Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Thượng úy công an 36 lần hiến máu, tiểu cầu

36 lần hiến máu và hiến tiểu cầu, con số đủ để nhiều người nghe đến sẽ trầm trồ, khâm phục. Với Thượng úy Thái Trung Đức (công tác tại Đoàn Nghi lễ Công an nhân dân) đây không phải là thành tích để kể ra cho nhiều người biết, mà đơn giản là một thói quen, một hành trình sẻ chia đã gắn bó suốt nhiều năm, xuất phát từ niềm tin: “Mỗi giọt máu mình cho đi hôm nay có thể là sự sống của một ai đó vào ngày mai”.

Chân dung Thượng úy Thái Trung Đức.

Anh Đức bắt đầu hiến máu từ cuối năm lớp 12. Anh kể lại, lần đầu đi hiến là do… thích món quà mà ban tổ chức tặng cho người tham dự. Khi đó, chàng trai vừa bước qua tuổi 18 chưa hình dung hết ý nghĩa của việc làm này, chỉ nghĩ đơn giản “mình trẻ, khỏe, tham gia hoạt động vui vẻ mà còn được tặng quà to thì tội gì không làm?”.

Nhưng rồi, sau khi nghe các bác sĩ chia sẻ về những ca bệnh được cứu sống nhờ máu hiến, anh nhận ra mỗi lần cho đi là một cơ hội để giữ lại sự sống cho người khác. Từ đó, hiến máu không còn là chuyện “lâu lâu mới làm” mà trở thành một phần trong cuộc sống của anh.

Không chỉ dừng ở hiến máu toàn phần, anh còn chủ động tìm hiểu và tham gia hiến tiểu cầu. “Hiến tiểu cầu mất nhiều thời gian hơn, có khi phải nằm hơn một tiếng, nhưng đổi lại, tiểu cầu của mình mình có thể giúp người bệnh cầm cự qua những giờ phút sinh tử. Tôi nghĩ như vậy là xứng đáng”, anh chia sẻ.

Thượng úy Thái Trung Đức tham gia hiến tiểu cầu.

Trong suốt nhiều năm bền bỉ, Thượng úy Trung Đức có không ít kỷ niệm khó quên. Có lần anh đang tham gia đào tạo ở ngoại thành thì nhận được tin nhắn từ Viện Huyết học – Truyền máu TW kêu gọi hiến gấp tiểu cầu nhóm máu của mình cho người bệnh nên anh liền xin phép chỉ huy đến Viện. Quãng đường hơn 30km với thời tiết “nắng đổ lửa” nhưng anh Đức vẫn kiên quyết đến điểm hiến máu vì anh biết “người bệnh thì không thể chờ thời tiết đẹp mới được cứu”.

Đặc biệt, nhắc đến hiến máu, anh Đức không thể quên mối duyên trở thành “bạn tri kỷ” với một kỹ thuật viên lấy máu tại Viện Huyết học – Truyền máu TW. Ban đầu, họ chỉ gặp nhau thoáng qua mỗi lần anh đến hiến và trao nhau vài câu hỏi xã giao.

Nhưng qua nhiều lần trò chuyện khi anh hiến tiểu cầu, tình cảm ấy dần trở nên thân thiết. Hai người chia sẻ với nhau đủ chuyện – từ công việc, gia đình đến những câu chuyện đời thường. “Có lần, tôi hiến máu đúng hôm sinh nhật của bạn ấy, thế là tôi đùa: “Hôm nay anh tặng em món quà là… mấy trăm ml máu tươi nguyên chất!” khiến bạn ấy cười phá lên”, anh dí dỏm kể.

Giờ đây, mỗi lần đến hiến, anh lại coi đó không chỉ là chuyến đi sẻ chia sự sống, mà còn là dịp gặp gỡ một người bạn quý, tiếp thêm niềm vui và động lực để tiếp tục hành trình.

Anh Đức trong một lần tham gia chương trình hiến máu do “bạn tri kỷ” kêu gọi.

Đối với đồng đội, hình ảnh Thượng úy Thái Trung Đức khoác trên mình sắc phục xanh, hào hứng chia sẻ mỗi khi đi hiến máu về đã trở nên quen thuộc. Anh cũng thường xuyên động viên anh em trong đơn vị, bạn bè và người thân cùng tham gia, bởi anh tin rằng một người cho đi sẽ kéo theo nhiều người khác nối tiếp.

“Là chiến sĩ công an, chúng tôi không chỉ phụng sự nhân dân bằng công việc hàng ngày, mà còn bằng những hành động nhỏ, thiết thực như hiến máu cứu người. Đó cũng là một cách để sống trọn vẹn với lời thề “Vì nhân dân phục vụ”, anh nói.

36 lần hiến máu và hiến tiểu cầu – 36 lần trao gửi yêu thương là hành trình của một trái tim biết sẻ chia và không ngừng lan tỏa lòng nhân ái. Câu chuyện của Thượng úy Thái Trung Đức sẽ còn tiếp tục, để mỗi giọt máu cho đi không chỉ cứu sống một người, mà còn thắp lên niềm tin và tình người giữa cuộc sống này.

Hạnh Toàn, Ảnh: NVCC

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan