“Tết này, tôi mong…”
Những ngày cuối năm, ai cũng có một điều để mong: người mong chuyến xe về quê, người mong bữa cơm sum họp, người mong một khởi đầu mới thật bình an…
Và tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cũng vậy, luôn có những ước mong đầy giản dị mà tha thiết. Một chỉ số ổn định hơn, một cơn đau dịu lại hay chỉ là được về quê đón giao thừa…
Bài viết “Tết này, tôi mong…” ghi lại những lời ước đầu năm của người bệnh và những người đang đồng hành cùng họ.
Mỗi câu chuyện là một đốm lửa ấm, góp lại thành sắc xuân của nghị lực, của yêu thương và hy vọng…

Thức dậy từ 5 giờ sáng, bắt chuyến xe sớm từ Lạng Sơn xuống Hà Nội, anh Đặng Văn Mùi chọn cách bắt đầu những ngày cận Tết bằng một việc làm rất đặc biệt, cùng con gái tham gia hoạt động thiện nguyện và hiến máu cứu người tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.
Anh Mùi chia sẻ, gia đình anh có ba người con và cả ba đều rất tích cực tham gia hiến máu.
Hôm nay, con gái anh xuống Hà Nội để hiến tóc trong một chương trình từ thiện. Tranh thủ thời gian chờ con, anh ghé Viện để tiếp tục hành trình trao đi những giọt máu nghĩa tình.

Anh Đặng Văn Mùi tràn đầy năng lượng tham gia hiến máu. Anh đặt riêng chiếc ốp điện thoại mang “dấu ấn” của mình và luôn tự hào, sẵn sàng “khoe” ngay mỗi khi có dịp.
Đến nay, anh Mùi đã có 42 lần hiến máu. Giữa những ngày cuối năm bận rộn, anh vẫn giữ thói quen đều đặn ấy như một cách trao gửi yêu thương. Với anh, mỗi lần thực hiện nghĩa cử cao đẹp không chỉ là cho đi một phần máu của mình, mà còn là gửi thêm niềm tin và động lực tới những người bệnh đang cần được tiếp sức.
“Tết này, tôi mong được đi hiến máu để làm gương cho các con, để các con hiểu rằng sống là phải biết yêu thương, biết sẻ chia và nghĩ tới những người kém may mắn hơn mình”, anh Mùi chia sẻ.
Cũng mang theo tinh thần sẻ chia ấy, anh Nguyễn Đăng Vui, một công nhân xây dựng với vóc dáng nhỏ bé nhưng tấm lòng rộng mở hôm nay cũng chủ động sắp xếp công việc để có mặt tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.

Anh Nguyễn Đăng Vui trao đi dòng máu ấm với tâm niệm thuần thành – cho đi là còn mãi.
Năm nay, địa phương chưa tổ chức chương trình hiến máu nhưng không vì thế mà anh Vui chờ đợi. Với anh, khi còn đủ sức khỏe thì còn có thể cho đi, thế nên anh quyết định tự mình lên đường, trao đi món quà sự sống bằng chính sự chủ động và trách nhiệm rất giản dị.
Giọng nói hồ hởi, ấm áp, anh luôn nở nụ cười chân thành trong suốt quá trình tham gia hiến máu. Ước mong đầu xuân của anh cũng mộc mạc như chính con người anh:
“Tết này, tôi mong người bệnh luôn có đủ máu để điều trị. Tôi mong mình bước sang tuổi mới vẫn giữ được sức khỏe để tiếp tục hành trình hiến máu cứu người”, anh Vui bộc bạch.
Những mong ước bình dị ấy của anh Vui, anh Mùi cùng rất nhiều người hiến máu khác khi đặt cạnh nhau đã vẽ nên một mùa xuân rất đặc biệt, mùa xuân của trách nhiệm, của lòng tốt và sự tử tế.
Từ những tấm lòng đến để “cho đi”, “Tết này, tôi mong…” cũng là một lát cắt mang tâm tình của những người đang chờ được “nhận”.
Trong không khí hân hoan trước thềm xuân mới, nhịp thời gian trong các buồng bệnh dường như chậm hơn, lắng đọng hơn.
Ở đó, người bệnh và người nhà không mong điều gì quá lớn lao, chỉ mong đủ máu để điều trị, đủ sức khỏe để tiếp tục phác đồ, đủ bình an để cùng nhau bước qua giai đoạn khó khăn…
Và tất cả cùng có chung một mong ước – được trở về.
Có những mùa xuân được bắt đầu bằng tiếng cười và sum họp, nhưng cũng có những mùa xuân bắt đầu từ hành lang bệnh viện.
Với chị Nguyễn Thị Thăng (Sóc Sơn), đây có lẽ là cái Tết đặc biệt và khó quên nhất, khi hai mẹ con cùng ở lại Viện để tiếp tục hành trình điều trị.
Đầu tháng 9 vừa qua, con trai chị mới 8 tuổi được chẩn đoán mắc ung thư máu.
Tin đến bất ngờ, mở ra một chặng đường nhiều thử thách và nước mắt cho cả gia đình. Từ đó đến nay, những ngày tháng của hai mẹ con gắn với lịch điều trị, những lần truyền máu và từng hy vọng nhỏ nhoi được góp nhặt qua mỗi kết quả tiến triển.
Giữa những ngày giáp Tết, điều chị mong mỏi nhất vẫn là con sớm khỏe lại. Nhưng gần hơn, thiết thực hơn, là mong quá trình điều trị thuận lợi để hai mẹ con có thể trở về nhà, được ngồi bên nồi bánh chưng đang đỏ lửa, được sum vầy cùng gia đình trong khoảnh khắc giao thừa.

