Tình yêu đẹp hơn khi cùng nhau hiến máu
Trong buổi sáng đầu tiên của chương trình hiến máu Ngày chung đôi tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, nhiều người dân đã đến từ sớm để cùng nhau đăng ký hiến máu.
Đông đảo người dân đến hiến máu tại chương trình Ngày chung đôi.
Khi thông tin về chương trình Ngày chung đôi được đăng tải trên mạng xã hội, thông điệp “Mùa sẻ chia – Mùa yêu thương” đã thu hút các cặp đôi lên kế hoạch đi hiến máu. Bởi “hiến máu đôi” là hoạt động có phần đặc biệt hơn so với việc hiến máu thông thường.
Tình yêu đôi lứa là tình cảm thiêng liêng và luôn được trân trọng, giữ gìn. Tình cảm ấy càng trở nên đẹp hơn khi cả hai người cùng có tấm lòng nhân ái, cùng nhau chia sẻ những giọt máu để trao thêm hy vọng cho những người bệnh cần máu.
Trong buổi sáng mùa thu đẹp trời rất thích hợp để hẹn hò, đôi bạn trẻ Cao Thuỳ Dung và Đoàn Trung Tuyến đã cùng nhau đi hiến máu tại chương trình Ngày chung đôi. Ý tưởng này được Thuỳ Dung đề xuất khi đọc được thông tin về chương trình trên Facebook và được bạn trai Trung Tuyến ủng hộ nhiệt tình.
Chàng trai Trung Tuyến luôn nắm tay bạn gái Thuỳ Dung để động viên trong lần đầu hiến máu.
“Em thấy việc hiến máu tình nguyện là một việc làm rất tốt và nên tham gia. Đây cũng là lần đầu tiên bạn gái em hiến máu nên em sẵn sàng đi cùng để bạn bớt lo lắng. Em hy vọng chúng em sẽ có thêm nhiều lần hiến máu cùng nhau nữa. Đây cũng là kỷ niệm đẹp của chúng em” – Trung Tuyến chia sẻ.
Xuất phát từ sáng sớm, chị Nguyễn Thị Lan Phương và anh Khương Ngọc Quân đã đi xe máy từ nhà mình ở xã Tây Phương đến Viện hiến máu. Trước đây, vơ chồng anh Quân – chị Phương luôn rất nhiệt tình trong các phong trào hiến máu do địa phương tổ chức, nhưng anh chị vẫn mong muốn sẽ có cơ hội được hiến máu tại Viện.
Chị Lan Phương và anh Quân rất hạnh phúc khi đi hiến máu cùng nhau.
Chị Lan Phương cho hay: “Hai vợ chồng cũng muốn hiến ở Viện lâu rồi nhưng hôm nay mới có thời gian để đi. Tuy đi một quãng đường xa nhưng chúng tôi thấy rất xứng đáng vì không gian rất đẹp, người hiến máu đông nhưng các bạn tình nguyện viên nhiệt tình, hướng dẫn chúng tôi từng bước để hiến máu thành công. Tôi theo dõi fanpage của Viện đã lâu và biết hôm nay có chương trình hiến máu đôi nên rủ chồng đi”.
Sự nhiệt tình của đội ngũ tình nguyện viên đã giúp chị Phương và anh Quân có trải nghiệm tốt khi đến Viện.
“Đến đây nghe mọi người nói chuyện thì biết là có nhiều anh chị em cũng ở xa, thậm chí xa hơn chúng tôi vẫn đều đặn đến hiến máu định kỳ. Sau chuyến này, vợ chồng tôi đã có thêm động lực và nhất định sẽ đến Viện thường xuyên hơn” – anh Quân cho biết thêm.
Là một người đã có gần 10 lần hiến máu, chàng trai Đặng Văn Ngọc đã rất quen thuộc với Viện, lần này, Ngọc được bạn gái mình là Phương Anh đề xuất đi hiến máu đôi nên anh đã hưởng ứng ngay.
Phương Anh tự hào khi có một người bạn trai có tấm lòng nhân ái.
“Em chọn chương trình Ngày chung đôi để đi hiến máu vì rất thích thông điệp cũng như ý nghĩa của chương trình. Bạn trai em đã hiến máu nhiều lần nên khi đến Viện anh đã hướng dẫn cho em rất nhiều. Có một người bạn trai thường xuyên đi hiến máu, em thấy rất vui và tự hào” – chị Phương Anh chia sẻ.
Hiến máu đôi không chỉ là hoạt động mang lại kỷ niệm đẹp cho những cặp đôi, mà còn là sự tử tế được nhân đôi, lòng nhân ái được lan toả từ tình yêu. Hình ảnh những cặp đôi tay trong tay cùng đi hiến máu đã cho thấy: tình yêu không chỉ mang lại hạnh phúc cho cá nhân, cho gia đình mà còn truyền năng lượng hạnh phúc đến cho cộng đồng.
Thuỳ Trang – Ảnh: Gia Thắng