Người dân hưởng ứng lời kêu gọi góp thêm 10.000 đơn vị máu
Những ngày cuối năm, ngoài đường phố đã tấp nập sắm sửa để chuẩn bị đón năm mới. Tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, nhiều người đã đến giúp đỡ người bệnh “sắm Tết” món quà sức khoẻ – trao đi những đơn vị máu, tiểu cầu.
Ngay khi đọc được thông tin Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cần thêm 10.000 đơn vị máu dịp Tết Nguyên đán, anh Nguyễn Việt Hùng và những đồng nghiệp trong Công ty Đầu tư và Phát triển Bất động sản Giang Hùng Phát đã nhanh chóng đến Viện hiến máu.
Trong số họ, nhiều người chưa từng hiến máu trước đây. Một người nhắn vào nhóm chung của công ty dòng tin nóng hổi, những thành viên còn lại không chần chừ mà đồng lòng hưởng ứng.
Họ đến với tinh thần nghĩa hiệp vì cộng đồng. Bởi những đơn vị máu được trao đi lúc này chính là thêm cơ hội giúp người bệnh nhanh chóng được về nhà.

Giúp ích cho người khác khiến anh Nguyễn Việt Hùng có thêm năng lượng cho cuộc sống.
Anh Hùng nhắn gửi: “Chúc những người bệnh sẽ sớm bình phục, luôn có tinh thần lạc quan và sớm trở lại cống hiến cho xã hội”.
| Lịch hiến máu tháng 2/2026 xem TẠI ĐÂY. |
Thời điểm cận Tết cũng là lúc nhu cầu sử dụng máu tăng cao, do người bệnh cần được điều trị ổn định để được quây quần đón Tết cùng gia đình.
Lúc đọc được chia sẻ của một người mẹ mang đầy tâm trạng, với niềm mong mỏi mỗi lần con đến Viện sẽ có đủ máu và tiểu cầu để điều trị, chị Nguyễn Thị Bình (xã Đông Anh, Hà Nội) không khỏi xót xa. Cùng với đó, thông tin Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cần thêm người hiến máu nhóm O và nhóm A đã thêm động lực thôi thúc chị nhanh chóng đi hiến tiểu cầu ngay khi đủ điều kiện.
“Mình đã đọc và rất thương những hoàn cảnh như thế và cũng cảm thấy tự hào khi đã góp phần nhỏ giúp đỡ mọi người”.

Với chị Nguyễn Thị Bình, được cho đi là cảm giác rất tự hào.
Từ khi một người đồng nghiệp phát hiện ung thư máu, cần truyền máu trong nhiều đợt nằm viện, chị Bình càng thấu hiểu những lo lắng của người bệnh và thân nhân của họ. Chị quyết định đi hiến máu thường xuyên hơn, trở thành một trong những cánh tay nối dài sự sống cho người đồng nghiệp của mình. Bằng sự đồng cảm sâu sắc với người bệnh, chị Bình đã duy trì thói quen ấy đến nay.
“Hiến máu không ảnh hưởng gì đến sức khoẻ. Mọi người hãy đi hiến máu để giúp đỡ những người bệnh đang gặp khó khăn”, chị Bình nhắn nhủ mọi người cùng tham gia hiến máu.
“Ngay lúc này, việc yêu thương một ai đấy quan trọng hơn những nhu cầu cá nhân”, chị Nguyễn Thị Hường (xã Thanh Trì, Hà Nội) – người đã 72 lần hiến máu, hiến tiểu cầu chia sẻ. Với chị, sắm Tết có thể để sau, sức khoẻ của cộng đồng vẫn là điều được ưu tiên trong dịp Tết cận kề.
Bền bỉ hiến máu và tiểu cầu trong hơn 20 năm qua, chị Hường mong muốn đóng góp sức khoẻ của mình để cứu giúp những người mắc bệnh cần truyền máu hay người bị tai nạn phải phẫu thuật.
Theo chị Hường, hiến máu là cách để nhân rộng những điều tốt đẹp trong cộng đồng. Giúp một ai đấy khoẻ mạnh hơn để họ tiếp tục cống hiến cho xã hội chính là đang làm một việc tốt.

