Tìm lại niềm tin nhờ các y bác sĩ và người hiến máu
“Khi mới phát hiện bệnh tôi rất thất vọng, chán chường. Nhưng nhờ sự chăm sóc tận tình của các y bác sĩ và nhờ rất nhiều người hiến máu mà tôi cảm thấy được động viên, an ủi và có niềm tin vào cuộc sống”.
Đó là chia sẻ của ông Phạm Văn Tân (Thanh Hoá), một người bệnh tan máu bẩm sinh tại chương trình Họp báo giới thiệu về Chủ nhật Đỏ lần thứ XVIII – năm 2026 diễn ra vào ngày 6/1.

Ông Phạm Văn Tân chia sẻ câu chuyện về quá trình điều trị và được nhận hàng trăm đơn vị máu của mình tại chương trình Họp báo giới thiệu về Chủ nhật Đỏ năm 2026
Từ khi còn nhỏ, ông Phạm Văn Tân vốn đã thường xuyên mệt mỏi, xanh xao, sức khoẻ yếu hơn bạn bè cùng trang lứa. Đến năm 2015, ông mới biết mình bị bệnh tan máu bẩm sinh và từ đó, tháng nào ông cũng phải vào viện truyền máu.
Trong 10 năm qua, ông đã được nhận trên 400 đơn vị máu mới có thể duy trì sức khoẻ như hiện nay. Đối với ông, các y bác sĩ và người hiến máu chính là những người giúp ông tìm lại niềm tin trong hành trình điều trị kéo dài.
Điều may mắn là ông Tân có 2 người con đều khoẻ mạnh, không bị bệnh tan máu bẩm sinh. Khi đến tuổi trưởng thành, hai con của ông cũng tích cực tham gia hiến máu như một lời tri ân tới hàng ngàn tấm lòng nhân ái luôn sẵn lòng giúp đỡ những người bệnh cần máu như bố mình.
Tham gia chia sẻ tại chương trình Họp báo giới thiệu về Chủ nhật Đỏ năm 2026 còn có ông Đỗ Thành Nam (Ninh Bình), điều trị tại Khoa Bệnh máu lành tính, Viện Huyết học – Truyền máu TW. Cách đây 3 năm, ông phải vào viện cấp cứu, kết quả xét nghiệm cho thấy ông bị giảm cả 3 dòng tế bào máu: hồng cầu, tiểu cầu và bạch cầu. Bác sĩ chẩn đoán ông bị bệnh rối loạn sinh tuỷ.
Ba năm qua, ông không thể nhớ được đã được truyền bao nhiêu đơn vị máu. Ông bày tỏ: “Tôi xin gửi lời cảm ơn các anh chị, các cháu đã không ngần ngại hiến giọt máu đào để cứu sống bản thân tôi cũng như những người bệnh tại Viện Huyết học – Truyền máu TW. Nhờ có họ mà tôi mới có cuộc sống đến giờ phút này”.

Đồng chí Đỗ Công Tuân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Chủ nhật Đỏ trao những phần quà động viên cho ông Phạm Văn Tân và ông Đỗ Thành Nam.
Từ câu chuyện của những người bệnh như ông Phạm Văn Tân, ông Đỗ Thành Nam, cộng đồng càng hiểu hơn ý nghĩa của những chương trình hiến máu như Chủ nhật Đỏ.
Qua các năm tổ chức, chương trình Chủ nhật Đỏ đã không chỉ đem lại những đơn vị máu – là hy vọng sống cho người bệnh mà còn luôn dành sự quan tâm, hỗ trợ tới người bệnh. Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức thường xuyên tổ chức các hoạt động thăm hỏi và tặng quà cho người bệnh.
Tại chương trình Họp báo giới thiệu về Chủ nhật Đỏ lần thứ XVIII – năm 2026, Ban Tổ chức đã tặng quà cho trên 30 người bệnh điều trị tại Khoa Bệnh máu lành tính và Trung tâm Thalassemia của Viện Huyết học – Truyền máu TW.
Trong đó, có những cháu bé chỉ gần 5 tuổi nhưng đã bắt đầu truyền máu từ khi mới lên 2 tuổi; có những người chàng trai, cô gái đang ở ngưỡng cửa cuộc đời, cũng có những người bệnh đã ở lứa tuổi mong được quây quần bên con cháu nhưng lại phải vào viện điều trị.

PGS.TS. Trần Ngọc Quế, Giám đốc Trung tâm Máu Quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương; bà Nguyễn Hồng Nhung, Giám đốc Truyền thông Tập đoàn Gelex, (đứng thứ ba từ phải sang); bà Phạm Ngọc Anh, Giám đốc Tập đoàn Teela (đứng thứ hai từ trái sang) trao những phần quà thay lời động viên đến người bệnh.

Nhà báo Phùng Công Sưởng và nhà báo Lê Xuân Sơn (Nguyên Tổng Biên tập báo Tiền Phong) trao quà cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn.

Những món quà đầy ý nghĩa cả về vật chất và tinh thần mà Ban Tổ chức Chủ nhật Đỏ dành tặng người bệnh
Cùng với những đơn vị máu quý giá trong dịp cuối năm, những món quà của Ban Tổ chức chương trình Chủ nhật Đỏ đã đem đến nguồn động viên, sự chia sẻ đầy ý nghĩa, giúp người bệnh vững tin hơn trên chặng đường điều trị.
|
CHƯƠNG TRÌNH HIẾN MÁU CHỦ NHẬT ĐỎ LẦN THỨ XVIII
Thời gian hiến máu: 7h30 – 10h và 13h30 – 15h30 ngày 10 – 11/01/2026
Địa điểm: Tầng 1, Thư viện Tạ Quang Bửu, Đại học Bách khoa Hà Nội
Link đăng ký: https://forms.gle/Wsa7bXV9c9Zu7i3H8
|
Trương Hằng, ảnh: Trần Chiến
Bài viết liên quan
Ca sĩ Hà Myo mong muốn lan tỏa tinh thần nhân ái của Chủ nhật Đỏ bằng âm nhạc
06 Tháng Một, 2026Tại Họp báo “Chủ nhật Đỏ” lần thứ XVIII – năm 2026 diễn ra vào chiều nay 6/1, ca sĩ Hà Myo bày tỏ, bản thân cô cùng ekip của…
Tinh thần hiến máu lan tỏa trong những ngày đông giá rét
07 Tháng Một, 2026Hà Nội và toàn miền Bắc đang trải qua những ngày rét đỉnh điểm. Trời lạnh kèm theo gió cùng nhiệt độ giảm sâu khiến sinh hoạt thường nhật và…
Sigma mang đến nguồn năng lượng tích cực cho người bệnh trong những ngày đầu năm mới 2026
04 Tháng Một, 2026Ngày 04/01, Công ty Cổ phần Kỹ thuật Sigma tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện với thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”.…




