ Kỳ được tổ chức cả ngày chủ nhật 20/7, trong không khí trang nghiêm nhưng cũng đầy ấm áp và hân hoan.
Từ sáng sớm, khuôn viên chùa đã trở nên nhộn nhịp bởi dòng người từ khắp nơi đổ về. Đây là các bạn trẻ, lực lượng sinh viên, những người lao động và cả những cô bác đã lớn tuổi không quản ngại đường xa. Tất cả đều chung một tâm nguyện là sẻ chia giọt máu đào để cứu giúp những mảnh đời kém may mắn.
Trong không gian thanh tịnh của nhà chùa, hành động hiến máu dường như càng thêm phần ý nghĩa. Một Phật tử, chị Nguyễn Thị Anh Đào chia sẻ: “Đối với tôi, việc hiến máu không chỉ là một hành động giúp người mà còn mang cơ hội làm một việc thiện ý nghĩa.
Mỗi lần tham gia, tôi vừa có thể kiểm tra sức khỏe của chính mình, vừa có thể dùng một phần thân thể này để cứu giúp người khác.
Tôi thầm mong rằng người nào có duyên nhận được giọt máu này sẽ không chỉ khỏe mạnh, mà còn có thêm lòng yêu thương đất nước, con người.
Trong giáo lý nhà Phật có dạy về sự “bố thí”, tức là sự cho đi. Nếu bản thân chưa có nhiều của cải, vật chất để cúng dường thì hoàn toàn có thể “bố thí” bằng chính sức khỏe của mình. Những giọt máu này là một cách cho đi thiết thực mà tôi có thể làm.
Điều kỳ diệu là sau những lần hiến máu, tôi cảm thấy cơ thể mình lại khỏe mạnh hơn, máu dường như được làm mới và tái tạo lại.
Hôm nay tôi và chúng sinh cùng làm một việc tốt như thế này, tôi cảm thấy ấm lòng và hạnh phúc”.
Phật tử, chị Nguyễn Thị Anh Đào cho rằng bản thân chưa có nhiều của cải, vật chất để cúng dường thì hoàn toàn có thể “bố thí” bằng chính sức khỏe của mình.
Đối với anh Nguyễn Duy Thùy, hiến máu không chỉ là một nghĩa cử cao đẹp mà còn là một phần trong lối sống tích cực và sẻ chia mà anh theo đuổi. Anh cho rằng hiến máu có 3 lợi ích đối với mình: “Thứ nhất, anh cho rằng con người có khả năng tái tạo máu sau khi hiến, đây cũng là một quá trình trao đổi chất tự nhiên. Thứ hai, việc hiến máu giúp dự trữ sẵn nguồn máu cho những trường hợp cấp cứu, khi bệnh nhân cần máu gấp.
Và cuối cùng, hiến máu còn là một cách rèn luyện lòng vị tha, là một hành động cho đi đầy ý nghĩa, mang lại niềm hạnh phúc cho chính bản thân mình”, anh Thùy cho biết.
Anh Thùy cho biết hiến máu có nhiều lợi ích đối với mình và cộng đồng.
Ở tuổi 44, chị Nguyễn Thị Kim Cúc chia sẻ rằng điều khiến chị nuối tiếc nhất là đã biết đến việc hiến máu quá muộn. Dù là người thường xuyên tập luyện thể thao và có sức khỏe tốt, nhưng chị vẫn chần chừ, do dự và chưa từng đi hiến máu lần nào. “Lần này, khi biết có điểm hiến máu ngay gần nhà, tôi đã quyết tâm phải vượt qua nỗi e ngại của bản thân để thử một lần. Ở tuổi 44, tôi cảm thấy rất vui khi có đầu tiên đi hiến máu.
Tôi hy vọng rằng sau lần “vượt qua chính mình” này, tôi sẽ có thêm động lực để duy trì việc ý nghĩa này trong tương lai”.
Chị Nguyễn Thị Kim Cúc nuối tiếc vì bản thân không đủ dũng cảm đi hiến máu.
Bạn sinh viên trẻ Lê Văn Cương vừa tròn 20 tuổi chia sẻ: “Là một thanh niên trẻ, em nghĩ hiến máu là một hành động thiết thực để giúp đỡ những người đang thực sự cần máu để duy trì sự sống. Chỉ một hành động giản dị như vậy thôi cũng đủ khiến em cảm thấy rất vui”, Cương bày tỏ.
Buổi hiến máu tại Chùa Tứ Kỳ còn tiếp diễn đến 16h15 chiều nay với hàng trăm đơn vị máu quý giá được trao đi sẽ mang lại hi vọng sống cho rất nhiều người bệnh. Đối với người dân, Phật tử đến chùa hiến máu, đây chắc chắn là kỷ niệm khó quên khi biết rằng một hành động nhỏ của mình có thể mang lại sự sống cho người khác.
Gia Thắng
Bài viết liên quan
Ngày đầu chương trình “Giọt hồng tri ân”: Đông đảo người dân tham gia hiến máu
18 Tháng Bảy, 2025Ngày 18/7, chương trình hiến máu tình nguyện “Giọt hồng tri ân” đã chính thức khởi động tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương. Ngay trong ngày đầu…
Người dân Thủ đô lan tỏa tinh thần nhân ái tại chương trình “Sắc vàng sẻ chia”
14 Tháng Bảy, 2025Chủ nhật, ngày 13/7/2025, thay vì nghỉ ngơi hay dạo chơi, nhiều người dân vẫn lựa chọn đến Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương để tham gia hiến…
Hãy cùng nhau chung tay, “làm giàu” thêm kho máu để sẵn sàng cứu người
11 Tháng Bảy, 2025Đó là lời chia sẻ chân tình của Thượng tá Dương Xuân Thành đang công tác tại Cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam…