Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Những bàn tay âm thầm vun trồng sự sống

Với nhiệm vụ cao cả và thiêng liêng: theo dõi, điều trị các vấn đề sản phụ khoa và giúp hàng trăm em bé ra đời mỗi ngày, các y bác sĩ, cán bộ nhân viên tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội không chỉ làm tốt chuyên môn mà còn sẵn sàng hiến máu tình nguyện, góp thêm những giọt máu cho người bệnh.

Chiều 7/8, chương trình hiến máu Những trái tim hồng đã được tổ chức tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, chương trình tiếp nhận được gần 250 đơn vị máu.

Tập thể y bác sĩ, cán bộ, nhân viên Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Tại chương trình, TS.BS. Đinh Thuý Linh, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã có mặt để động viên, khích lệ cán bộ, nhân viên đăng ký hiến máu.

“Máu là một tài nguyên vô cùng quý giá mà hiện nay y học chưa thể sản xuất ra được. Mỗi đơn vị máu không chỉ cứu sống một người bệnh mà còn là sự kết nối yêu thương, mang lại niềm tin và hy vọng cho những người đang ngày đêm giành giật sự sống.

Là những người công tác trong ngành Y, tập thể cán bộ nhân viên bệnh viện thấu hiểu sâu sắc giá trị của những giọt máu hiến tặng. Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tin rằng chương trình sẽ lan tỏa mạnh mẽ thông điệp yêu thương và tiếp tục góp phần vào công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân” – TS.BS. Đinh Thuý Linh phát biểu tại chương trình.

TS.BS. Đinh Thuý Linh, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tặng quà động viên người hiến máu.

Bác sĩ Linh bày tỏ sự xúc động khi chứng kiến sự nhiệt tình của đông đảo y bác sĩ, cán bộ nhân viên: “Với chuyên môn sản phụ khoa của chúng tôi, có rất nhiều trường hợp cần phải truyền máu mỗi ngày như các ca mổ cấp cứu, các biến chứng sau sinh,… Hoạt động hiến máu đã thể hiện tấm lòng nhân ái, tinh thần tận tâm, tận tuỵ vì người bệnh của tập thể Bệnh viện Phụ sản Hà Nội”.

Tham gia hoạt động hiến máu tình nguyện từ thời sinh viên, đến nay bác sĩ Nguyễn Vũ Hà Anh đã có hơn 10 lần tham gia hiến máu. Khi còn là sinh viên Học viện Quân y, bác sĩ Hà Anh đã chứng kiến nhiều trường hợp người bệnh cần máu, nhiều ca cấp cứu mất máu nặng và bắt đầu hiến máu tại Bệnh viện Quân y 103.

Từ đó đến nay, chàng sinh viên y năm nào đã trở thành bác sĩ, theo dõi và điều trị cho nhiều sản phụ và bảo vệ các thiên thần nhỏ bình an chào đời. Trên hành trình ấy, bác sĩ Hà Anh vẫn tiếp tục tham gia hiến máu tình nguyện mỗi khi Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tổ chức.

BS. Nguyễn Vũ Hà Anh đã hiến máu từ khi còn là sinh viên Học viện Quân y.

“Tôi cảm thấy việc hiến máu tình nguyện là một việc làm đơn giản đối với những người khoẻ mạnh nhưng giá trị với người bệnh là vô cùng lớn, vậy nên khi nào còn có thể thì tôi vẫn sẽ tham gia” – bác sĩ Hà Anh cho biết.

Mỗi năm, bác sĩ Vũ Thị Hằng (Khoa Khám phụ khoa tự nguyện) đều tự đặt mục tiêu hiến máu ít nhất 2 lần.

Chị Hằng chia sẻ: “Có những trường hợp người bệnh của chúng tôi được cứu sống chỉ nhờ được truyền máu kịp thời. Là bác sĩ, tôi cũng hy vọng người dân có thời gian và sức khoẻ hãy đi hiến máu thường xuyên”.

BS. Vũ Thị Hằng đặt mục tiêu hiến máu 2 lần mỗi năm.

Là người đã từng thực hiện nhiều ca mổ, đỡ đẻ cho các sản phụ, ThS.BSCKII. Nguyễn Thị Minh Thanh, Trưởng Khoa Khám chuyên gia, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã chứng kiến những khoảnh khắc thiêng liêng, những niềm hạnh phúc vô bờ khi thành công bảo vệ sức khoẻ người mẹ và đưa em bé ra đời.

ThS.BSCKII. Nguyễn Thị Minh Thanh, Trưởng Khoa Khám chuyên gia, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội (bên trái) rạng rỡ hiến máu cùng đồng nghiệp.

Chị Thanh kể lại: “Tôi nhớ có một trưởng hợp sản phụ bị băng huyết và có nhóm máu Rh(D) âm. Chúng ta đều biết những biến chứng sản khoa có thể xảy ra bất ngờ và vô cùng nguy hiểm, chúng tôi đã phối hợp với Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và phải huy động máu gấp, rất khó khăn để có thể tìm được người hiến máu phù hợp với sản phụ.

Cuối cùng thì sản phụ đó cũng đã được truyền đủ máu và hồi phục, giây phút cả kíp trực đều thở phào nhẹ nhõm bởi khi tiếp nhận người bệnh, chúng tôi lo lắng vô cùng như lo cho người nhà của mình vậy”.

Ở mỗi ca bệnh, chính các y bác sĩ là những người vừa điều trị, vừa chăm sóc, vừa động viên tinh thần cho người bệnh và gia đình. Tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, khoảnh khắc mỗi sinh linh chào đời vừa là niềm hạnh phúc vô bờ nhưng cũng chất chứa vô vàn hiểm nguy bởi “cửa sinh là cửa tử”.

Một trong những động lực để tập thể y bác sĩ, cán bộ nhân viên bệnh viện nhiệt tình tham gia hiến máu tình nguyện đó là bởi trong suốt quá trình công tác, họ đã đồng hành với nỗi lo thiếu máu của người bệnh và thấu hiểu sự trân quý của từng giọt máu được hiến tặng.

Chị Hoàng Thu Quỳnh là điều dưỡng tại khoa D4 Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, mỗi lần hiến máu, chị đều nghĩ tới người bệnh của mình và hy vọng mỗi đơn vị máu sẽ đem lại hy vọng sống cho người bệnh.

“Có một ca bệnh làm tôi ấn tượng và nhớ mãi đến giờ, đó là một sản phụ sinh thường trên vết mổ cũ, trong quá trình chuyển dạ thì sản phụ bị đờ tử cung nên phải chuyển sang phòng mổ để phẫu thuật cắt bỏ tử cung. Ca mổ đó phải truyền rất nhiều máu. Đến nay bệnh nhân đó đã hồi phục sức khoẻ nhưng tôi vẫn nhớ sự căng thẳng của ca bệnh ngày hôm đó” – chị Thu Quỳnh nhớ lại.

Niềm hạnh phúc của điều dưỡng Hoàng Thu Quỳnh là khoảnh khắc những sinh linh bé nhỏ khoẻ mạnh chào đời.

Mỗi đơn vị máu được hiến tặng là một tấm lòng nhân ái của những người y, bác sĩ, cán bộ nhân viên Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Chính những cống hiến âm thầm, lặng lẽ mà bền bỉ ấy mà đem đến cho cuộc sống biết bao mầm sống mới – những mầm non tương lai của đất nước được đâm chồi từ bàn tay những người y, bác sĩ.

Những khoảnh khắc đẹp tại chương trình.

Thuỳ Trang, Ảnh: Gia Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan