Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Hiến máu cứu người – Khi lòng nhân ái không cần chờ đợi

Không cần đợi đến cuối tuần hay những đợt cao điểm, trong những ngày làm việc bận rộn, hoạt động hiến máu vẫn diễn ra đều đặn với sự tham gia tích cực của cộng đồng. Tranh thủ giờ nghỉ trưa, sau giờ làm hay sắp xếp một khoảng thời gian ngắn trong ngày, nhiều người vẫn chủ động trao đi những giọt máu quý giá, góp phần mang lại cơ hội sống cho người bệnh.

Một buổi hiến máu trong tuần tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương 

Có mặt tại Viện trong một ngày làm việc giữa tuần, vợ chồng anh Ngô Văn Nùng và chị Nguyễn Thị Bích Hạnh (Hòa Lạc) cùng nhau tham gia hiến máu với tâm thế rất giản dị.

Chia sẻ sau khi hiến máu, anh Ngô Văn Nùng cho biết: “Mình đi vào ngày trong tuần vì nghĩ đơn giản là lúc nào người bệnh cũng rất cần. Chỉ mất khoảng 30 phút nhưng có thể giúp được một em nhỏ nào đó đang chờ máu, vậy là đủ động lực để sắp xếp thời gian rồi”.

Còn chị Nguyễn Thị Bích Hạnh, lại coi hiến máu là một thói quen: “Cuối tuần thường bận việc gia đình, nên mình chọn đi hiến máu vào ngày thường. Đi cùng nhau cũng là cách để chúng tôi lan tỏa thói quen tốt trong gia đình, để sau này các con hiểu rằng giúp đỡ người khác có thể bắt đầu từ những việc rất nhỏ”.

Vợ chồng anh Ngô Văn Nùng và chị Nguyễn Thị Bích Hạnh cùng nhau hiến máu.

Đặc biệt, hiến máu trong ngày làm việc còn nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của các bạn trẻ. Dù lịch học tập dày đặc, nhiều đoàn viên, sinh viên vẫn chủ động sắp xếp thời gian sau giờ học để tham gia hiến máu, mang theo tinh thần nhiệt huyết và trách nhiệm với cộng đồng.

Tiêu biểu có nhóm bạn Vũ Huyền Trang, Trần Khánh Linh và Nguyễn Khánh Linh.

Trong đó, bạn Vũ Huyền Trang đã hiến máu 10 lần, một con số không quá lớn nhưng đủ cho thấy sự bền bỉ của tinh thần sẻ chia. Trang cho biết: “Chúng mình đi hiến máu sau giờ học vì nghĩ rằng làm việc tốt không nhất thiết phải đợi cuối tuần. Nếu sắp xếp được thời gian thì ngày nào cũng có thể là ngày trao yêu thương”.

Bạn Vũ Huyền Trang (ngồi bên trái), Trần Khánh Linh (áo đen) và Nguyễn Khánh Linh tham gia hiến máu sau giờ học.

Cũng là một bạn trẻ lựa chọn hiến máu trong ngày thường, bạn Nguyễn Anh Sơn đã có 4 lần hiến máu, nhưng động lực của Sơn không đến từ điểm rèn luyện hay phong trào. Sơn thẳng thắn chia sẻ: “Mình là sinh viên, nhưng đi hiến máu không phải để được cộng điểm hay ghi nhận thành tích. Mình nghĩ đơn giản là nếu mình đủ điều kiện sức khỏe, còn người khác đang cần máu, thì mình nên đi”.

Với Sơn, mỗi lần hiến máu là một lần tự nhắc bản thân về giá trị của sự sẻ chia: “Có thể mình không biết máu của mình sẽ đến với ai, nhưng chỉ cần nghĩ rằng đâu đó có người được cứu sống, thế là đủ”.

Không quản ngại khoảng cách, bạn Vũ Tiến Anh (Thạch Thất, Hà Nội) đã đi hơn 20km để đến điểm hiến máu trong một ngày làm việc. Tiến Anh cho biết: “Nhà mình khá xa, nhưng khi biết có điểm hiến máu trong ngày thường, mình vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để đi. Đường xa một chút không đáng kể so với việc máu có thể giúp người bệnh vượt qua lúc nguy cấp”.

Theo Tiến Anh, hiến máu không phải là hành động bộc phát, mà là lựa chọn có ý thức: “Nếu ai cũng chờ đến lúc có lời mời mới hiến máu thì sẽ có lúc thiếu. Mình đi được ngày nào thì đi ngày đó”.

Những câu chuyện giản dị ấy đã góp phần tạo nên một bức tranh đẹp về phong trào hiến máu trong ngày thường – nơi lòng nhân ái không ồn ào, không phô trương, nhưng âm thầm và bền bỉ. Mỗi đơn vị máu được hiến tặng không chỉ là nguồn sống cho người bệnh, mà còn là minh chứng cho tinh thần sẻ chia luôn hiện hữu trong cộng đồng, kể cả giữa những ngày bận rộn nhất.

Hạnh Toàn

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan