Festival nghĩa tình mùa thu – nơi những khởi đầu mới được thắp sáng bằng yêu thương
Ngày 06/9, trong tiết trời thu Hà Nội, Festival Nghĩa tình mùa thu năm 2025 đã trở thành điểm hẹn của những trái tim nhân ái. Tại đây, những khởi đầu mới từ lễ khai giảng năm học đến ngày đầu công tác hay hành trình sẻ chia… đều được thắp sáng bằng tình yêu thương qua những giọt máu hồng trao đi.
![]() |
![]() |
Không khí sôi nổi tại chương trình.
![]() |
![]() |
Các bạn tình nguyện viên nhiệt huyết chuẩn bị thêm những phần quà nhỏ khiến ai tham gia hiến máu cũng đều thích thú.
BTV Quang Minh tham gia hiến máu với vai trò đại sứ của chương trình.
Trong dòng người đông đúc có cô giáo trẻ Ngô Minh Huyền. Hôm nay, cô đã hiến máu ngay sau khi tham gia tổ chức lễ khai giảng đặc biệt cho các bệnh nhi đang điều trị tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.
Là thành viên tích cực của Hội cha mẹ Nhân ái Hà Nội, cô giáo Minh Huyền được tiếp xúc và trực tiếp giảng dạy cho rất nhiều em nhỏ mắc bệnh máu.
Cô thấu hiểu sự thiệt thòi khi nhiều em phải tạm gác lại ước mơ học tập để dành sức lực chiến đấu với bệnh tật. Và cô cũng biết rằng, để duy trì sức khỏe, các em luôn cần đến từng giọt máu hiến tặng.
Chính vì vậy, ngoài những món quà trao tặng trong các hoạt động từ thiện, cô giáo trẻ lựa chọn hiến máu thường xuyên như một cách tiếp thêm sức mạnh cho những học trò nhỏ bé của mình.
“Bước vào năm học mới, tôi chỉ mong các bé có thêm sức khỏe để tiếp tục học tập. Mỗi giọt máu tôi hiến tặng đều là một lời chúc, hi vọng rằng các em sẽ có một năm học trọn vẹn hơn, được đến lớp như bao bạn bè cùng trang lứa”, cô Huyền chia sẻ.
Bên cạnh câu chuyện của cô Huyền, Festival còn ghi nhận nhiều câu chuyện đẹp từ những tấm lòng nhân ái.
Mặc dù tuổi đã cao nhưng bác Đào Văn Vỹ (sinh năm 1969) vẫn quyết tâm vượt gần 30km từ Gia Lâm sang Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương để hiến máu. Đây đã là lần thứ 35 bác tham gia nghĩa cử cao đẹp này. “Mỗi lần hiến máu tôi lại thấy mình khỏe mạnh, hạnh phúc vì có thể giúp đỡ được nhiều người”, bác Vỹ chia sẻ.
Bác Đào Văn Vỹ hy vọng có thể hiến máu thật nhiều lần trước khi hết độ tuổi quy định.
Bạn Lương Tuấn Việt, sinh viên năm thứ 4 Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết: “Mình cùng các anh em muốn hiến máu để bắt đầu năm học mới thật ý nghĩa. Hiến máu không chỉ giúp người bệnh có thêm cơ hội sống mà còn tiếp thêm động lực sống khỏe, sống đẹp cho chính bản thân mình. Mình hi vọng hành động này sẽ là khởi đầu cho những điều tốt đẹp sau này”.
Bạn Lương Tuấn Việt hạnh phúc chia sẻ những hình ảnh của buổi hiến máu với gia đình, bạn bè ở nhà.
Cặp đôi sinh viên Vũ Thị Xuân Mai – Dương Đức Mạnh (Đại học Công nghiệp Hà Nội) đã cùng nhau đăng ký hiến máu. Với họ, đây là món quà đầu năm học mới gửi tặng các em nhỏ đang điều trị tại bệnh viện, mong các em sớm vượt qua bệnh tật.
Tại Festival Nghĩa tình mùa thu, tình cảm nồng ấm từ những tấm lòng nhân ái đã lan tỏa yêu thương rộng rãi đến cộng đồng. Mỗi đơn vị máu tiếp nhận không chỉ mang lại sự sống cho người bệnh, mà còn mở ra một khởi đầu đầy yêu thương, viết tiếp câu chuyện đẹp về tình người.
Một số hình ảnh khác tại chương trình:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Chương trình sẽ còn tiếp tục diễn ra vào Chủ nhật ngày 07/9/2025, kính mời quý vị tham gia hiến máu!
FESTIVAL NGHĨA TÌNH MÙA THU 2025
Link đăng ký: https://sites.google.com/view/fntmt2025
Thời gian: 7h00 – 11h00 và 13h30 – 16h30, ngày 07/9/2025 (Chủ Nhật)
Địa điểm: Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương (Số 5, Phố Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội)
|
Hạnh Toàn
Bài viết liên quan
“Hiến máu một lần, ghi nhớ một đời”
05 Tháng Chín, 2025Giữ vai trò Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai, đồng thời có nhiều năm gắn bó với hoạt động hiến máu tình nguyện, ThS.…
Viện thăm và làm việc tại Học viện Phật giáo Việt Nam
05 Tháng Chín, 2025Ngày 04/9, PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng; PGS.TS. Trần Ngọc Quế, Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia và các cán bộ của Viện Huyết học – Truyền máu…
Trường Đại học Hà Nội hào hứng hiến máu đầu năm học mới
05 Tháng Chín, 2025Ngay trong những ngày đầu năm học mới, không khí tại Trường Đại học Hà Nội đã trở nên rộn ràng và hào hứng hơn bao giờ hết với chương…