Chị Nguyễn Thị Hường hạnh phúc khi đơn vị máu mình cho đi cứu giúp và duy trì cho ai đó một cuộc sống hạnh phúc hơn.
Chị Hường không quên gửi những điều tốt đẹp đến mọi người: “Chúc tất cả những người bệnh sẽ khoẻ mạnh hơn và sớm nhận được lượng máu mà họ cần. Những ai khoẻ mạnh thì hãy cho đi nhiều hơn để cứu giúp và san sẻ niềm hạnh phúc ấy cho những người kém may mắn hơn”.
Thời điểm này, sinh viên các trường đại học đã chuẩn bị nghỉ Tết. Các bạn trẻ háo hức về quê sau nhiều tháng xa nhà. Bên cạnh đó, có nhiều người đã chọn cách ý nghĩa để kết thúc một năm an lành trước khi rời thành phố.
Em Hoàng Thị An (sinh viên Trường Đại học Ngoại thương) cùng bạn đi hiến máu để trao món quà sự sống quý giá nhân dịp Tết. Nữ sinh thẳng thắn chia sẻ rằng những ngày Tết sẽ có những người phải ở lại Viện điều trị. Đồng cảm với những hoàn cảnh chưa may mắn, cô muốn đi hiến máu để góp thêm cơ hội giúp người bệnh nhanh chóng hồi phục.

Sinh viên Hoàng Thị An thấy bài kêu gọi của Viện nên sẵn sàng đi hiến luôn trước khi về quê ăn Tết.
“Mặc dù đang chữa trị trong bệnh viện hay được về nhà ăn Tết, em mong mọi người có sức khoẻ thật tốt để đón chào năm mới thật hạnh phúc.
Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao
Hy vọng mọi người sẽ dành thời gian để đóng góp những đơn vị máu của mình cho những người bệnh để ai cũng có một cái Tết ấm no và hạnh phúc”, nữ sinh bày tỏ.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nhiều người tham gia hiến máu vào dịp Tết để mang lại may mắn cho người bệnh.
Với mong muốn lan tỏa tinh thần sẻ chia trước thềm năm mới, Đoàn Thanh niên Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình hiến máu “Từ trái tim xanh – Trao Tết an lành”.
Đây là cơ hội để mỗi chúng ta thực hiện một “việc tốt cuối năm”, góp thêm những giọt máu quý giá để mang lại niềm hy vọng cho những người bệnh đang chờ đợi được về nhà đón Tết.

| CHƯƠNG TRÌNH HIẾN MÁU “TỪ TRÁI TIM XANH – TRAO TẾT AN LÀNH
Thời gian: 7h – 18h ngày 8/2/2026. Địa điểm: Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, số 5 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội. Kính mời quý vị đăng ký hiến máu TẠI ĐÂY. |
Hải Yến – Ảnh: Quang Hải
Bài viết liên quan
Lịch hiến máu tháng 2/2026
30 Tháng Một, 2026Để đảm bảo nhu cầu máu cho cấp cứu và điều trị, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương kính mong Quý vị nếu đủ điều kiện sức khỏe…
Có nên đi hiến máu trước ngày ông Công, ông Táo chầu trời?
04 Tháng Hai, 2026Mỗi độ Tết đến, xuân về, vào ngày 23 tháng Chạp, các gia đình Việt lại tất bật sửa soạn lễ tiễn ông Công, ông Táo về chầu trời. Đó…
Mong cộng đồng góp thêm 10.000 đơn vị máu cho người bệnh đón Tết
03 Tháng Hai, 2026Từ nay đến Tết và sau Tết, nhu cầu máu sẽ tăng cao do người bệnh cần được điều trị ổn định để được quây quần đón Tết cùng gia…
Tết đoàn viên: Câu chuyện của những trái tim biết sẻ chia
01 Tháng Hai, 2026Không ồn ào, không phô trương, nhiều người dân đã lặng lẽ hiến máu trong những ngày cận Tết. Những nghĩa cử thầm lặng ấy đã góp phần thắp lên…








