Năm học mới của những em bé trên giường bệnh
Sáng 5/9, học sinh, sinh viên khắp mọi miền đất nước hân hoan với không khí ngày tựu trường. Không rực rỡ sắc màu hay rộn ràng tiếng trống, ngày đầu năm học của các bệnh nhi tại Viện Huyết học – Truyền máu TW được tạo nên cùng những người bạn đặc biệt.
Đầu giờ sáng, một nhóm các em nhỏ đang chơi đùa vui vẻ trong buồng bệnh. Trò chơi oẳn tù tì quen thuộc cùng tiếng cười giòn tan của các em khiến không gian nơi đây trở nên bừng sáng.
Em Lò Thị Hương Giang năm nay lên lớp 8 và Lê Thị Quỳnh Hương còn dang dở lớp 1, cả hai em nhỏ đều đến từ Điện Biên. Hai người bạn đồng hương quen biết nhau khi nằm chung phòng bệnh tại khoa Bệnh máu trẻ em, Viện Huyết học – Truyền máu TW.
Các em ở nhiều độ tuổi khác nhau nhưng trò chơi giản dị dường như đã kéo gần khoảng cách của những cô học trò.
Cô bạn nhỏ phấn khởi khi được búng tai người thua.
Hương Giang hồn nhiên khoe: “Con vui vì có nhiều bạn ở đây”. Đợt điều trị dài ngày khiến em không kịp dự lễ khai giảng ở trường. Có các em, các bạn cùng chơi, khoảng thời gian trong bệnh viện của Hương Giang thêm nhiều màu sắc.
Quỳnh Hương ôm “người bạn” gấu bông nhỏ vào lòng. Đây là món quà Quỳnh Hương được tặng khi nằm viện. Lúc không phải tiêm, truyền, cô bé mang theo người bạn đi khắp hành lang bệnh viện.
Ngồi phía đối diện, em Đinh Thị Thuý (quê ở Ninh Bình) nhớ không khí đông vui của những lễ khai giảng trước đây mà em được tham dự. Trên lớp, Thuý là một học sinh giỏi, được thầy cô giáo tin tưởng nhờ giúp đỡ cho các bạn học yếu hơn.
Lần đầu tiên nhập viện, Thuý không kịp mang theo sách vở. Nhưng em vẫn theo dõi những tin tức, bài tập được thầy cô cập nhật qua điện thoại, đặc biệt là môn Toán – môn học yêu thích nhất của Thuý. Năm học vừa qua, em đã giành giải Ba học sinh giỏi Toán cấp huyện (theo đơn vị hành chính cũ).
Thuý luôn là một học sinh ưu tú trong mắt thầy cô và bạn bè.
Cô học trò xem lại bài tập thầy gửi trên nhóm.
Học lực của em Nguyễn Anh Quân (quê ở Hà Nội) thường nằm trong top đầu của lớp. Những bài kiểm tra môn Toán đa phần đạt điểm 9, 10 luôn khiến mẹ em tự hào. Bởi ngoài thời gian trên lớp, Anh Quân luôn tự học. Cậu bé thương mẹ vất vả nên ngay từ nhỏ đã biết tự giác và cố gắng.
Anh Quân luôn cố gắng đạt học sinh giỏi trong 5 năm liền.
Nhắc đến lễ khai giảng, đôi mắt em trở nên long lanh và lập tức nở nụ một cười tươi. Thủ tục nhập trường đã hoàn tất, nhưng đợt này, Anh Quân phải nhập viện từ cuối tháng 8.
Vậy là khai giảng đầu tiên của cấp II, cậu không thể có mặt cùng các bạn. Dù vậy, Anh Quân vẫn háo hức và nhắn gửi: “Chúc các bạn ngày khai giảng vui vẻ!”.
Về phần mình, Quân chỉ mong mình khỏi bệnh để đi học. Và có lẽ, đó cũng là mong muốn chung của rất nhiều em nhỏ đang nằm trong phòng bệnh.
Năm học mới đã đến, hy vọng rằng mỗi em nhỏ sẽ có kết quả điều trị tốt đẹp và sớm trở lại trường cũng thầy cô, bạn bè để viết tiếp những ước mơ tươi sáng.
Hải Yến – Ảnh: Hạnh Toàn