Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Hiến máu là cách giáo dục thực tiễn về lòng nhân ái

“Giáo dục lòng nhân ái và tinh thần sẻ chia cho trẻ em từ khi còn nhỏ là một việc vô cùng quan trọng. Một trong những cách giáo dục hiệu quả đó là dùng hành động thực tiễn để làm gương cho trẻ”, đó là quan điểm của chị Tô Thị Hồng (trường THCS Tây Mỗ, Hà Nội), người vừa “cán mốc” 100 lần hiến máu, hiến tiểu cầu.

Chị Tô Thị Hồng đánh dấu lần hiến tiểu cầu thứ 100 của mình tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.

Đằng sau con số ấn tượng của chị là hành trình bền bỉ, là lòng nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng được chị duy trì đều đặn từ năm 2019 đến nay.

Chị Hồng bắt đầu hiến tiểu cầu từ năm 2019, khi nhận thấy nhu cầu truyền máu, đặc biệt là tiểu cầu, cho người bệnh luôn thường trực. Những lần đầu đến Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, chị xúc động khi chứng kiến nhiều bệnh nhân phải truyền máu liên tục mới có thể duy trì sự sống. Kể từ đó, chị quyết định gắn bó với hành trình hiến tiểu cầu, đều đặn mỗi tháng trở lại hiến ngay khi đủ điều kiện.

Điều đáng trân trọng ở chị Tô Thị Hồng không chỉ là số lần hiến, mà còn là tinh thần trách nhiệm trong những giai đoạn khó khăn nhất. Khi dịch Covid-19 bùng phát, mọi hoạt động xã hội bị hạn chế, nhiều người không thể di chuyển, nguồn máu càng trở nên khan hiếm.

Trong hoàn cảnh ấy, chị vẫn thu xếp thời gian, tuân thủ các biện pháp an toàn và đến Viện để hiến tiểu cầu đều đặn. Chị chia sẻ: “Thời điểm dịch Covid-19 căng thẳng, nhiều anh chị em từ các địa phương không thể tham gia hiến máu. Tôi ở Hà Nội nên cảm thấy mình có trách nhiệm tham gia để đóng góp thêm cho ngân hàng máu đang khan hiếm lúc đó”.

Chị Hồng thường chia sẻ hành động đẹp của mình trên trang cá nhân: “Tôi không thể chữa lành mọi nỗi đau, nhưng tôi có thể làm một điều nhỏ để ai đó được sống tiếp một cách trọn vẹn hơn. Hiến máu không chỉ là cho đi mà còn thắp sáng một nụ cười, sự sống, và cả những bữa cơm đoàn viên trong một gia đình nào đó. Chỉ lý do đó thôi để tôi tiếp tục hiến máu, hiến tiểu cầu thường xuyên”.

Lý do khiến chị Hồng gắn bó lâu dài với việc hiến tiểu cầu lại rất giản dị: chị chỉ muốn giúp đỡ những người bệnh đang cần máu để giành lại sự sống. Với chị, mỗi lần hiến tiểu cầu là một niềm vui và cũng là động lực để tiếp tục hành trình thiện nguyện đầy ý nghĩa này. “Tôi nghĩ đơn giản rằng mình khỏe mạnh, có thể giúp được người khác thì nên làm. Chỉ cần nghĩ đến việc một bệnh nhân nào đó có thêm hy vọng sống là tôi thấy hạnh phúc”, chị Hồng cho biết.

“Gia tài” của chị Hồng.

Công tác trong môi trường giáo dục, chị luôn cố gắng lan toả hành động đẹp của mình đến với các anh chị em đồng nghiệp, giáo viên và đặc biệt là trong gia đình. Hơn 6 năm hiến máu, hiến tiểu cầu, chị luôn nhận được sự ủng hộ của gia đình và đồng nghiệp: “Tôi thường chia sẻ những lần đi hiến máu, hiến tiểu cầu của mình trên trang cá nhân và động viên nhiều anh chị em ở trường cùng tham gia. Đối với tôi, hạnh phúc nhất là khi bạn bè, người thân thấu hiểu và đồng hành cùng trên con đường thiện nguyện”.

Từ năm 2020 đến nay, mỗi năm chị Hồng đều tham gia các chương trình Gặp mặt người hiến tiểu cầu tiêu biểu. Hành trình trao đi sự sống đã mang đến cho chị Hồng nhiều điều đẹp đẽ. Từ những buổi gặp mặt, chị gặp gỡ nhiều người bạn mới, những người chung niềm đam mê, chung tấm lòng với hoạt động hiến máu, hiến tiểu cầu. Họ động viên nhau, chia sẻ những câu chuyện tích cực, lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng.

Chị Hồng xúc động kể: “Nhiều anh chị em có tấm lòng nhân ái và năng lượng tích cực khiến tôi rất ngưỡng mộ. Chúng tôi trở thành bạn bè, cùng nhau tạo động lực để tiếp tục hiến máu.”

Chị Hồng tham gia chương trình Gặp mặt người hiến tiểu cầu tiêu biểu năm 2025.

Tấm gương chị Tô Thị Hồng là minh chứng rõ ràng cho sức mạnh của sự tử tế. Hơn 6 năm bền bỉ và thầm lặng, hành động của chị xuất phát từ trái tim và được nuôi dưỡng bằng sự kiên trì. 100 lần hiến tiểu cầu là 100 lần chị trao đi hy vọng, 100 lần chị góp phần cứu người bệnh vượt qua ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết.

Mỗi giọt máu, mỗi đơn vị tiểu cầu là một món quà của sự sống. Và những người như chị Tô Thị Hồng chính là những “người hùng thầm lặng”, góp phần làm nên ngân hàng máu đầy ắp yêu thương để người bệnh có thêm cơ hội hồi sinh.

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan