“Là một chiến sĩ công an, được cống hiến, phục vụ, bảo vệ nhân dân luôn là niềm hạnh phúc”
“Là một chiến sĩ công an, được cống hiến, phục vụ, bảo vệ nhân dân luôn là niềm hạnh phúc. Càng hạnh phúc hơn khi hôm nay tôi và các đồng chí, đồng đội được thực hiện nghĩa cử cao đẹp trong không khí hân hoan mừng đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Một việc làm tuy nhỏ bé nhưng là dấu ấn trong lòng tôi, là động lực để tôi tiếp tục phấn đấu, cống hiến nhiều hơn nữa”, đây là những chia sẻ của Thiếu tá Nguyễn Hải Hà, Cục Đối ngoại, Bộ Công an.

Thiếu tá Nguyễn Hải Hà, Cục Đối ngoại, Bộ Công an hiến máu tại chương trình.
Ngày 29/1/2026, Cục Khoa học chiến lược và Lịch sử, Bộ Công an (V04) với vai trò Cụm trưởng Cụm thi đua số 6 Khối chính quyền phối hợp cùng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình hiến máu với chủ đề “Hiến máu cứu người – Sinh mệnh của bạn và tôi”.
Không khí tại chương trình sáng nay không chỉ ấm áp mà còn lắng đọng bởi những câu chuyện rất đỗi đời thường, giản dị nhưng chan chứa yêu thương.
Mỗi giọt máu trao đi đều mang theo những câu chuyện đẹp về trách nhiệm, về lòng nhân ái và sự tiếp nối của những giá trị tốt đẹp.
![]() |
![]() |
Tinh thần phấn khởi, nhiệt huyết của người hiến máu tại chương trình.
Thượng tá Bùi Thị Phượng, Phó Trưởng phòng Tạp chí Công an nhân dân, Cục Khoa học chiến lược và Lịch sử, Bộ Công an hôm nay đi hiến máu cùng một người “đồng đội” rất đặc biệt – cậu con trai lớn.
Chị Phượng tâm sự, mỗi lần thấy mẹ đi hiến máu về, con trai đều tò mò và thầm để ý. Khi đã đủ tuổi thực hiện nghĩa cử cao đẹp, cậu bé bày tỏ muốn được đồng hành cùng mẹ trao đi dòng máu ấm của mình.
Với chị, những khoảnh khắc được cùng con trao đi món quà sự sống không đơn thuần là kỷ niệm, mà là những viên gạch nhỏ góp phần xây dựng nhân cách, giúp con lớn lên với trái tim biết yêu thương, sẻ chia và trở thành một công dân có ích cho xã hội.

Thượng tá Bùi Thị Phượng, Phó Trưởng phòng Tạp chí Công an nhân dân, Cục Khoa học chiến lược và Lịch sử, Bộ Công an cùng con trai lưu lại khoảnh khắc đầy ý nghĩa.
Sở hữu 15 tấm “sổ đỏ” và tự nhận mình là một “Fan cứng” của chương trình Lễ hội Xuân hồng, bạn Nguyễn Thị Thanh Xuân, đoàn viên Đoàn Thanh niên Bộ Công an bồi hồi nhớ lại những ngày đầu tiên khi mới bắt đầu tham gia hiến máu.
Hình ảnh của các em nhỏ rụng tóc, yếu ớt, trên người bầm tím bởi những vết kim truyền đã khiến bạn trẻ luôn tự nhắc mình phải giữ gìn sức khỏe thật tốt để có thể hiến máu đều đặn, lâu dài.

Nở nụ cười rạng rỡ và tràn đầy năng lượng, Xuân bày tỏ: “Mình rất háo hức để sắp tới được hòa mình vào không khí của Lễ hội Xuân hồng, được cho đi với trọn vẹn thông điệp hiến máu đầu xuân, nhân lên hạnh phúc”.
Quang Hải
Bài viết liên quan
Bộ Công an: Cục Khoa học chiến lược và Lịch sử cùng nhiều đơn vị hân hoan hiến máu trước thềm xuân mới
29 Tháng Một, 2026Chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời cụ thể hóa phong trào thi đua “Ba nhất” do Bộ trưởng Lương…






