Thầy và trò Đại học Bách Khoa Hà Nội hân hoan hưởng ứng Chủ nhật Đỏ 2026
Tại chương trình Họp báo Chủ nhật Đỏ lần thứ XVIII năm 2026, PGS.TS. Huỳnh Đăng Chính, Phó Giám đốc Đại học Bách Khoa Hà Nội đã chia sẻ: “Đối với nhiều thế hệ sinh viên Bách Khoa, hiến máu tình nguyện không chỉ là phong trào, mà còn là truyền thống văn hoá, là kỷ niệm đánh dấu sự trưởng thành. Nhiều người sau khi đã trở thành giảng viên, kỹ sư nhưng vẫn luôn nhớ mãi về ký ức của thời sinh viên nhiệt huyết”.


Mỗi thế hệ sinh viên Bách Khoa luôn cố gắng gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà trường.
Với ý nghĩa ấy, trong chương trình hiến máu Chủ nhật Đỏ – Bách Khoa nghìn giọt hy vọng năm 2026 được tổ chức ngày 10/1, nhiều thầy cô giảng viên nhà trường đã cùng các bạn sinh viên tham gia hiến máu tình nguyện, cùng phát huy tinh thần sẻ chia, xung kích vì cộng đồng của thầy và trò Đại học Bách Khoa Hà Nội.
Dù rất bận rộn, PGS.TS. Lê Hiếu Học (Trưởng khoa Khoa học và Công nghệ giáo dục, Đại học Bách Khoa Hà Nội) vẫn dành thời gian tham gia hiến máu tại chương trình năm nay.
Hồi tưởng lại những kỷ niệm khi tổ chức Bách Khoa nghìn giọt hy vọng từ những năm đầu, PGS.TS. Lê Hiếu Học xúc động chia sẻ: “Tôi đã từng là Bí thư Đoàn Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và cũng từng tham gia vào công tác tổ chức chương trình từ những năm đầu tiên. Đến nay, tôi rất hạnh phúc khi phong trào hiến máu tình nguyện giờ đây đã trở nên lớn mạnh, các bạn sinh viên có nhiều phương tiện để tiếp cận thông tin hơn và chủ động trong việc tìm hiểu các kiến thức về hiến máu tình nguyện. Để có được sự thành công như ngày hôm nay là sự nỗ lực trong nhiều năm của Ban Lãnh đạo, Đoàn Thanh niên cũng như nhiều thế hệ sinh viên của nhà trường.
Với vai trò là một thành viên của Đại học Bách Khoa Hà Nội, việc tôi tham gia hiến máu là một điều đương nhiên và cũng là việc mà tôi luôn ghi nhớ rằng mình nhất định phải làm. Hy vọng chương trình sẽ ngày càng phát triển để đem lại những giá trị tích cực cho xã hội”.


Từ những ngày đầu đầy khó khăn, đến nay, PGS.TS. Lê Hiếu Học vẫn luôn theo dõi và ủng hộ chương trình.
Cũng là một người cán bộ Đoàn đã từng tham gia tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện từ những ngày đầu tiên, thầy giáo Nguyễn Huy Phương (giảng viên Khoa Tự động hoá, trường Điện – Điện tử, Đại học Bách Khoa Hà Nội) còn có một lý do đặc biệt để luôn nhắc nhở bản thân tham gia hiến máu thường xuyên.
Anh Phương cho biết: “Thời gian trước đây, gia đình tôi có người thân bị bệnh và phải truyền rất nhiều máu. Khi ấy mỗi bịch máu được truyền là một lần cả nhà tôi cảm thấy vô cùng biết ơn người đã cho máu, cho dù tôi không thể tìm được những người đó là ai. Đến nay tôi đã hiến máu gần 20 lần và sẽ tiếp tục hiến nhiều lần nữa bởi tôi hiểu tâm trạng của người bị bệnh và gia đình khi được truyền đủ máu.
Với chương trình Chủ nhật Đỏ, đây cũng là chương trình có nhiều kỷ niệm với tôi khi còn là cán bộ Đoàn. Tôi tin rằng mỗi thế hệ sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội sẽ luôn là lực lượng nòng cốt và tiên phong trong bất cứ hoạt động thiện nguyện nào vì đó là bài học đầu tiên các em được học khi bước chân vào giảng đường”.

Hiến máu thường xuyên là điều mà anh Nguyễn Huy Phương luôn tâm niệm để tri ân những người đã hiến máu cứu sống người thân của mình.
Không chỉ hiến máu tại trường, chị Nguyễn Thị Lê Hương (giảng viên Trường Kinh tế, Đại học Bách Khoa Hà Nội) còn thường xuyên hiến máu tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương mỗi khi đủ điều kiện hiến máu. Chị Lê Hương chia sẻ: “Từ khi còn là sinh viên, tôi đã bắt đầu tham gia hiến máu tình nguyện. Sau khi tốt nghiệp Đại học, tôi cùng các bạn đồng môn đã thành lập 1 nhóm thường xuyên đi hiến máu và làm từ thiện. Tôi cũng thường xuyên động viên các em sinh viên của mình nên tìm hiểu về hoạt động này.
Nhiều người cho rằng sinh viên Bách Khoa thường khô khan và chỉ biết nghiên cứu nhưng tôi cho rằng các bạn trẻ hiện nay vừa giỏi chuyên môn, vừa năng động và có rất nhiều đóng góp cho xã hội”.

Bên cạnh kiến thức chuyên môn, chị Nguyễn Thị Lê Hương luôn truyền cho các bạn sinh viên cảm hứng về lòng nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng.
Dưới sự dẫn dắt nhiệt tình, tâm huyết của các thầy cô, đông đảo sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội đã tham gia hiến máu dù thời tiết giá lạnh. Tấm lòng nhân ái của thầy và trò Đại học Bách Khoa Hà Nội đã thắp sáng hy vọng cho biết bao người bệnh đang chờ máu dịp cuối năm.

Sinh viên năm thứ nhất Nguyễn Đức Hoàng (Đại học Bách Khoa Hà Nội) vừa đủ tuổi hiến máu nên đã đăng ký tham gia ngay. Với Hoàng, đây là kỷ niệm đáng nhớ trong những ngày đầu của thời sinh viên.

Bạn Trần Thị Thu Huyền (Trường Đại học Giao thông vận tải) chia sẻ: “Từ lần hiến máu trước đến nay là vừa đúng 600 ngày, trong thời gian đó em đã đăng ký hiến máu nhiều lần nhưng đều không đủ điều kiện. Sau đó em đã tìm hiểu thật kỹ và cố gắng cải thiện sức khoẻ, thật may mắn vì lần này em đã được hiến máu tại Đại học Bách Khoa Hà Nội”.




|
CHƯƠNG TRÌNH HIẾN MÁU CHỦ NHẬT ĐỎ LẦN THỨ XVIII
Thời gian hiến máu: 7h30 – 10h và 13h30 – 15h30 ngày 11/1/2026
Địa điểm: Tầng 1, Thư viện Tạ Quang Bửu, Đại học Bách khoa Hà Nội
Link đăng ký: https://forms.gle/Wsa7bXV9c9Zu7i3H8
|
Thuỳ Trang, Ảnh: Nhật Long




