Xuân gieo hy vọng – Người gửi niềm tin
Trong không khí hân hoan và tâm thế hứng khởi mừng xuân Bính Ngọ, ngoài sắc hồng của hoa đào, sắc vàng của hoa mai, với rất nhiều người, nếu chưa có “sắc đỏ” của giấy chứng nhận hiến máu, Tết sẽ chưa thật sự trọn vẹn.
Ngoài việc tặng nhau những chiếc lì xì may mắn, xin chữ ông đồ, lễ chùa cầu bình an… giờ đây, đi hiến máu đầu xuân đã trở thành thói quen của rất nhiều người mỗi dịp xuân về, với hy vọng đón một năm mới vạn sự tốt lành cho bản thân và cho những người bệnh đang cần máu.
Chỉ trong ngày mùng 7 Tết, tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã ghi nhận con số kỷ lục – hơn 1000 người đã tham gia hiến máu…
Trong dòng người ấy có các bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, người lao động đang công tác tại Viện; có những gương mặt quen thuộc đã nhiều lần sẻ chia; và có cả những người trao đi món quà sự sống theo một cách rất đặc biệt…

Không khí đầu xuân tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.
Chị Đỗ Thị Loan, một tài xế xe ôm công nghệ bắt đầu những cuốc xe đầu năm với niềm háo hức giản dị như bao người lao động khác.
Trong một chuyến đi, chị đưa khách đến Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, nơi đang rộn ràng không khí của những trái tim thiện nguyện.
Trước khung cảnh ấm áp ấy, khi chứng kiến những dòng người dài xếp hàng đăng ký hiến máu, chị Loan bỗng thấy lòng mình rung lên một nhịp rất khác.
Không chút do dự, chị “gạt chân chống”, tạm dừng công việc mưu sinh thường nhật để hòa vào hàng người đang lan tỏa yêu thương. Quyết định đến với chị tự nhiên như một lẽ thường, giản dị mà đầy ý nghĩa.
Chị chia sẻ rằng bản thân cảm thấy vô cùng tự hào và hạnh phúc khi những ngày đầu năm mới được góp một phần nhỏ bé cho cộng đồng. Với chị, đó không chỉ là một nghĩa cử đẹp mà còn là món quà tinh thần đầu xuân, món quà của sự sẻ chia gửi tới những người bệnh kém may mắn.

Sau khi hiến máu, chị Đỗ Thị Loan lại tiếp tục công việc quen thuộc trên những cung đường, nhưng lòng chị chắc chắn sẽ thấy ấm hơn vì đã làm được một điều ý nghĩa.
Giữa nhịp sống tất bật, hành động của chị Loan lặng lẽ mà ấm áp, như một lời nhắc rằng điều tốt đẹp luôn bắt đầu từ những trái tim biết rung động và sẵn sàng cho đi.
Cũng mang theo tinh thần ấy, anh Đinh Văn Điệp (Trung Kính) đến Viện sau khi theo dõi thông tin trên mạng xã hội.
Đây là lần thứ 2 anh Điệp tham gia hiến máu, và lần này mang tới cho anh nhiều cảm xúc đặc biệt.
Đó là sự chủ động, sự tự tin, và đó là niềm hạnh phúc khi được hòa chung trong nhịp đập của những trái tim nhân ái.

Anh Đinh Văn Điệp tự hào lưu giữ lại kỷ niệm đẹp của bản thân dịp đầu xuân mới.
Dịp này, với riêng những “Công dân Viện Máu”, được trao đi những món quà sự sống đã trở thành một nét văn hóa, sự khởi đầu của những sẻ chia trọn vẹn, chân thành.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mỗi hình ảnh được ghi lại không chỉ là khoảnh khắc của một hoạt động thường niên, mà còn là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và tấm lòng sẻ chia của tập thể cán bộ, nhân viên tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.

Anh Lê Việt Dũng tự hào chia sẻ trên mạng xã hội những tấm hình chụp khi tham gia hiến máu đầu xuân, đây không chỉ là kỷ niệm cá nhân, mà còn trở thành cầu nối giúp lan tỏa thông điệp nhân ái tới nhiều người hơn nữa.
Chị Nguyễn Thị Thanh Phương cũng có những tâm sự gần gũi, đầy mộc mạc trên trang cá nhân của mình.
Chị viết: “Trong khi chúng ta đang tận hưởng những phút giây bình yên bên người thân, ở một góc hành lang bệnh viện vẫn có những người cha nắm chặt tay con, những người vợ thầm cầu nguyện. Họ không mong phép màu xa xôi, họ chỉ cần một dòng máu ấm để giữ người thương ở lại với cuộc đời này”.

Chị Nguyễn Thị Thanh Phương (bìa phải) hân hoan cùng đồng nghiệp trao đi dòng máu ấm.
Giữa những ngày đâu đâu cũng rộn ràng tiếng cười và lời chúc, trong các buồng bệnh, vẫn có những nhịp tim đang chờ đợi.
Mỗi người hiến máu đầu xuân chính là mang theo một phần sự sống, một lời chúc năm mới đặc biệt, lời chúc được viết bằng lòng nhân ái. Mùa xuân vì thế không chỉ rực rỡ bởi hoa lá, mà còn ấm áp bởi tình người.
Khi một giọt máu được trao đi, một hy vọng được thắp sáng, và có lẽ, Tết chỉ thực sự trọn vẹn khi trong sắc màu đoàn viên, ta biết dành một khoảng lặng để cho đi, để yêu thương được tiếp tục, để sự sống được nối dài, và để chính trái tim mình cũng được nở hoa theo cách đẹp nhất.
Quang Hải
Bài viết liên quan
“Công dân Viện Máu” nô nức hiến máu đầu xuân
23 Tháng Hai, 2026Trong không khí rộn ràng của những ngày đầu xuân Bính Ngọ, sáng mùng 7 Tết, đông đảo bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế và người lao động…








