Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

“Hiến máu một lần, ghi nhớ một đời”

Giữ vai trò Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai, đồng thời có nhiều năm gắn bó với hoạt động hiến máu tình nguyện, ThS. Nguyễn Hùng Sơn bồi hồi nhớ lại lần hiến máu diễn ra vào thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, cũng là lần hiến máu anh cho rằng mình sẽ ghi nhớ suốt cuộc đời…

“Với những ai đang công tác trong ngành y thì việc hiến máu cứu người chắc chắn không còn xa lạ.

Bản thân tôi cũng đã hiến máu nhiều lần, nhưng lần hiến máu vào năm 2021 khi dịch Covid-19 đang bước vào giai đoạn căng thẳng có lẽ suốt cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ quên.

Khi đó, tôi cùng rất nhiều đồng nghiệp được giao nhiệm vụ vào miền Nam chống dịch, chúng tôi đã cùng nhau hiến máu ngay trong tâm dịch.

Để được thực hiện nghĩa cử cao đẹp vào lúc đó không hề dễ dàng chút nào, chúng tôi phải vượt qua nhiều trạm kiểm tra, tiến hành sàng lọc sức khỏe. Và điều quan trọng nhất, đó là chúng tôi được tận mắt chứng kiến sự cần máu của người bệnh, nếu không có máu kịp thời, họ có thể tử vong bất cứ lúc nào”, anh Sơn chia sẻ.

ThS. Nguyễn Hùng Sơn tham gia hiến máu tại chương trình “Mỗi giọt máu – Một tấm lòng” diễn ra sáng nay 5/9 tại Bệnh viện Bạch Mai.

Không chỉ với riêng anh Sơn, tham gia ngày hội hiến máu năm nay cũng gợi cho chị Nguyễn Thảo Ninh (Trung tâm Cấp cứu A9 – Bệnh viện Bạch Mai) nhiều kỷ niệm.

Một trong số đó là lần chị đã hiến máu khẩn cấp để giúp đỡ một bạn sinh viên gặp tai nạn giao thông.

“Tôi bắt đầu biết đến hiến máu từ năm 2007, khi còn là sinh viên. Ngoài những lần hiến máu nhắc lại, tôi cũng đã có duyên được hiến máu khẩn cấp giúp đỡ cho một bạn bị tai nạn giao thông. Lần ấy tôi cảm nhận được sự ấm áp đặc biệt, có lẽ là sự đồng cảm của tình người”, chị Ninh nói.

Chị Nguyễn Linh Chi (Phòng Tổ chức cán bộ) tỏ rõ niềm vui khi có lần thứ 6 hiến máu thành công.

Chương trình hiến máu năm nay tại Bệnh viện Bạch Mai diễn ra ngay sau Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, tinh thần yêu nước, tinh thần vì cộng đồng đã được các cán bộ, nhân viên y tế tại đây lan tỏa mạnh mẽ.

Hoạt động ý nghĩa này chắc chắn sẽ là nơi để tình đồng nghiệp, tình yêu nghề, niềm tự hào với chiếc áo Blouse trắng của các cán bộ, nhân viên y tế tại Bệnh viện Bạch Mai được tô thắm và ngày càng khẳng định.

Quang Hải

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan