Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Áo dài vẫn tung bay trong Ngày Nhà giáo Việt Nam

Chiều 20/11 nơi buồng bệnh, người thầy giáo, cô giáo đôi mắt ánh lên niềm hân hoan. Họ khoác lên chiếc áo sơ mi xanh màu trời, thay tấm áo dài duyên dáng thướt tha, bước đến buổi lễ tri ân Ngày Nhà giáo Việt Nam trang trọng và ấm áp.

Buổi lễ do Viện Huyết học – Truyền máu TW phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức nhằm tri ân người bệnh đã, đang công tác trong ngành giáo dục và các giáo viên tình nguyện dạy học cho bệnh nhi.

Những tấm áo dài, áo sơ mi của người bệnh đang điều trị tại Viện được Câu lạc bộ Phúc Thiện D3 trao tặng. Không có khoảng cách bệnh tật, ngày hôm nay chỉ có những người Thầy sát cánh bên nhau.

Chương trình mang tên “Hồng tươi trang giáo án” với thông điệp sâu sắc: “Hồng tươi” là sắc màu của sự sống, của giọt máu nghĩa tình; “Trang giáo án” là biểu tượng của tri thức, những bài học làm người. Đó là hình ảnh người thầy vừa trao chữ, vừa truyền đi năng lượng tích cực, bền bỉ và không bỏ cuộc để giữ lại sự sống.

PGS.TS. Vũ Đức Bình, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn Viện Huyết học – Truyền máu TW xúc động phát biểu: “Trong hội trường hôm nay, tôi thấy những khuôn mặt rất quen. Những thầy cô đã đi qua biết bao ngày khó khăn trong hành trình điều trị nhưng ánh mắt vẫn hiền, giọng nói vẫn dịu dàng, tinh thần vẫn ấm như ngày đứng trên bục giảng.

Dù đang truyền máu, truyền hoá chất, hay phải đối mặt với những ngày mệt mỏi nhất, các thầy cô vẫn canh cánh về công việc, về những bài giảng còn dang dở nhưng luôn giữ được sự nhẹ nhàng, kiên cường, nghị lực”.

PGS.TS. Vũ Đức Bình phát biểu tại chương trình.

PGS.TS. Vũ Đức Bình cũng chia sẻ một điều tâm đắc: “Người bệnh là những người thầy thầm lặng, đã mang lại cho chúng tôi những kinh nghiệm thực tiễn quý giá nhất. Chính niềm tin và sự hợp tác của người bệnh đã tiếp thêm sức mạnh, sự kiên nhẫn và lòng nhân ái để chúng tôi không ngừng học hỏi, hoàn thiện chuyên môn”.

Những người bệnh ở đây hai lần làm thầy: Thầy của học trò và thầy của chính nhân viên y tế. Lời phát biểu của Phó Viện trưởng Vũ Đức Bình đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho những người thầy đang tạm xa bục giảng.

Trao tặng quà cho các thầy, cô giáo đang điều trị tại Viện.

Đóng góp một phần không thể thiếu trong hỗ trợ tinh thần cho người bệnh là những thầy, cô giáo tình nguyện. Họ đã kết nối, thành lập lớp học mang đến cho bệnh nhi những con chữ hạnh phúc, hiến tặng những đơn vị máu quý giá.

“Mỗi hành động của các thầy, cô là một trang giáo án rất khác: Giáo án của yêu thương, chia sẻ và lòng nhân ái. Nhờ những tấm lòng như vậy, Viện có thể mang lại cơ hội sống cho hàng ngàn người bệnh mỗi năm”, PGS.TS. Vũ Đức Bình trân trọng ghi nhận.

PGS.TS. Vũ Đức Bình trao thư tri ân và tặng quà cho các thầy, cô giáo tình nguyện, những người mang tri thức và tình yêu thương đến các em nhỏ kém may mắn.

Chương trình cũng chúc mừng PGS.TS. Vũ Đức Bình, người thầy của các thế hệ y bác sĩ, vừa được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận danh hiệu Phó Giáo sư năm 2025.

Những học trò đặc biệt – bệnh nhân tại Trung tâm Thalassemia và khoa Bệnh máu trẻ em hát tặng các thầy, cô giáo trong màn kết hợp cùng cô giáo Nguyễn Thị Minh Hằng.

Ca sĩ Tiến Thành nhiều năm gắn bó cùng Viện Huyết học – Truyền máu TW

Các thầy, cô giáo lắng nghe chương trình.

Tại chương trình, cô giáo Lê Thị Kim Dung đã chia sẻ câu chuyện của mình trong suốt nhiều năm chiến đấu với bệnh đa u tuỷ xương. Đi qua nhiều bệnh viện, trải qua tận cùng của đau đớn, cảm thấy bầu trời như sụp đổ dưới chân nhưng cô không hề khóc.

Chỉ đến 8 ngày sau khi điều trị tại Viện Huyết học – Truyền máu TW, ngón chân phải cử động lại được sau nhiều năm bị liệt, lúc đó cô mới khóc vì mừng và nhìn thấy hy vọng.

ThS. Lý Thị Hảo, Trưởng phòng Công tác xã hội giới thiệu ấn phẩm “Bình an trước ung thư”. Cô Lê Thị Kim Dung là một trong những người đóng góp câu chuyện trong cuốn sách.

Sau khi lui bệnh, cô giáo tràn đầy năng lượng trở lại với bục giảng. Hiện giờ, cô điều trị tái phát lần thứ hai nhưng sự mạnh mẽ và lạc quan luôn hiện hữu. Câu chuyện của cô Lê Thị Kim Dung trở thành niềm cảm hứng và động viên tinh thần đến nhiều người.

Nụ cười tươi tắn của cô Lê Thị Kim Dung vẫn ánh lên rạng rỡ sau nhiều năm điều trị bệnh hiểm nghèo.

Thông qua chương trình, Viện mong muốn các thầy, cô luôn tràn đầy tinh thần tích cực, lạc quan và đạt được kết quả điều trị ổn định lâu bền; tin tưởng rằng các thầy, cô giáo tình nguyện sẽ luôn giữ ngọn lửa nhiệt huyết và ngày càng lan toả những hành động nhân văn đến cộng đồng.

Các thầy, cô giáo, các đơn vị thiện nguyện cùng phòng Công tác xã hội chụp hình lưu niệm.

Hải Yến – Ảnh: Hạnh Toàn

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan