Khi người bệnh động viên “ngược” người nhà
Khi phải đối diện với bệnh tật, nhất là những căn bệnh hiểm nghèo, không ít người rơi vào trạng thái hoang mang, sợ hãi, thậm chí tuyệt vọng.
Cảm giác bất công và trống rỗng có thể ập đến, khiến mọi thứ tưởng như trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Thế nhưng, giữa những ngày tháng khó khăn ấy, vẫn có những con người chọn cách đứng vững, bình thản đón nhận và kiên cường bước tiếp.
Có một dạng lạc quan rất đặc biệt, đó là khi người đang mang bệnh lại trở thành chỗ dựa tinh thần cho chính gia đình mình.
Thay vì chờ được vỗ về, họ lại nhẹ nhàng tiếp thêm sức mạnh cho người thân, nhắc mọi người giữ niềm tin, giữ hy vọng và cùng nhau đi qua thử thách.
Câu chuyện đầy yêu thương ấy đang được viết nên từng ngày bởi cháu Hoàng Nguyễn Hải Âu, hiện đang điều trị tại Khoa Bệnh máu trẻ em, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.

Hải Âu tự tin diện áo dài tham dự Chương trình Câu chuyện mùa Xuân.
Từ trong hành trình nhiều thử thách, em lan tỏa một nguồn năng lượng bình tĩnh và ấm áp, khiến những người ở bên không chỉ bớt lo âu mà còn thêm tin tưởng rằng, chỉ cần còn hy vọng và còn nắm tay nhau, thì khó khăn nào cũng có thể đi qua…
“Mẹ đừng lo”, “mẹ có mệt lắm không?”, “con thấy quen với cái đầu trọc này rồi”, “con cố thì mẹ cũng cố nhé”… đây là những lời mà mỗi ngày trôi qua, Hải Âu đều hay nói với mẹ, người chăm sóc chính và đồng hành cùng em trên hành trình điều trị bệnh.
Chị Xuyên, mẹ của Hải Âu tâm sự, con gái bắt đầu phát bệnh từ năm 12 tuổi với những cơn sốt cao kéo dài.
Từ Nghệ An, chị đưa con ra Hà Nội thăm khám, kết quả Âu mắc ung thư máu đến như một cú sốc với cả gia đình.
Hải Âu vốn sống nội tâm, ít bộc lộ cảm xúc. Từ ngày bước vào viện, làm quen với môi trường điều trị, với những người bạn mới, những lần truyền thuốc, em dần trở nên mạnh mẽ hơn.
Cô bé học cách chấp nhận thay đổi của cơ thể mình. Không còn buồn vì mái tóc rụng, em tự tin với diện mạo mới, thậm chí vui vẻ tạo dáng với chiếc đầu trọc như một cách khẳng định mình vẫn ổn, vẫn sẵn sàng bước tiếp.

Hải Âu cùng mẹ vui vẻ ngồi tâm sự, đọc sách.

Hải Âu cũng là một “ca sĩ nhí” của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.
Sự lạc quan của Hải Âu không chỉ giúp em nhẹ lòng hơn trên hành trình chữa bệnh, mà còn tiếp sức cho gia đình, giúp người mẹ vơi bớt lo lắng.
Đó cũng là nguồn động viên thầm lặng gửi tới nhiều bệnh nhi và người nhà đang cùng nhau chiến đấu với bệnh tật, bởi khi còn niềm tin và còn nắm tay nhau, hy vọng vẫn luôn ở phía trước.
Quang Hải
Bài viết liên quan
Người dân hưởng ứng lời kêu gọi góp thêm 10.000 đơn vị máu
06 Tháng Hai, 2026Những ngày cuối năm, ngoài đường phố đã tấp nập sắm sửa để chuẩn bị đón năm mới. Tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, nhiều người đã…




