Khi những người thầy thuốc trao đi giọt máu yêu thương
Nhân dịp kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, ngày 25/2/2026, Ngày hội hiến máu “Blouse trắng – Trái tim hồng” tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã thu hút hàng trăm cán bộ, y bác sĩ và nhân viên y tế tham gia. Chương trình có sự tham gia của PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội; PGS.TS Nguyễn Quang Tùng, Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và PGS.TS Trần Ngọc Quế, Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.

Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tặng hoa chúc mừng các thầy thuốc đang công tác tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2.

PGS.TS Trần Ngọc Quế, Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia tặng huy hiệu nhóm máu cho PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

PGS.TS Nguyễn Quang Tùng, Phó Viện trưởng và PGS.TS Trần Ngọc Quế, Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương chụp ảnh lưu niệm cùng PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.
Không chỉ là một hoạt động chuyên môn, ngày hội hiến máu còn trở thành điểm hẹn của những câu chuyện đẹp. Từ đôi vợ chồng chọn hiến máu thay cho một buổi hẹn hò, đến nữ sinh viên y khoa người Đức trao gửi tình cảm chân thành tới người dân Việt Nam, tất cả đã làm nên một ngày hội đong đầy cảm xúc.
Đôi vợ chồng hẹn hò ngày “Blouse trắng – Trái tim hồng” trao đi giọt máu của mình
Vị ngọt của tình yêu đang lan tỏa tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2. Đó là vợ chồng anh Hoàng Văn Hiệp (Phòng Vật tư – Thiết bị quản trị) và chị Đặng Thu Huyền (Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn) đã chọn một cách hẹn hò vô cùng đặc biệt đó là cùng nhau đi hiến máu.

Vợ chồng anh Hoàng Văn Hiệp và chị Đặng Thu Huyền trong lần hiến máu đôi.
Dù anh Hiệp đã có “thâm niên” gần 30 lần hiến máu, nhưng đây lại là lần đầu tiên anh có bạn đồng hành chính là người vợ thân yêu của mình. Anh hóm hỉnh chia sẻ: “Sáng nay thấy thông báo là hai vợ chồng rủ nhau ngay, còn cố tình chọn ghế ngồi cạnh nhau để lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp.
Đối với chúng tôi hiến máu không chỉ là trách nhiệm của người làm ngành y mà còn để viết tiếp hy vọng cho những mảnh đời đang cần giúp đỡ. Cả hai vợ chồng mình đều cảm thấy rất tự hào khi được góp phần nhỏ bé cho xã hội và những người bệnh”.
Lan tỏa sức trẻ từ Đoàn Thanh niên Bệnh viện
Sáng nay, tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, ngày hội hiến máu chào mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 đã diễn ra sôi nổi. Trong số hàng trăm tình nguyện viên, chị Mai Kim Anh (Phòng Quản lý chất lượng) gây ấn tượng với cột mốc 22 lần hiến máu.

Chị Mai Kim Anh vui mừng khi nhận được móc khóa hiến máu.
“Hiến máu không đáng sợ như mọi người vẫn nghĩ, hãy thử một lần để thấy mình có giá trị hơn cho cuộc đời” – Đó là chia sẻ của chị Mai Kim Anh (Phòng Quản lý chất lượng, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội) với cột mốc 22 lần hiến máu của mình.
Chị Mai Kim Anh thổ lộ: “Em bắt đầu hành trình thiện nguyện từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường và vẫn nhớ như in cảm giác “rùng mình” khi nhìn thấy chiếc kim lần đầu tiên. Nhưng chính sự nhẹ nhàng của các y bác sĩ và ý nghĩa của những giọt máu hồng đã giúp em gắn bó với hành trình suốt hơn một thập kỷ qua”.
Trong dịp tri ân Ngày Thầy thuốc Việt Nam, hành trình của chị Kim Anh chính là minh chứng rõ nhất cho tinh thần xung kích của tuổi trẻ ngành y: Sống là để sẻ chia!
Nữ sinh viên y khoa người Đức lan tỏa tinh thần hiến máu
Trong chương trình hiến máu hôm nay có sự xuất hiện của Amelie Schonecker, cô sinh viên y khoa thực tập đến từ Đức đã thu hút nhiều sự quan tâm. Amelie cho biết cô đã hiến máu thường xuyên từ năm 18 tuổi, cô gái chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất hào hứng vì đây thực sự là một trải nghiệm đặc biệt và khác biệt đối với tôi. Tôi cũng rất vui khi có cơ hội được hiến máu tại Việt Nam.
Theo tôi, hiến máu là một quyết định vô cùng quan trọng và ý nghĩa. Tôi thực sự trân trọng và tôn vinh tinh thần vị tha của tất cả mọi người có mặt ở đây hôm nay”.

Cô sinh viên y khoa Amelie Schonecker không giấu được sự hào hứng trong lần đầu hiến máu tại Việt Nam.




Các thầy thuốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã gửi thông điệp mạnh mẽ về hành động hiến máu đến cộng đồng.
Những giọt máu hồng được trao đi trong ngày hội “Blouse trắng – Trái tim hồng” tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội không chỉ góp phần bổ sung nguồn máu cho điều trị, mà còn lan tỏa thông điệp yêu thương, trách nhiệm và tinh thần nhân ái của những người thầy thuốc. Những người khoác áo blouse trắng tiên phong hiến máu sẽ góp phần kêu gọi mạnh mẽ cộng đồng cùng chung tay hiến máu vì người bệnh.
Gia Thắng, clip: Lâm Tùng
Bài viết liên quan
“Người đẹp” mắc ung thư máu truyền cảm hứng lạc quan và lòng biết ơn người hiến máu
25 Tháng Hai, 2026Khi nói về những mơ ước, hoài bão và nhiệt huyết của tuổi trẻ, có một câu nói thế này: “Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù…
Xuân gieo hy vọng – Người gửi niềm tin
24 Tháng Hai, 2026Trong không khí hân hoan và tâm thế hứng khởi mừng xuân Bính Ngọ, ngoài sắc hồng của hoa đào, sắc vàng của hoa mai, với rất nhiều người, nếu…
“Công dân Viện Máu” nô nức hiến máu đầu xuân
23 Tháng Hai, 2026Trong không khí rộn ràng của những ngày đầu xuân Bính Ngọ, sáng mùng 7 Tết, đông đảo bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế và người lao động…