Chị Nguyễn Thị Thăng động viên tinh thần con trai nhỏ.
Nghẹn ngào chia sẻ, chị nói: “Tôi chỉ mong dịp này, những gia đình có hoàn cảnh như mẹ con tôi đều gặp điều tốt đẹp, có thêm may mắn và được trở về nhà đón Tết.”
Khi những cành đào, cành mai bắt đầu khoe sắc, khi phố phường rộn ràng chuẩn bị đón xuân, trong những buồng bệnh tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương vẫn có những trái tim đang bền bỉ đợi chờ.
Chờ thêm một đơn vị máu, thêm một cơ hội điều trị, thêm một hy vọng để được trở về nhà…
“Tết này, tôi mong…” không chỉ truyền tải những mong ước của riêng người bệnh, mà còn trở thành hành động của mỗi chúng ta. Chỉ một lần hiến máu, chúng ta có thể góp phần giữ nhịp sống cho ai đó, giúp một gia đình vơi đi nỗi lo trong những ngày cận Tết.
Xuân sẽ ấm áp hơn khi được sẻ chia. Nếu đủ điều kiện sức khỏe, hãy cùng chung tay hiến máu trong những ngày cuối năm để những chuyến trở về được trọn vẹn hơn, để thêm nhiều nụ cười được nở đúng vào khoảnh khắc đoàn viên, và để mùa xuân này thật sự là mùa xuân của yêu thương và hy vọng…
| Từ nay đến Tết và sau Tết, nhu cầu máu sẽ tăng cao do người bệnh cần được điều trị ổn định để được quây quần đón Tết cùng gia đình. Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương mong muốn cộng đồng sẽ chung tay góp sức cùng Viện để góp thêm 10.000 đơn vị máu dịp Tết này, trong đó riêng máu nhóm O cần thêm ít nhất 5.000 đơn vị.
Viện tha thiết mong mỗi người đủ điều kiện sức khỏe sẽ tham gia hiến máu từ nay đến trước, trong và ngay sau Tết; đồng thời vận động người thân, bạn bè, người nhà người bệnh cùng hiến máu. Mỗi đơn vị máu Quý vị trao tặng sẽ góp phần giúp người bệnh vượt qua hiểm nguy, sớm ổn định sức khỏe và có thêm hy vọng đón một mùa xuân mới trọn vẹn bên gia đình. Bởi với người bệnh, Tết đơn giản là được truyền đủ máu, có đủ sức khoẻ để không bỏ lỡ khoảnh khắc sum vầy. Với những người phải đi viện và truyền máu định kỳ, họ gọi đợt đi điều trị dịp sát Tết như này là “đi sắm Tết”. |
LỊCH TIẾP NHẬN HIẾN MÁU, HIẾN TIỂU CẦU CỦA VIỆN DỊP TẾT 2026 xem tại đây.
Quang Hải
Bài viết liên quan
Mong cộng đồng góp thêm 10.000 đơn vị máu cho người bệnh đón Tết
03 Tháng Hai, 2026Từ nay đến Tết và sau Tết, nhu cầu máu sẽ tăng cao do người bệnh cần được điều trị ổn định để được quây quần đón Tết cùng gia…
Lì xì Tết năm 2026 tặng người hiến máu
09 Tháng Hai, 2026Nhằm hỗ trợ đẩy mạnh hiệu quả công tác huy động người hiến máu, đáp ứng dự trù các chế phẩm máu dịp Tết, Viện Huyết học – Truyền máu…




