Mỗi giọt máu cho đi, một khởi đầu mới được trao lại
Đó là tâm sự của bạn Nguyễn Nhật Linh, cán bộ UBND phường Hà Đông, người đã có 25 lần hiến máu thành công. Với Linh, ý nghĩa nhất là được hiến máu dịp đầu năm mới, vì khi cho đi giọt máu của mình, những người bệnh nhận được cũng sẽ có cơ hội bắt đầu một khởi đầu mới.
![]() |
![]() |
Người dân phường Hà Đông háo hức đi xếp hàng đăng ký hiến máu.
Sáng ngày 5/10, chương trình hiến máu tình nguyện phường Hà Đông được tổ chức trong không khí ấm áp và đầy yêu thương. Và những chia sẻ của Nhật Linh chỉ là một trong rất nhiều câu chuyện ý nghĩa, góp phần làm nên thành công của ngày hội mang trong mình tinh thần “cho đi là còn mãi”.
Một người hiến máu với trang phục cờ đỏ sao vàng rạng rỡ, hân hoan khi hiến máu.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hữu Hiển, Phó Chủ tịch UBND phường, Trưởng ban chỉ đạo và vận động hiến máu phường Hà Đông nhấn mạnh: “Hiến máu tình nguyện không chỉ góp phần cứu sống hàng nghìn bệnh nhân đang cần máu để điều trị, mà còn thể hiện thông điệp nhân ái, sẻ chia trong cộng đồng xã hội.”
Đây là hoạt động thường niên đầy ý nghĩa tại phường Hà Đông, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, đoàn viên thanh niên và người dân tham gia.
Tôi tin tưởng rằng với tinh thần trách nhiệm, nhân văn và đoàn kết, chương trình hiến máu tình nguyện năm 2025 sẽ thành công tốt đẹp, tiếp tục góp phần lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa nghĩa cử cao đẹp hiến máu cứu người”.
Ông Nguyễn Hữu Hiển, Phó Chủ tịch UBND phường, Trưởng ban chỉ đạo và vận động hiến máu phường Hà Đông tặng quà động viên người hiến máu (Ảnh: Đức Trung).
Ông Nguyễn Xuân Thái, Phó Chánh văn phòng Trung tâm Máu quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu TW tặng quà lưu niệm cho người hiến máu.
Chia sẻ thêm về những câu chuyện về hành trình hiến máu của mình, cô bạn xinh xắn Nguyễn Nhật Linh bồi hồi nhớ lại: “Em đã phải chờ đợi đúng ngày sinh nhật lần thứ 18 để đủ tuổi đăng ký hiến máu. Sự mong chờ lớn đến mức đêm hôm trước, em gần như không ngủ được vì quá háo hức.
Tuy nhiên, mọi thứ không suôn sẻ như dự định vì bác sĩ kết luận em bị thiếu máu và huyết áp hơi thấp để có thể hiến. Nhưng với quyết tâm không bỏ cuộc, em đã chuẩn bị đủ sức khỏe, thể dục đều đặn để đăng ký hiến máu vào lần tiếp theo. Cuối cùng, em đã thành công và cảm xúc vỡ òa sau khi hiến máu lần đầu”.
Nhật Linh hạnh phúc khi có lần thứ 25 hiến máu thành công.
Giờ đây, Nhật Linh đặt mục tiêu duy trì hiến máu đều đặn cứ 3 tháng một lần. Đặc biệt, bạn còn có suy nghĩ đầy ý nghĩa: “Em luôn cố gắng hiến máu vào dịp đầu năm mới Tết Nguyên đán. Tết là khởi đầu cho một năm mới, và khi mình hiến đi những giọt máu của mình, những người nhận được máu ấy cũng sẽ có cơ hội bắt đầu một khởi đầu mới”.
Gặp gỡ một người hiến máu kỳ cựu đến từ phường Phú Lương đó là chú Vũ Quang. Dù đã ở tuổi trung niên, chú vẫn đầy nhiệt huyết và được một người bạn giới thiệu đến đây để tiếp tục hành trình nhân ái của mình. Chú chia sẻ: “Đây là lần hiến máu thứ 14 của chú. Chú cảm thấy vô cùng thoải mái và khỏe khoắn. Mỗi lần hiến máu xong sức khỏe của chú vẫn tốt và bình thường.
Bản thân chú cũng tiếc nuối khi không biết đến việc hiến máu sớm hơn vì trước đó chưa nghe tới hoạt động này. Giờ chú đã 57 tuổi rồi, nên muốn tranh thủ thêm vài lần nữa trước khi hết tuổi hiến máu”.
Chú Vũ Quang mong muốn hiến máu nhiều nhất có thể trước khi hết tuổi.
Động lực khiến chú Quang duy trì việc hiến máu đơn giản chỉ là cứ cho đi vì mình còn trẻ. Với chú, hiến máu không chỉ là cứu người, mà còn là một cách để giữ cho tinh thần luôn tươi trẻ và vui vẻ.
Đối với bạn Vũ Anh Tuấn, sinh viên năm nhất Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, việc tham gia hiến máu lần đầu là một trải nghiệm đặc biệt đáng nhớ: “Lần đầu hiến máu khiến em hồi hộp nhưng sau đó lại rất vui và tự hào vì đã làm được một việc ý nghĩa. Đối với em, hiến máu không chỉ giúp lượng máu trong cơ thể được làm mới mà còn mang lại tinh thần sảng khoái.
Hôm nay bạn Tuấn đi hiến máu cùng chị gái, trong lần hiến máu đầu tiên bạnđã dễ dàng vượt qua.
Đồng thời Anh Tuấn khẳng định hành động hiến máu mang ý nghĩa to lớn, giúp cứu trợ được nhiều người, đúng như thông điệp ý nghĩa của chương trình “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”.
Nhiều cán bộ, người lao động trên địa bàn phường Hà Đông tranh thủ cuối tuần tham gia sớm để hiến máu.
Ngày hội hiến máu phường Hà Đông đã khép lại với 394 đơn vị máu được tiếp nhận. Ngày hội đã lan tỏa niềm vui và lòng nhân ái. Mỗi giọt máu được trao đi không chỉ cứu sống người bệnh mà còn gieo thêm niềm tin và hy vọng, đúng như thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi, một khởi đầu mới được trao lại.”
Gia Thắng
Bài viết liên quan
Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an TP. Hà Nội tích cực tham gia hiến máu
03 Tháng Mười, 2025Ngày 03/10/2025, Công an TP. Hà Nội (CAHN) phối hợp với Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện, đây là hoạt…
Mang đến ánh sáng hy vọng cho người bệnh cần máu
04 Tháng Mười, 2025Tết Trung thu vẫn thường được nhắc đến với ý nghĩa đoàn viên. Nhưng đó không chỉ là niềm vui đoàn tụ gia đình, mà đêm trăng tròn còn mang…
Chương trình Trung thu đầy ý nghĩa dành cho bệnh nhi sau ngày mưa bão
02 Tháng Mười, 2025Ngày 01/10/2025, Lãnh đạo Bộ Y tế và các đơn vị thiện nguyện, các nghệ sĩ của Nhà hát Tuổi trẻ đã vượt qua chặng đường mưa ngập sau cơn…