“Các y bác sĩ không chỉ cứu chữa bằng y học, mà còn bằng sự thấu hiểu và lòng nhân ái”
Nhân dịp ngày Thầy thuốc Việt Nam – 27/2/2026, rất nhiều người bệnh và người nhà người bệnh đã gửi đến các y bác sĩ của Viện Huyết học – Truyền máu TW những lời chúc mừng, lời tri ân đầy tình cảm. Có những người bệnh đang trải qua hành trình điều trị gian nan, cũng có những người bệnh đã đẩy lùi bệnh tật và trở về với cuộc sống đời thường từ nhiều năm trước nhưng vẫn luôn ghi nhớ ân tình của người thầy thuốc.
Tình cảm, sự trân trọng của người bệnh là động lực để mỗi y bác sĩ thêm vững tin và tiếp tục cống hiến hết mình để đem đến hy vọng cho người bệnh.
Một trong số những lời tri ân đó là bức thư của gia đình bà Nguyễn Thị Sâm (người bệnh u lympho) gửi tới Viện và Khoa Hồi sức cấp cứu:
“Tháng 3 năm 2025 là quãng thời gian mà có lẽ gia đình tôi sẽ không bao giờ quên. Khi nhận được tin mẹ tôi – Nguyễn Thị Sâm – mắc u lympho (u hạch bạch huyết), bệnh đã có biểu hiện di căn với khối u lớn ở phổi, cả gia đình tôi gần như sụp đổ.
Cảm giác đầu tiên không chỉ là sợ hãi, mà còn là hoang mang tột độ: không biết phải bắt đầu từ đâu, không biết bấu víu vào hy vọng nào.
Nỗi lo càng chồng chất khi mẹ tôi vốn đã mang trong mình những căn bệnh nền vô cùng nguy hiểm: xơ gan độ IV, giãn tĩnh mạch thực quản độ IV.
Mỗi quyết định điều trị đều khiến gia đình tôi lo lắng, sợ chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn. Có những lúc, cả nhà chỉ biết ngồi lặng im bên nhau, vừa thương mẹ, vừa bất lực vì không biết làm gì ngoài cầu mong phép màu.
Trong thời khắc tưởng như bế tắc ấy, gia đình tôi may mắn được gặp tập thể y bác sĩ và điều dưỡng Khoa Hồi sức cấp cứu, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.

Tập thể y bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực, Viện Huyết học – Truyền máu TW.
Sự bình tĩnh, tận tâm và chuyên môn vững vàng của các bác đã trở thành điểm tựa tinh thần rất lớn cho gia đình tôi. Các bác không chỉ cứu chữa bằng y học, mà còn bằng sự thấu hiểu và lòng nhân ái – kiên nhẫn giải thích, động viên từng chút một để chúng tôi bớt hoảng loạn, bớt tuyệt vọng.
Gia đình tôi xin gửi lời tri ân đặc biệt tới:
Tiến sỹ – Bác sĩ trưởng khoa Nguyễn Vũ Bảo Anh
Bác sĩ Cao Hà My
Chị điều dưỡng trưởng Thu Hiền cùng toàn thể các bác sĩ, điều dưỡng: anh Quân, chị Hương, anh Tân, chị Thu, chị An, chị Nhung…
Có những ca trực kéo dài, những đêm dài mẹ tôi mệt nhiều, tinh thần suy sụp, nhưng từng ánh mắt quan tâm, từng lời động viên nhẹ nhàng, từng hành động chăm sóc tận tình của các anh chị đã giúp mẹ tôi có thêm sức mạnh để tiếp tục chiến đấu với bệnh tật.

Bà Nguyễn Thị Sâm đã trở về cuộc sống bình yên bên gia đình.
Với gia đình tôi, điều đó không chỉ là cứu chữa thể chất, mà còn là cứu lấy niềm tin trong những ngày tăm tối nhất.
Gia đình tôi vô cùng biết ơn trước sự hy sinh thầm lặng của những người khoác áo blouse trắng – những con người đã đặt sinh mệnh của người bệnh lên trên sự mệt mỏi của bản thân.
Xin kính chúc các bác sĩ và toàn thể anh chị trong khoa thật nhiều sức khỏe, luôn vững vàng với nghề, giữ trọn tâm huyết và lòng nhân ái để tiếp tục mang lại hy vọng cho thật nhiều gia đình khác như gia đình tôi.
Gia đình tôi xin ghi nhớ ân tình này suốt đời.
Xin chân thành cảm ơn!”
Bài viết liên quan
“Em cảm thấy may mắn khi được điều trị tại đây”
26 Tháng Hai, 2026Cách đây gần 6 năm, chị T.N.P. đã từng tuyệt vọng khi biết mình bị ung thư máu khi mới hơn 20 tuổi. Trải qua chặng đường đầy thử thách,…
Khi những người thầy thuốc trao đi giọt máu yêu thương
25 Tháng Hai, 2026Nhân dịp kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, ngày 25/2/2026, Ngày hội hiến máu “Blouse trắng – Trái tim hồng” tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội…
“Người đẹp” mắc ung thư máu truyền cảm hứng lạc quan và lòng biết ơn người hiến máu
25 Tháng Hai, 2026Khi nói về những mơ ước, hoài bão và nhiệt huyết của tuổi trẻ, có một câu nói thế này: “Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù…




