Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Món quà quý giá mùa Trung thu

Cuộc sống của các bệnh nhi tan máu bẩm sinh phụ thuộc vào những chuyến đi viện đều đặn mỗi tháng. Ở đó, những đơn vị máu được hiến tặng là nguồn sống quý giá của các em.

Hồi 7 tháng tuổi, Lường Ngọc Gia Hân ngày càng xanh xao. Gia đình lo lắng đưa em đi thăm khám các bệnh viện từ Phú Thọ đến Hà Nội. Cả gia đình bàng hoàng phát hiện em bị bệnh tan máu bẩm sinh. Gia Hân phải điều trị bằng truyền máu định kỳ suốt cả cuộc đời.

Hiện giờ cứ mỗi tháng, Gia Hân lại vào điều trị tại Trung tâm Thalassemia, Viện Huyết học – Truyền máu TW. Có lúc sức khoẻ yếu hơn, em phải đến viện 2 lần trong tháng.

Theo dự tính của gia đình như mọi lần, nếu được truyền từ 2 đến 3 đơn vị máu 350 ml, em có thể xuất viện sau khoảng 10 ngày.

Gia Hân đã bước sang năm thứ 8 đi viện.

Cùng quê Thái Nguyên, hai người bạn đồng niên Nông Thu Trang và Nông Ngọc Trà My gặp nhau khi điều trị tại Viện Huyết học – Truyền máu TW.

Lên 1 tuổi, Thu Trang phát hiện bệnh tan máu bẩm sinh. Suốt 12 năm nay, cứ đều đặn mỗi tháng, hai bố con lại ra Hà Nội.

Quãng đường đi lại không mấy dễ dàng. Từ nhà ra đường cái, hai bố con phải băng qua đoạn đường đất. Những ngày mưa gió, bùn đất bám lấy bánh xe trầy trật khiến đoạn đường như xa hơn. Vất vả là thế, nhưng nếu có đủ máu để truyền, Thu Trang lại hồng hào khoẻ mạnh xuất viện thì bao nhiêu cố gắng của hai bố con cũng được thoả lòng.

Đầu tháng 9 dự lễ khai giảng ở trường xong, Trang lại được bố đưa xuống viện điều trị, những mong nhanh chóng được trở về để đi học cùng các bạn.

Anh Nông Văn Viết – bố cháu Thu Trang giãi bày: “Giờ thì gia đình chỉ trông chờ vào bệnh viện. Xuống đây mà được truyền máu, con khoẻ mạnh về nhà là chúng tôi vui mừng rồi!”

Người bạn thân thiết trong những ngày đi viện của Thu Trang là Trà My. Cô bé phát hiện bệnh từ lúc 3 tháng tuổi và đi truyền máu định kỳ từ đó.

Đôi bạn đã gắn bó thân thiết suốt quãng thời gian đi viện.

Hơn nửa tháng nữa là đến Trung thu, có lẽ giờ này năm ngoái, Trà My đang cùng các bạn chuẩn bị múa hát. Niềm vui của cô gái nhỏ là được biểu diễn cùng các bạn và được chia sẻ hương vị thơm ngon của những món ăn đặc trưng đêm rằm tháng Tám.

Nhưng để thực hiện được mong ước giản đơn ấy, em cần có đủ sức khoẻ, đủ máu để truyền.

Bà nội của Trà My năm nay đã ngoài 60 tuổi, hàng tháng vẫn đưa cháu đi viện. Người bà tha thiết: “Tôi chỉ mong các cơ quan, đoàn thể, các sinh viên hiến máu để giúp các cháu được sống. Mỗi giọt máu cho đi là một cuộc đời ở lại. Nếu không có người hiến máu thì các cháu không thể tồn tại được”.

Mong muốn của gia đình em Gia Hân, Thu Trang hay Trà My cũng là tiếng lòng chung của các bệnh nhân và những người thân đang mong mỏi từng ngày.

Để mang đến mùa Tết Trung thu vẹn tròn cho các bệnh nhi, món quà quý giá nhất lúc này chính là những đơn vị máu mà quý vị trao tặng.

Mỗi ngày, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cần khoảng 2.000 đơn vị máu để cung cấp cho điều trị tại hơn 170 bệnh viện khu vực phía Bắc. Nhưng số lượng máu trong kho thì vẫn đang cần quý vị chung tay lấp đầy thêm từng giờ.

Kính mong quý vị đủ điều kiện sức khoẻ tham gia hiến máu tại chương trình Trung thu cho em – “Thắp sáng tuổi thơ Việt”.

Link đăng ký hiến máu: https://bom.so/TrungThuChoEm2025

Thời gian: Ngày 25 – 28/9/2025 từ 7h – 11h và 13h – 16h

Địa điểm: Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương (Số 5 Phố Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội).

Hải Yến – Ảnh: Quang Hải
Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan