Hơn 1.500 người đã tham gia hiến máu tại Trái tim tình nguyện 2025
Trong tuần đầu tiên của tháng 12, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã đón nhận hơn 1.500 người đến đăng ký tham gia hiến máu trong chương trình “Trái tim tình nguyện”.
Với tinh thần nhân ái, sẵn sàng sẻ chia, người dân ở mọi độ tuổi, nghề nghiệp, tôn giáo và cả người nước ngoài đã đóng góp những đơn vị máu quý giá, đem đến ánh sáng ấm áp của tình người.


Những nụ cười hạnh phúc khi mỗi đơn vị máu được trao đi.
Trên hành trình điều trị bệnh máu, có lẽ người bệnh và người nhà là những người thấu hiểu nhất tầm quan trọng của những giọt máu được hiến tặng. Bởi vậy, không ít người có người thân mắc bệnh máu đã trở thành người hiến máu thường xuyên, đem giọt máu của mình tiếp tục giúp đỡ những người bệnh khác.
Thường xuyên đưa bố đi khám định kỳ tại Viện, lần nào anh Tạ Văn Việt cũng tranh thủ đi hiến máu. Mỗi lần hiến máu thành công, anh lại thấy vô cùng hạnh phúc khi đã thực hiện được nghĩa cử cao đẹp.

Anh Tạ Văn Việt luôn mong muốn được hiến máu mỗi khi có cơ hội.
Anh Việt chia sẻ: “Gia đình sinh sống ở Vĩnh Phúc (cũ), bản thân lại công tác ở Lào Cai nên dù rất muốn nhưng tôi không có nhiều cơ hội để đi hiến máu. Do vậy tôi thường tranh thủ những lúc đưa bố đi khám bệnh để hiến máu tại Viện. Vui nhất là lần nào cũng được bác sĩ đánh giá là đủ sức khoẻ để có thể hiến máu ở mức cao nhất là 450ml máu”.
Còn với anh Mai Đức Thông (Cầu Giấy, Hà Nội), mỗi lần hiến máu là một lần anh được kiếm tra sức khoẻ miễn phí. Trong chương trình Trái tim tình nguyện năm nay, anh Thông đã hiến máu, hiến tiểu cầu lần thứ 40.
“Thường ngày cứ đủ điều kiện là tôi sẽ đến Viện để hiến máu, hôm nay tôi rất vui khi tình cờ gặp chương trình Trái tim tình nguyện và gặp được nhiều bạn trẻ đi hiến máu giống như mình. Tôi nghĩ rằng tất cả mọi người ở trong độ tuổi quy định, có đủ sức khoẻ thì nên đi hiến máu, vừa là 1 cách yên tâm về sức khoẻ bản thân, vừa giúp đỡ được nhiều người bệnh” – anh Thông cho biết.

Anh Mai Đức Thông đã “cán mốc” 40 lần hiến máu, hiến tiểu cầu.
Hiến máu tình nguyện đã trở thành thói quen và được nhiều bạn trẻ coi là mục tiêu phải đạt được khi đủ 18 tuổi. Từ khi bắt đầu hiến máu, cô bạn Đào Mai Chi (Trường Đại học Thương Mại) đã có ý thức hơn trong việc giữ gìn sức khoẻ. Mai Chi cho rằng hiến máu tình nguyện là trách nhiệm của những người trẻ đối với cộng đồng và luôn chủ động rủ bạn bè cùng đi hiến máu với mình.

Cô bạn Đào Mai Chi đã tham gia hiến máu ngay khi đủ 18 tuổi.
Từ Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên, sư thầy Thích Thiên Tâm đã có gần 20 chuyến đi đến Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương để hiến máu tình nguyện với tấm lòng từ bi và quyết tâm thực hiện hạnh bố thí của Phật giáo.
Sư thầy Thích Thiên Tâm chia sẻ: “Với tinh thần cứu khổ chúng sinh của nhà Phật, những người bệnh cần máu là những người phải chịu nỗi đau khổ do bệnh tật, mỗi lần hiến máu là chúng ta đã cứu vớt họ ra khỏi nỗi đau đó. Đồng thời mỗi lần cho đi cũng là một phần công đức của chúng ta được tạo thêm”.


Sư thầy Thích Thiên Tâm cũng ghi lại những lời động viên, khuyến khích mọi người tham gia hiến máu.
Chương trình Trái tim tình nguyện đã thể hiện tinh thần nhân ái, tình đoàn kết của người dân Việt Nam. Mỗi đơn vị máu được hiến tặng là một lần hy vọng sống của người bệnh được thắp lên, giúp họ có thêm động lực để vững tin và kiên cường hơn trên hành trình điều trị.
Chương trình Trái tim tình nguyện sẽ tiếp tục được tổ chức vào ngày 06,07/12 tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và Cung Thiếu nhi Hà Nội.

Lòng nhân ái không phân chia ranh giới quốc gia, dân tộc.
Thuỳ Trang, Ảnh: Quang Hải




