Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Giọt máu nghĩa tình của chiến sĩ Công an trước ngày tết đến xuân về

Ngày 10/2/2026 (23 tháng Chạp), các cán bộ, chiến sĩ Công an thuộc nhiều đơn vị đã đến Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tham gia hiến máu cuối năm, trao đi những giọt máu hồng với tinh thần trách nhiệm và sẻ chia. Giữa lịch trực chiến dày đặc, nhiều chiến sĩ vẫn lặng lẽ góp phần mang lại hy vọng sống cho người bệnh, thể hiện hình ảnh đẹp của lực lượng Công an nhân dân vì cộng đồng.

Giữa lịch trực cuối năm, người lính cứu hỏa vẫn kịp trao đi những giọt máu nghĩa tình

Sáng ngày 23 tháng Chạp (ngày ông Công ông Táo), giữa lịch trình trực chiến và làm việc dày đặc dịp cuối năm, Đại úy Bùi Ngọc Quân vẫn dành thời gian cùng tập thể Đội Cảnh sát PCCC & CNCH khu vực 10 (Công an TP. Hà Nội) đã tham gia hiến máu.

Đại úy Bùi Ngọc Quân (bên phải) hiến máu cùng đồng nghiệp trong đơn vị Đội Cảnh sát PCCC & CNCH khu vực 10 (Công an TP. Hà Nội).

Hơn 20 lần Đại úy Quân tham gia hiến máu kể từ khi còn là chiến sĩ nghĩa vụ, anh chia sẻ: “Từ hồi còn đi nghĩa vụ đến khi đi học rồi đi làm, hễ cứ rảnh hay có đợt phát động là tôi đi. Tôi chẳng nhớ mình đã hiến ở những đâu, bao nhiêu lần chính xác, chỉ mong máu mình khỏe để giúp thêm được người bệnh đang cần.

Nghề của tôi là lính cứu hỏa, đối mặt với khói lửa, giữa cái sống và cái chết là chuyện thường tình. Ở địa bàn Đống Đa nơi tôi công tác, nhiều vụ cháy diễn ra thương tâm trong quãng đời làm nghề. Chính vì chứng kiến nhiều ranh giới mong manh ấy, tôi càng trân trọng việc được hiến máu khi mình còn khỏe mạnh.

Hôm nay đơn vị bận trực chiến cuối năm, nhưng anh em chúng tôi bảo nhau mỗi người cố gắng một chút. Vợ tôi cũng tâm lý nhắn nhủ:”Anh cứ đi hiến máu làm việc thiện đi, việc thắp hương ông Công ông Táo để em lo”. Nghe thế, tôi lại càng thêm động lực làm việc tốt vào ngày cuối năm”.

Trung tá Nguyễn Thị Bích Thủy (Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC & CNCH khu vực 10) cho biết: “Dù là dịp cao điểm cuối năm với nhiều nhiệm vụ chuyên môn và trực chiến phòng chống cháy nổ, nhiều cán bộ chiến sĩ vẫn sắp xếp thời gian tham gia hiến máu đông đảo. Với quân số 12/42 đồng chí tham gia hiến máu (đạt hơn 25%), đơn vị đã thể hiện tinh thần xung kích của tuổi trẻ Công an thủ đô. Bên cạnh công tác hiến máu, đơn vị cũng thường xuyên tham gia các hoạt động giúp đỡ người nghèo và các chương trình thiện nguyện xã hội, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an trong lòng nhân dân”.

Đóa hoa rực rỡ của Thiếu tá cảnh sát tặng vợ ngày sinh nhật

Gặp gỡ Thiếu tá Nguyễn Thanh Xuân (Cục Cảnh sát Môi trường, Bộ Công an) đã mang theo một bó hoa tươi thắm đến Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương. Không phải để tặng ai xa lạ, mà là để dành tặng người “bạn đời” của mình ngay tại bàn hiến tiểu cầu.

Vợ chồng Thiếu tá Nguyễn Thanh Xuân (Cục Cảnh sát Môi trường, Bộ Công an) đã có 1 ngày ý nghĩa khi đi hiến máu cùng nhau.

Với anh Xuân, cột mốc 65 lần hiến máu, hiến tiểu cầu của anh là một hành trình bền bỉ, nhưng hôm nay, con số ấy càng ý nghĩa hơn khi anh chọn đồng hành cùng vợ trong ngày chị thêm tuổi mới. Anh chia sẻ: “Thay vì hoa hay quà cáp cầu kỳ, sinh nhật năm nay, vợ chồng tôi chọn cùng nhau trao đi những giọt máu hồng, cùng nhau trao đi sự sống”.

Chúng tôi chỉ muốn san sẻ một phần sự sống mà mình may mắn có được để gửi tặng những người bệnh đang bền bỉ điều trị, đặc biệt là các em nhỏ tại Viện. Mong sao từng giọt máu hồng sẽ đến với người bệnh một cách trân quý nhất. Xin chúc mọi người một năm mới bình an, mong các chiến binh tại Viện luôn giữ vững niềm tin và sức mạnh để sớm chiến thắng bệnh tật.”

Đáng chú ý, bên cạnh việc hiến máu và tiểu cầu định kỳ, Thiếu tá Xuân cùng đồng nghiệp còn chủ động thuê xe 45 chỗ để hỗ trợ bệnh nhân điều trị tại Viện Huyết học – Truyền máu TW về quê Sơn La đón Tết. 

“Hiến máu là cách đơn giản nhất để giúp đỡ người khác bằng chính những gì mình có”

Thiếu tá Trần Diệu Hoa, cán bộ Công an phường Tương Mai, Hà Nội, là một trong những gương mặt tích cực tham gia hiến máu khi đơn vị phát động. Chị cho biết: “Tôi không nhớ chính xác số lần hiến máu, nhưng luôn sẵn sàng tham gia mỗi khi được kêu gọi. Với tôi, hiến máu là cách đơn giản để giúp đỡ người khác bằng chính những gì mình có.

Bên cạnh nhiệm vụ phục vụ nhân dân, chị xem đây là trách nhiệm và niềm tự hào của người chiến sĩ công an, góp phần mang lại sự bình yên từ sức khỏe cho cộng đồng. Theo chị, hiến máu là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện sự sẻ chia thiết thực giữa người với người.

Nhân dịp Tết, chị gửi lời động viên tới các bệnh nhân phải đón năm mới trong bệnh viện, mong mọi người giữ vững tinh thần, cùng gia đình vượt qua bệnh tật, để những mùa Tết sau được đoàn viên trọn vẹn”.

Thiếu tá Trần Diệu Hoa chỉ nghĩ đơn giản hiến máu là cách đơn giản để giúp đỡ người khác bằng chính những gì mình có.

Những giọt máu được trao đi không chỉ mang theo sự sống, mà còn chứa đựng tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và bản lĩnh của người chiến sĩ Công an Thủ đô. Dù là người lính cứu hỏa giữa tuyến đầu, người chồng mang hoa tặng vợ trong ngày sinh nhật, hay nữ cán bộ công an lặng lẽ tham gia mỗi khi được kêu gọi, tất cả đều chung một mong muốn giản dị “Được góp phần bảo vệ sự sống cho cộng đồng”.

Trong những ngày cuối năm bộn bề, khi nhiều người tất bật chuẩn bị đón Tết, nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân vẫn chọn trao đi một phần sự sống của mình. Đó không chỉ là nghĩa cử cao đẹp, mà còn là minh chứng cho hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân luôn vì nhân dân phục vụ, vì bình yên và hạnh phúc của cuộc sống.

Gia Thắng, Nhật Long

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan