Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Hành động ý nghĩa ngày cuối tuần tại Viện Huyết học – Truyền máu TW

“Cuộc đời này chúng ta có nhiều thứ để cho đi, tôi không giàu về vật chất nhưng tôi sẵn sàng hiến tặng những giọt máu của mình cho người cần”, anh Nguyễn Hoàng Giáp chia sẻ khi đến viện Huyết học – Truyền máu Trung ương hiến máu.

Anh Giáp hiến máu lần thứ 14.

Thay vì dành thời gian cho gia đình hay đi cà phê với bạn bè, đồng nghiệp, nhiều người dân chọn hiến máu như một việc làm ý nghĩa trong những ngày nghỉ cuối tuần.

Vượt hơn 70 km đến hiến máu, chị Nguyễn Thị Mến (tỉnh Vĩnh Phúc cũ) cho biết: “Cách đây 10 năm, mẹ của tôi cũng mắc bệnh máu, mặc dù mẹ không còn nhưng gia đình tôi vẫn luôn biết ơn những người đã hiến máu cho mẹ trong những ngày nằm viện. Chính vì vậy, mặc dù đường xa nhưng tôi vẫn cố gắng đến hiến máu, mong rằng sẽ giúp được cho một bệnh nhân nào đó vượt qua bạo bệnh”.

Chị Mến lần thứ tư chia sẻ giọt máu của mình cho người bệnh.

“Mặc dù người hiến máu đến đông và phải chờ đợi khá lâu mới đến lượt mình, nhưng tôi vẫn rất vui vì mình đã làm được điều ý nghĩa cho người bệnh”, chị Hoàng Quỳnh Trang cho biết khi hiến máu.

Chị Trang chia sẻ giọt hồng cho người bệnh.

Xuống thăm cháu đang nằm điều trị bệnh máu tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, gia đình chị Lã Thị Vân (Phú Thọ), gồm 5 người đã quyết định đăng ký hiến máu.

“Đây là lần đầu tiên chúng tôi hiến máu tại Viện và thật may mắn là cả 5 người đi đều đã đạt yêu cầu để hiến máu. Chúng tôi rất vui vì mình đã làm được việc ý nghĩa, mong rằng những đơn vị máu hiến tặng sẽ giúp ích cho người bệnh cần máu”, chị Vân chia sẻ.

Gia đình chị Vân hạnh phúc vì đủ điều kiện tham gia hiến máu.

Không chỉ hiến máu toàn phần, nhiều người dân cũng đến hiến thành phần máu (tiểu cầu). Anh Trần Trọng Văn là một ví dụ, anh chia sẻ: “Trước đây tôi từng tham gia hiến máu toàn phần nhưng khi được các nhân viên y tế tư vấn, tôi đã chuyển sang hiến tiểu cầu, bởi lý do rất đơn giản là hiến tiểu cầu thời gian giữa hai lần hiến sẽ ngắn hơn và từ đó mình cũng hiến được nhiều lần hơn”. Anh Văn cho biết thêm, đến nay anh đã hiến được 40 lần (trong đó có 2 lần hiến máu toàn phần và 38 lần hiến tiểu cầu).

Anh Văn tham gia hiến tiểu cầu tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.

Chị Thủy Tiên tranh thủ ngày nghỉ để đi hiến máu.


Chị Nguyễn Thị Hạnh lần đầu tiên tham gia hiến máu.

Vương Tuấn

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan