Cục Hậu cần – Bộ Công an tổ chức hiến máu, hưởng ứng mạnh mẽ phong trào “Ba nhất”
Sáng 18/12, tại Trụ sở 80 Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội đã diễn ra chương trình hiến máu với chủ đề “Sẻ giọt máu đào – Trao niềm hy vọng” năm 2025.
Đây là hoạt động thường xuyên được Đoàn Thanh niên Cục Hậu cần – Bộ Công an (H07) phối hợp cùng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức, với sự chung tay của Đoàn Thanh niên Cục Kế hoạch và Tài chính – Bộ Công an (H01); Đoàn Thanh niên Cục Viễn thông và cơ yếu – Bộ Công an (H04); Đoàn Thanh niên Cục Công nghệ thông tin – Bộ Công an (HO5).
Càng ý nghĩa hơn khi năm nay, chương trình được diễn ra đúng vào dịp toàn thể lực lượng công an nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ phong trào “Ba nhất” được Đại tướng, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang phát động – “Kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất”.
Mỗi giọt máu ấm được trao đi không chỉ giúp người bệnh thắp lên ánh sáng của hy vọng, mà còn tô thắm truyền thống cách mạng của những người chiến sĩ công an nhân dân, luôn sẵn sàng “Vì nước quên thân – Vì dân phục vụ”.

Không khí ngày hội hiến máu trong sáng nay.
Tại chương trình, Đại tá Tạ Nguyên Thành, Phó Cục trưởng Cục Hậu cần – Bộ Công an nhấn mạnh, hiến máu là nghĩa cử cao đẹp, đồng thời đã trở thành nét đẹp truyền thống trong mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.
Đại tá bày tỏ vui mừng và khẳng định, hoạt động ý nghĩa này sẽ góp phần lan tỏa sâu rộng, phát huy mạnh mẽ phong trào “Ba nhất” do Bộ trưởng Bộ Công an phát động.

Đại tá Tạ Nguyên Thành, Phó Cục trưởng Cục Hậu cần – Bộ Công an hiến máu tại chương trình.

Thượng tá Nguyễn Huy Đô, Trưởng phòng 2, Cục Hậu cần – Bộ Công an tham gia hiến máu.
Thiếu tá Phan Thùy Dung (Cục Viễn thông và cơ yếu – Bộ Công an) đã nhiều lần trao đi món quà sự sống, chị tự hào coi đây là một “nhiệm vụ” đặc biệt với mệnh lệnh từ chính trái tim mình.

Chị Dung tâm sự: “Mỗi chương trình hiến máu được tổ chức là dịp để tinh thần đoàn kết, lòng yêu thương và sự sẻ chia của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị được lan tỏa mạnh mẽ hơn. Tôi mong muốn sẽ có thêm nhiều hoạt động ý nghĩa như vậy được tổ chức trong thời gian tới”.

Chị Nguyễn Thị Huệ (Đoàn Thanh niên H07), với tinh thần nhiệt huyết, xung kích của tuổi trẻ bày tỏ niềm tự hào khi được trao đi món quà của sự sống.

Bí thư Đoàn Thanh niên các đơn vị H04, H01, H07 (từ trái sang phải) vui vẻ chụp ảnh lưu niệm.
Kết thúc chương trình trong sáng nay, gần 200 đơn vị máu quý giá đã được tiếp nhận.
Quang Hải
Bài viết liên quan
Thượng úy Công an gieo mầm sự sống từ 113 lần hiến máu, hiến tiểu cầu
15 Tháng Mười Hai, 2025Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2025 là sự ghi nhận xứng đáng đối với những cá nhân, tập thể có đóng góp bền bỉ, sáng tạo cho cộng…




