Những người hiến máu “xông đất” sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ
Thay vì đi lễ chùa hay dạo phố trong ngày đầu tiên của năm mới, nhiều người đã chọn có mặt tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương từ trước 8h sáng để trao đi những đơn vị máu quý giá. Với họ, trao đi điều tốt đẹp ngay ngày đầu năm mới là cách để đón nhận may mắn trong cả năm. Khởi đầu năm mới bằng hành động nhân ái mang lại cho mỗi chúng ta cảm giác bình an, thư thái và đầy hứng khởi.
28 tuổi, chàng trai Nguyễn Đức Đạt (xã Đại Thanh, TP Hà Nội) đã có 25 lần hiến máu, hiến tiểu cầu. Sáng mùng 1 Tết năm nay, Đạt tiếp tục là “người xông đất” điểm hiến máu tại Viện như cách chàng trai đã làm Tết Ất Tỵ năm trước.

Tết 2 năm liên tục, Đức Đạt luôn là người hiến máu đầu tiên tại Viện vào sáng mùng 1 Tết, kịp sở hữu và check in với tấm giấy chứng nhận “sổ đỏ” sau khi hiến máu. Tết năm ngoái, Đạt mới hiến máu lần thứ 19.

Cũng là “khách quen” từ mùng 1 Tết năm ngoái, chị Trần Thị Huyền (khoa Ghép Tế bào gốc – áo xanh, bên trái) sáng nay cũng tranh thủ ca làm việc cùng điều dưỡng Đỗ Thị An góp thêm những đơn vị máu tới người bệnh.

Mặc chiếc áo đỏ trong ngày đầu năm mới, chị Nguyễn Thị Huyền hi vọng rằng đơn vị máu nhóm O sẽ giúp được ai đó thêm may mắn và sức khỏe trong năm mới, nhất là khi biết Viện đang kêu gọi hiến máu nhóm O.

Nhóm các anh chị từ khu vực huyện Thường Tín (cũ) rủ nhau di chuyển gần 30 cây số tới tham gia hiến máu để trao gửi những món quà “lộc xuân” tới người bệnh cần máu.

Đều đặn tham gia hiến tiểu cầu, Phạm Văn Hiếu (xã Hồng Vân, TP Hà Nội) sáng nay đánh dấu lần hiến máu/hiến tiểu cầu thứ 102 của mình. “Vì nay khu vực tiếp nhận tiểu cầu nghỉ, chúng tôi vẫn muốn trao đi ngay mùng 1 Tết, nên chọn hiến máu”, anh Hiếu chia sẻ.

Niềm vui hiến máu đầu xuân, các chị tin rằng: bắt đầu năm mới bằng một việc làm tử tế, chúng ta không chỉ cứu người, mà còn còn gieo vào lòng mình sự bình an, niềm tin và một khởi đầu đầy ý nghĩa.

Gia đình anh Lê Trung Dũng (hiến máu lần thứ 28) và chị Trần Thị Thúy Mai (hiến máu lần thứ 15) từ xã Bình Nguyên (tỉnh Phú Thọ) đã có chuyến du xuân đặc biệt ngay sáng mùng 1 Tết để trao tặng 2 đơn vị máu nhóm O. Với gia đình anh chị, Tết không chỉ là sum vầy mà còn là mùa của yêu thương và cho đi.

Anh Dương Văn Dũng, giáo viên Trường THPT Dương Quảng Hàm (tỉnh Hưng Yên) ghi dấu lần hiến máu thứ 37.

Vừa tham gia tiếp nhận máu, vừa tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc hiến máu đầu xuân do “du khách” phương xa tới thăm Viện, điều dưỡng Quang Tuấn (khoa Tiếp nhận máu điểm cố định) cũng trao tặng 1 đơn vị máu.

Tham gia trực từ 7h sáng mùng 1 Tết, BSCKII. Hà Thị Sen và ThS.BS. Nguyễn Bá Cương (khoa Khám bệnh và Điều trị ngoại trú) cũng tranh thủ tham gia hiến máu. Hiến máu đầu xuân là thói quen thường xuyên của mỗi “công dân Viện Máu”.


Hai chị em ThS.BS. Nguyễn Thị Thảo (khoa Bệnh máu tổng hợp) và điều dưỡng Nguyễn Thị Tư (Trung tâm Thalassemia) hân hoan ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc đầu năm.
Mỗi người chọn cho mình niềm vui và thói quen đầu xuân khác nhau. Nhiều người đã sẵn sàng duy trì thói quen hiến máu, khởi đầu năm mới, khởi đầu hành trình cống hiến bằng một nghĩa cử nhỏ, nhưng sẽ góp phần mang lại hi vọng và sự sống cho người khác. “Bao lì xì sự sống” sẽ ý nghĩa và thiêng liêng hơn bất kỳ món quà lì xì năm mới nào.
Thảo Nguyên, ảnh: Vũ Quang Hưng
Bài viết liên quan
Sẵn sàng hiến máu giữa những ngày Tết bộn bề
14 Tháng Hai, 2026Trong những ngày giáp Tết, chúng tôi được lắng nghe rất nhiều câu chuyện cảm động về cả người trao và người nhận máu. Sự sống trông chờ vào nguồn…
Bác sĩ Viện Máu hiến máu phenotype cho bệnh nhi 5 tuổi
12 Tháng Hai, 2026Những ngày cận Tết, khi bạn bè cùng trang lứa đang háo hức cùng bố mẹ sắm Tết thì bé P.T.D (5 tuổi) lại phải ở trong bệnh viện chờ…




