Nếu không được truyền máu kịp thời, tính mạng của người bệnh có thể gặp nguy hiểm
“Là một bác sĩ, không chỉ khám chữa bệnh, kê đơn thuốc mới được coi là cứu người, mà việc chia sẻ giọt máu cũng là một cách giúp cứu sống người bệnh trong những trường hợp khẩn cấp”, BSCKI. Đỗ Danh Trường, Khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc – Phúc Trường Minh đã có những chia sẻ trong chương trình hiến máu tại bệnh viện ngày 22/1.
Hơn 10 năm gắn bó với chuyên khoa Sản, bác sĩ Đỗ Danh Trường đã giúp nhiều em bé ra đời an toàn và bảo vệ sức khoẻ của sản phụ. Trong quá trình ấy, anh Trường cũng đã chứng kiến nhiều ca bệnh nguy hiểm và thấu hiểu sâu sắc tầm quan trọng của việc truyền máu kịp thời.

Bác sĩ Đỗ Danh Trường hiến máu trong chương trình Chủ nhật Đỏ 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc – Phúc Trường Minh.
“Ca bệnh mà tôi ấn tượng nhất đến nay đó là một ca sinh thường, thai lưu, nhau cài răng lược và rối loạn đông máu khá phức tạp. Đợt đó lại đúng vào thời điểm dịch Covid-19 nên mọi hoạt động đều khó khăn hơn bình thường.
Khi chúng tôi tiếp nhận, sản phụ đã ở trong tình trạng vỡ ối, mất máu nhiều và đã trải qua 2 lần sinh mổ. Sau khi hỗ trợ sản phụ sinh thường và lấy nhau thai thì chúng tôi lại phát hiện tình trạng nhau cài răng lược và phải quyết định mổ cấp cứu gấp. Trong quá trình mổ, sản phụ bị rối loạn đông máu và phải truyền rất nhiều đơn vị chế phẩm máu.
May mắn là tuy trong đợt dịch nhưng chúng tôi vẫn được đảm bảo đủ nguồn máu và giúp sản phụ qua được cơn nguy kịch”, BSCKI. Đỗ Danh Trường hồi tưởng lại kỷ niệm mà anh luôn ghi nhớ trong quá trình làm việc.
Bác sĩ Trường cũng cho biết thêm, trong ca mổ đó, việc được truyền máu kịp thời là vô cùng quan trọng: “Bình thường những đơn vị máu đã rất đáng quý, nhưng trong mùa dịch thì chúng lại càng trở nên ý nghĩa hơn rất nhiều. Bản thân y, bác sĩ chúng tôi cũng cảm thấy biết ơn khi có nhiều người đã sẵn sàng hiến máu giúp chúng tôi một phần rất lớn trong việc khám chữa bệnh”.
Luôn hết lòng vì người bệnh cũng là suy nghĩ chung mà nhiều y, bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc – Phúc Trường Minh luôn tâm niệm. Khi người bệnh cần, họ vẫn luôn sẵn sàng sẻ chia giọt máu và cùng lan toả tinh thần nhân ái.
Khi đang học Đại học, anh Nguyễn Hữu Tự (Phòng Kế hoạch Tổng hợp) là tình nguyện viên của Hội Thanh niên vận động hiến máu Việt Nam. Những năm tháng tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện đã giúp anh Tự tạo cho mình thói quen hiến máu thường xuyên mỗi năm 3-4 lần.

“Thời gian được sinh hoạt trong Hội Máu Việt Nam đã cho tôi nhiều kiến thức, kinh nghiệm sống và điều đáng quý nhất chính là thói quen hiến máu. Dù là với vai trò nhân viên y tế, tình nguyện viên hay là một người khoẻ mạnh thì tôi luôn coi hiến máu tình nguyện là trách nhiệm đối với cộng đồng”, anh Nguyễn Hữu Tự cho hay.
Còn với anh Vũ Đức Hữu (khoa Mắt), động lực để anh tham gia hiến máu chính là vì thấu hiểu niềm mong mỏi của những người bệnh cần máu: “Đối với những người bệnh cần máu trong cấp cứu thì những đơn vị máu kịp thời vô cùng quan trọng, bởi vì tính mạng của người bệnh lúc đó chỉ còn tính bằng giây. Mình nghĩ cộng đồng nên chung tay lan toả phong trào hiến máu tình nguyện hơn nữa”.

Anh Nguyễn Hữu Đức đã hiến máu hơn 10 lần và sẽ cố gắng duy trì việc làm này thường xuyên.
Hơn 20 năm làm nữ hộ sinh tại Khoa Sản, chị Nguyễn Thị Sao đã chứng kiến rất nhiều trường hợp cần truyền máu và huy động máu gấp, bản thân chị cũng đã từng đi hiến máu cho người bệnh cấp cứu trong mùa dịch Covid-19. Sau mỗi ca bệnh được điều trị thành công, chị Sao đều cảm thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc như chính người nhà của mình vừa được cứu chữa.

Mỗi em bé được chào đời an toàn là một niềm hạnh phúc của chị Nguyễn Thị Sao.
“Mọi người thường hay nói “cửa sinh là cửa từ” và quả thật đúng là như thế. Trong quá trình làm việc, tôi đã chứng kiến nhiều ca băng huyết sau sinh, mổ cấp cứu gấp. Mỗi lần như vậy, y, bác sĩ chúng tôi cũng vô cùng áp lực nhưng luôn luôn phải giữ bình tĩnh để xử lý tình huống. Nhiều lần phải huy động máu gấp và chính các nhân viên của bệnh viện cũng tham gia hiến máu cho người bệnh của mình.
Làm việc trong ngành y tế nên hạnh phúc của chúng tôi chính là sức khoẻ của người bệnh. Khi có được những đơn vị máu để truyền kịp thời, không chỉ người bệnh và người nhà mà chính các nhân viên y tế chúng tôi cũng cảm thấy biết ơn”, chị Sao tâm sự.
Gần 500 đơn vị máu được các y, bác sĩ, nhân viên y tế Tập đoàn Hồng Ngọc hiến tặng trong 2 ngày 21 – 22/1 sẽ là món quà trân quý đối với những người bệnh cần máu, giúp họ có thêm hy vọng để đón một năm mới an lành.
Thuỳ Trang, Ảnh: Nhật Long




