Những người lính kiên cường trong cuộc chiến với bệnh tật
Ngày 25/7/2025, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương phối hợp với các tổ chức, cá nhân thiện nguyện tổ chức tri ân các bệnh binh, thương binh là người bệnh đang điều trị tại Viện thông qua chương trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Đây là chương trình mang ý nghĩa thiêng liêng, sâu sắc được Viện tổ chức định kỳ nhiều năm qua nhân dịp ngày Thương binh liệt sĩ 27/7 để gửi gắm lòng biết ơn, trân trọng trước những hy sinh, cống hiến của các thế hệ cha ông cho độc lập, tự do của Tổ quốc, cho bình yên trên mỗi tấc đất quê hương.
Phát biểu tại chương trình, TS.BS. Vũ Đức Bình, Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW cho biết: “Nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh liệt sĩ, chúng ta cùng dành sự tri ân thiêng liêng này tới các anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống và hơn một lần nữa trân trọng sự hy sinh của các thế hệ cha, ông. Đặc biệt, hôm nay, chúng ta có mặt tại đây, để bày tỏ sự tri ân tới 20 thương, bệnh binh và 74 cựu chiến binh là những người bệnh kiên cường đang điều trị tại Viện”.
TS.BS. Vũ Đức Bình, Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW tặng giấy chứng nhận tri ân cho các đơn vị thiện nguyện và nghệ sĩ tình nguyện
Những người lính cụ Hồ đã dành trọn những năm tháng tuổi trẻ anh dũng chiến đấu cho chúng ta cuộc sống thanh bình hôm nay. Ở tuổi xế chiều, các cô bác thương bệnh binh, cựu chiến binh lại kiên cường trong cuộc chiến không tiếng súng nhưng cũng không kém phần ác liệt trước bệnh tật. Có cô bác vừa mới vào điều trị nhưng cũng có cô bác đã gắn bó với Viện nhiều năm, trải qua rất nhiều những khó khăn, mệt mỏi trong những ngày nằm Viện nhưng vẫn kiên trì vượt qua tất cả.
Với bất cứ người bệnh nào, Viện cũng luôn trân trọng, đồng hành, sẻ chia, luôn dành sự tâm huyết, trách nhiệm cao nhất để các bác sớm có được sức khoẻ ổn định, trở về sum vầy bên người thân, đồng đội, xóm giềng.
TS.BS. Vũ Đức Bình cũng bày tỏ: “Kính mong các bác luôn an tâm, giữ vững tinh thần kiên trung, quả cảm của người lính cụ Hồ dù trong bất cứ hoàn cảnh nào để hành trình điều trị được thành công, như ý”.
CLB Chèo Hương Bưởi mang đến chương trình những làn điệu quan họ và bài hát da diết nỗi nhớ về những người đồng đội
Ca sĩ Hoàng Gia Quân – Á quân Ngôi sao dân ca 2017, Đoàn Văn công Quân khu II hát tặng các bác thương bệnh binh, cựu chiến binh những ca khúc đã đi cùng năm tháng: Hương thầm, Khúc hát sông quê
Tham dự chương trình, các bác thương bệnh binh, cựu chiến binh tham dự chương trình như được sống lại những năm tháng tuổi trẻ hào hùng, được trở về với những miền quên thanh bình qua những giai điệu ngọt ngào, sâu lắng về nghĩa tình đồng đội và chứa chan tình yêu quê hương đất nước.
Các bác cũng cùng nhau chia sẻ về những kỷ niệm của một thời bom đạn, những cảm xúc không thể nào quên trong hành trình chiến đấu với bệnh tật và khẳng định lòng quyết tâm, ý chí kiên cường, mạnh mẽ không khuất phục của người lính trong cuộc chiến không tiếng súng này.
Nhà thơ Nguyễn Xuân Hùng (huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang) là người lính đã từng chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị khốc liệt. 8 năm qua, dù trải qua cuộc chiến với bệnh U lympho không Hodgkin nhưng bác vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan và gửi tình yêu thương con người, yêu cuộc đời vào những vần thơ. Nhân dịp chương trình, bác gửi tặng TS.BS. Vũ Đức Bình, đại diện đơn vị thiện nguyện và nhân viên Công tác xã hội tập thơ do bác sáng tác.
Bác Phạm Công Bằng (Khoa Điều trị hóa chất) chia sẻ về những kỷ niệm thời chiến tranh và những tâm tư, tình cảm trong quá trình điều trị
TS.BS. Vũ Đức Bình, Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW, ThS. Lý Thị Hảo, Trưởng phòng Công tác xã hội và đại diện đơn vị thiện nguyện Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Á tặng quà tri ân các thương bệnh binh và cựu chiến binh đang điều trị tại Viện
Trương Hằng, ảnh: Gia Thắng