Muôn lời ước gửi đến người bệnh tại Chủ nhật Đỏ
Chủ nhật Đỏ là dịp để những người khỏe mạnh chung tay sẻ chia bằng một hành động rất giản dị đó là hiến máu. Từ những tấm lòng tự nguyện ấy, từng giọt máu hồng được gửi đến người bệnh như một lời động viên âm thầm, mong họ có thêm sức mạnh để vượt qua những ngày điều trị khó khăn.

Hàng trăm bạn trẻ xếp hàng hiến máu từ sớm tại Chủ nhật Đỏ 2026 tổ chức tại Đại học Bách khoa Hà Nội.
Trong không khí ấm áp của Chủ nhật Đỏ 2026 khai mạc vào sáng nay ngày 11/01 tại Đại học Bách khoa Hà Nội, hàng trăm cá nhân đã có mặt từ sớm để tham gia hiến máu. Không phân biệt độ tuổi hay nghề nghiệp, mỗi người đến đây đều có chung mong muốn được góp phần nhỏ bé của mình để giúp đỡ những người đang cần máu, nhất là trong thời điểm giáp Tết Nguyên đán khi nhu cầu máu đang dần tăng cao.

Lực lượng vũ trang tham gia hiến máu tại ngày hội.
Trong số những gương mặt quen thuộc của phong trào hiến máu, chị Cù Hương, phóng viên Báo Quân đội Nhân dân là người đã có gần 15 lần hiến máu. Với chị, hiến máu không chỉ là một nghĩa cử nhân đạo mà đã trở thành một phần trách nhiệm trong cuộc sống: “Là phóng viên theo dõi lĩnh vực y tế, tôi thấu hiểu rõ áp lực nhu cầu máu tăng cao trong điều trị, đặc biệt vào những tháng cuối năm.
Ước mong lớn nhất của tôi là người bệnh không phải chờ đợi trong lo lắng vì thiếu máu, để Tết đến thực sự bình an”.

Chị Cù Hương luôn tích cực trong hoạt động hiến máu.
Cũng gắn bó bền bỉ với hoạt động hiến máu, thầy Trần Ngọc Hưng, giảng viên Trường Hóa và Khoa học sự sống (Đại học Bách khoa Hà Nội), đã có 14 lần hiến máu và luôn đặt mục tiêu mỗi năm 4 lần hiến máu góp phần hỗ trợ cộng đồng. Thầy Hưng chia sẻ: “Với tôi, mỗi lần hiến máu không chỉ là trách nhiệm xã hội, mà còn là niềm vui giản đơn khi được gặp lại đồng nghiệp, sinh viên trong một không khí đầy nhân văn.
Tôi mong rằng tinh thần sẻ chia ấy sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trong môi trường đại học, để mỗi mùa Chủ nhật Đỏ lại có thêm nhiều người bệnh được tiếp thêm hy vọng”.

Thầy Trần Ngọc Hưng chụp ảnh lưu niệm với nghệ sĩ Trọng Lân và nhân viên y tế.
Cùng trong hàng ngũ giảng viên Bách khoa, câu chuyện của cô Dương Thị Kim Đức, giảng viên khoa Cơ điện tử, Trường Cơ khí (Đại học Bách khoa Hà Nội) lại mang một câu chuyện hết sức đặc biệt: “Hơn 10 năm trước, tôi từng trải qua cơn bạo bệnh nguy kịch và chính những đơn vị máu từ cộng đồng đã giúp tôi giành lại sự sống.
Từ lần ấy, mỗi lần trường tổ chức hiến máu, tôi đều sẵn sàng tham gia vì cứ hiến máu thì ở ngoài kia sẽ có người được cứu sống, giống như mình năm xưa. Đây cũng là sự tri ân sâu sắc của tôi đối với cộng đồng”.

Cô Kim Đức tình cờ gặp thầy Hưng cùng đi hiến máu tại Chủ nhật Đỏ 2026, cả hai là bạn học cũ.
Bên cạnh những tấm gương hiến máu nhiều lần, Chủ nhật Đỏ 2026 còn ghi nhận sự tham gia tích cực của lực lượng sinh viên, đoàn viên trẻ tuổi. Bạn Lê Hải Phong, một người con của Hà Nội, đã có lần thứ ba tham gia hiến máu. Với Phong, hiến máu không còn là một hoạt động nhất thời mà dần trở thành thói quen: “Điều khiến em quay lại hiến máu chính là mong muốn được góp phần giúp người bệnh có thêm cơ hội sống, đặc biệt trong những ngày cuối năm khi nhu cầu máu tăng cao”.

Bạn Lê Hải Phong là một trong những người may mắn hiến máu sớm nhất tại Lễ khai mạc Chủ nhật Đỏ 2026.

Thêm một gương mặt quen thuộc, bạn Nguyễn Trung Kiên, sinh viên khoa Kỹ thuật Vật liệu đã có 3 năm liên tiếp đồng hành cùng Chủ nhật Đỏ. Với Kiên, hiến máu là một hành động đạo đức giản dị nhưng cần được duy trì lâu dài. Cậu sinh viên trẻ tin rằng, mỗi lần cho đi là một lần gửi gắm hy vọng đến người bệnh đang cần máu.

Trong cộng đồng sinh viên hiến máu, cô gái Lê Thị Hiền, sinh viên năm 3 khoa Marketing, Trường Đại học Thương mại là một gương mặt tiêu biểu khi đã có 8 lần hiến máu, Hiền bộc bạch: “Em cố gắng duy trì nghĩa cử này suốt nhiều năm qua. Mỗi lần hiến máu là một lời chúc thầm gửi đến người bệnh, mong họ đủ sức khỏe để tiếp tục điều trị và sớm đón một cái Tết trọn vẹn hơn”.

Người hiến máu chụp ảnh check-in tại sự kiện.

Những bịch máu chứa đựng nhiều ước mong cho xã hội có cuộc sống tốt đẹp hơn.
Có những ước mong không thể gửi bằng lời, mà chỉ có thể trao đi bằng hành động cụ thể. Tại Chủ nhật Đỏ 2026, những giọt máu hồng đã thay lời muốn nói đã âm thầm tiếp thêm sự sống cho người bệnh. Chủ nhật Đỏ vì thế không chỉ là một ngày hiến máu, mà còn là nơi yêu thương được nối dài bằng sự sẻ chia bền bỉ của cộng đồng, sinh viên.
Gia Thắng
Bài viết liên quan
Chủ nhật Đỏ 2026 gieo những hạt mầm tốt đẹp của lòng nhân ái
11 Tháng Một, 2026Ngày 11/1, chương trình hiến máu Chủ nhật Đỏ lần thứ XVIII – năm 2026 chính thức khai mạc tại Đại học Bách khoa Hà Nội trong không khí sôi…
Thầy và trò Đại học Bách Khoa Hà Nội hân hoan hưởng ứng Chủ nhật Đỏ 2026
10 Tháng Một, 2026Tại chương trình Họp báo Chủ nhật Đỏ lần thứ XVIII năm 2026, PGS.TS. Huỳnh Đăng Chính, Phó Giám đốc Đại học Bách Khoa Hà Nội đã chia sẻ: “Đối…
Diễn viên Phạm Anh Tuấn và Trọng Lân sẽ giao lưu tại Chủ nhật Đỏ
08 Tháng Một, 2026Diễn viên Phạm Anh Tuấn, diễn viên Trọng Lân sẽ giao lưu trong ngày hội hiến máu Chủ nhật Đỏ diễn ra vào ngày 11/01 tại Đại học Bách khoa…




