Ước mơ giản dị bắt đầu từ một đơn vị máu

Ước mơ giản dị của người bệnh tan máu bẩm sinh được nuôi dưỡng bằng những đơn vị máu hiến tặng. (Thiết kế: Gia Thắng)
Đơn vị máu bạn hiến tặng ngay hôm nay là thêm một cơ hội giúp người bệnh sớm trở về nhà.
Để chiếc áo đồng phục sớm được trở lại trường
Sáng thứ Hai đầu tuần, khoác chiếc áo đồng phục lên người nhưng nơi cô bé này đến không phải là trường học.
3 giờ sáng ngoài trời lạnh giá, C. T. D. cùng mẹ ra khỏi nhà và bắt xe từ Tuyên Quang đi Hà Nội.
Bị bệnh tan máu bẩm sinh, D. phải đi viện điều trị hàng tháng, cứ thế đã mười mấy năm nay. Đằng sau mỗi chuyến đi xa nhà là cả tuần lỡ hẹn với những bài giảng trên lớp, là công việc làm nông của mẹ chất chồng dở dang.
Nhưng dù vất vả đến mấy họ vẫn tiếp tục. D. cố gắng nhiều hơn để theo kịp bạn bè. Em được cô giáo giảng bài thêm và nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ các bạn. Cô bé tin rằng nếu được đi học đầy đủ như các bạn, em sẽ hiểu hết những bài toán khó.

D. nhập viện những ngày cuối năm. Nếu được truyền đủ máu, em sẽ đón cái Tết mạnh khoẻ cùng gia đình.
Chỉ cần D. được truyền đủ máu, cuộc sống sẽ dịu dàng với em hơn một chút.
D. chưa bao giờ phải ở lại bệnh viện để đón Tết. Vì thế, chuyến đi cuối năm càng mang theo niềm hy vọng. Đó là được truyền đủ máu để kịp về ăn Tết cùng gia đình.
“Con mong có thật nhiều sức khoẻ để về nhà đi học”, D. nói về mong ước của mình trong năm mới.
Hoàn cảnh của D. giống nhiều người bệnh đang điều trị tan máu bẩm sinh tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.
Khoảng mười năm nay, H. V. A. (Phú Thọ) đều đi Viện truyền máu. Đến lượt em gái của V. A. ra đời cũng phát hiện bị bệnh. Cả hai anh em đều đi viện từ khi mới ở độ tuổi lên hai, lên ba.
Những lúc cơ thể thiếu máu, nhìn cả hai đứa con ốm yếu, mệt mỏi và chán ăn, lòng người mẹ lại như lửa đốt. Nếu có mặt tại Viện Huyết học – Truyền máu TW những ngày sát Tết, chắc hẳn mọi người sẽ phần nào cảm nhận được tâm trạng của bậc cha mẹ có con đang chờ truyền máu.
Đó là tâm trạng thấp thỏm, liệu hôm nay con có được truyền máu không. Một đơn vị máu đến với họ vào lúc này quý giá hơn tất cả. Chỉ khi có sức khoẻ, mọi điều ước cho năm mới có thể được vun đắp. Với những đứa trẻ như hai anh em V. A., đó là tấm giấy khen học sinh giỏi mà các em mong mỏi đã nhiều năm.
“Con muốn được học sinh giỏi”, cậu bé nhanh nhẹn trả lời khi được hỏi điều ước trong năm mới, ánh mắt sáng lên niềm tin.

Hy vọng, với quyết tâm mạnh mẽ, V. A. sẽ nhiều sức khoẻ và sớm đạt được ước mơ. Ước mơ ấy bắt đầu từ những đơn vị máu.
“Các con học bao nhiêu cũng được, chủ yếu các con khoẻ mạnh là được”, mẹ của V. A. giãi bày.
Truyền đủ máu thì rửa bát, quét nhà cũng thấy vui
Tết bên gia đình còn là giây phút cùng nhau dọn dẹp nhà cửa. Dọn nhà đón Tết có thể là điều bình thường với nhiều người, nhưng đôi khi, ai đó chỉ mong được mạnh khoẻ để làm được những điều giản đơn ấy.
Từ Điện Biên lặn lội đi hàng trăm cây số, cô gái dân tộc Thái T. T. N. quyết tâm đến Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương để được truyền máu.
Bị bệnh tan máu bẩm sinh, N. cảm thấy mệt mỏi những lúc thiếu máu. Cô chẳng muốn làm gì, cũng không muốn cất lời nói chuyện.

“Em mong mọi người đến hiến máu để em và những người bệnh ở đây được sớm về ăn Tết”, N. (bên phải) nhắn nhủ mọi người. Bên cạnh N. là H. K. H. đến từ Cao Bằng. Nhà H. có hai chị em cùng bị bệnh và phải truyền máu. (Ảnh: Hạnh Toàn)
Chỉ đến khi nhập viện, được truyền máu, N. mới dần bừng tỉnh sức sống, da dẻ lấy lại sắc hồng. Nhờ vậy, cô gái trẻ làm gì cũng thấy thoải mái và yêu đời.
“Lúc truyền máu xong được ra viện, em làm gì cũng vui. Kể cả khi rửa bát, quét nhà, em cũng thấy hứng thú”, cô hồn nhiên tâm sự.
Có lẽ đó cũng là tâm lý chung của nhiều người bệnh tan máu bẩm sinh khi được truyền máu, cảm giác sức sống căng tràn và có động lực để làm mọi thứ, từ công việc nhỏ nhất đến những ước mơ xa hơn.
Ngày trước, khi chưa phải điều trị bằng truyền máu, N. đi học. Cô hiểu rằng khi trau dồi nhiều kiến thức hơn và có bằng cấp thì cuộc sống sẽ bớt khó khăn. Nhưng từ khi phải điều trị, việc học đành gác lại. Giờ đây, N. mong có nhiều sức khoẻ hơn để lao động bằng chính khả năng.
Cô gái trẻ bày tỏ điều giản dị: “Mình cứ sống vừa đủ với mình là được”.
Mùa xuân đã cận kề, ai cũng ấp ủ những dự định riêng cho năm mới. Với nhiều người bệnh, ước mơ của họ được vun đắp bằng sự giúp sức của rất nhiều người, đó là những đơn vị máu được trao tặng.
|
Kính mong Quý vị nếu đủ điều kiện sức khỏe (đặc biệt là những người có nhóm máu O, nhóm máu A) thu xếp thời gian đến tham gia hiến máu! Kính mời Quý vị theo dõi chi tiết các lịch hiến máu trong tháng 2/2026 TẠI ĐÂY. |
Hải Yến
Bài viết liên quan
Mong cộng đồng góp thêm 10.000 đơn vị máu cho người bệnh đón Tết
03 Tháng Hai, 2026Từ nay đến Tết và sau Tết, nhu cầu máu sẽ tăng cao do người bệnh cần được điều trị ổn định để được quây quần đón Tết cùng gia…
Lịch hiến máu tháng 2/2026
30 Tháng Một, 2026Để đảm bảo nhu cầu máu cho cấp cứu và điều trị, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương kính mong Quý vị nếu đủ điều kiện sức khỏe…
Lịch làm việc Tết Nguyên đán 2026
31 Tháng Một, 2026Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương trân trọng thông báo tới Quý vị về lịch làm việc của Viện trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026 như…




