Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Cuối tuần tại Lễ hội Xuân hồng: Hàng nghìn người hiến máu lan tỏa nghĩa cử nhân ái

Những ngày cuối tuần đầu năm mới, khuôn viên Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương lại rộn ràng hơn thường lệ khi hàng nghìn người dân, sinh viên và các cặp đôi cùng nhau tham gia hiến máu tại Lễ hội Xuân hồng. 

Không khí nhộn nhịp tại Lễ hội Xuân hồng khi đông đảo người dân Thủ đô đến hiến máu đầu xuân.

Sau kỳ nghỉ Tết, ngày hội hiến máu quen thuộc này tiếp tục trở thành điểm hẹn của những tấm lòng nhân ái, mang theo thông điệp sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.

Được tổ chức thường niên, Lễ hội Xuân hồng đã trở thành sự kiện hiến máu quen thuộc với người dân Thủ đô, ngoài ra còn thu hút đông đảo tình nguyện viên, sinh viên và người lao động từ nhiều địa phương lân cận.

Người dân và sinh viên xếp hàng tham gia hiến máu tại ngày hội hiến máu lớn nhất cả nước sau Tết.

Giữa dòng người tham gia hiến máu, không khó để bắt gặp những câu chuyện rất đặc biệt, trong đó có những cặp đôi cùng nhau chia sẻ nghĩa cử đẹp. Với nhiều người, hiến máu không chỉ là một hành động nhân đạo mà còn trở thành một kỷ niệm đáng nhớ trong hành trình của tình yêu.

Lễ hội Xuân hồng tiếp tục thu hút hàng nghìn người tham gia hiến máu sau kỳ nghỉ Tết.

Bạn Đặng Thị Kim Anh (sinh năm 2000) là một trong những người tham gia hiến máu vào cuối tuần này. Bạn chia sẻ rằng bản thân đã nhiều lần hiến máu từ khi còn là sinh viên và luôn cố gắng duy trì thói quen ý nghĩa đó mỗi năm. Lần này, Kim Anh không đi một mình mà rủ bạn trai cùng tham gia. Ban đầu, bạn trai khá lo lắng và thừa nhận mình sợ hiến máu. Tuy nhiên, sau khi được Kim Anh động viên và chia sẻ về ý nghĩa của việc hiến máu, bạn đã đồng ý tham gia.

Kim Anh hào hứng: “Em bảo anh ấy cứ đi thử một lần, hiến máu là một hành động rất nhân đạo. Thế là anh ấy đồng ý đi luôn! Đối với em, hiến máu không chỉ là một nghĩa cử giúp đỡ người khác mà còn mang lại niềm vui khi biết rằng giọt máu của mình có thể góp phần cứu sống một người bệnh”.

Nụ cười tươi của Kim Anh và người bạn trai của mình.

Cũng trong dòng người tham gia hiến máu, chàng sinh viên Nguyễn Đăng Tùng (Học viện Quân y) cùng bạn gái Nguyễn Thị Thu Huyền có lẽ là một trong những cặp đôi quen thuộc của Lễ hội Xuân hồng vì đây là lần thứ 5 hai bạn đồng hành cùng nhau hiến máu.

Hiến máu không chỉ là nghĩa cử nhân ái mà còn trở thành kỷ niệm đáng nhớ của nhiều cặp đôi bạn trẻ, trong đó có Đăng Tùng và Thu Huyền.

Đăng Tùng cho biết: “Những lần đầu tham gia em cũng có chút bỡ ngỡ, nhưng sau nhiều lần trải nghiệm, việc hiến máu đã trở nên rất quen thuộc. Điều khiến em ấn tượng là sự tận tình của đội ngũ y tế và các tình nguyện viên tại ngày hội. Từ khâu tiếp đón, hướng dẫn cho đến chăm sóc sau hiến máu đều được tổ chức rất chuyên nghiệp, giúp người tham gia cảm thấy yên tâm và thoải mái”.

Còn với Thu Huyền, kỷ niệm đáng nhớ nhất lại chính là lần đầu tiên bạn hiến máu thành công và cũng là thời điểm bạn và Đăng Tùng quen nhau. Mối lương duyên đưa cả hai người cùng đam mê đi hiến máu và đó là kỷ niệm đặc biệt nhất của đôi bạn trẻ.

Không chỉ có những cặp đôi mới bắt đầu hành trình hiến máu, ngày hội còn chứng kiến sự tham gia của nhiều bạn lần đầu trải nghiệm hoạt động ý nghĩa này. 

Bạn Phạm Quang Hải Bình, tình nguyện viên Chi hội 6/1 thuộc Hội Thanh niên vận động hiến máu Việt Nam cũng tham gia hiến máu lần đầu cùng bạn gái Nguyễn Trang Linh.

Bạn Hải Bình bắt đầu hành trình hiến máu với bạn gái Trang Linh.

Bình cho biết: “Ban đầu em tham gia Hội chủ yếu vì muốn có thêm trải nghiệm trong môi trường hoạt động sinh viên. Tuy nhiên, càng tham gia, em càng cảm nhận rõ ý nghĩa của công việc này. Những lần đến bệnh viện hỗ trợ bệnh nhân, đặc biệt khi nhìn thấy những em nhỏ phải điều trị dài ngày khiến em suy nghĩ nhiều hơn về giá trị của việc hiến máu.

Với em, hiến máu là cách để trực tiếp đóng góp cho cộng đồng, bởi mỗi đơn vị máu có thể giúp đỡ người bệnh ngay trong những thời điểm cấp thiết nhất”.

Theo Bình, so với nhiều hoạt động thiện nguyện khác, hiến máu mang ý nghĩa rất đặc biệt và hy vọng thông điệp “Cho đi là còn mãi” sẽ được lan tỏa đến nhiều người hơn.

Tại Lễ hội Xuân hồng, mỗi người đến hiến máu đều mang theo những câu chuyện riêng, nhưng tất cả đều gặp nhau ở một điểm chung là mong muốn sẻ chia và giúp đỡ người bệnh. 

Nhiều cặp vợ chồng dành thời gian cho nhau bằng cách tham gia hiến máu. 

Những cặp đôi cùng nhau đi hiến máu, những người bạn đồng hành trong các đội tình nguyện hay những người lần đầu tham gia đều góp phần tạo nên bầu không khí ấm áp của ngày hội.

Các tình nguyện viên luôn nhiệt tình hỗ trợ, hướng dẫn người tham gia hiến máu tại Lễ hội Xuân hồng.

Trong những ngày đầu năm mới khi nhu cầu máu cho điều trị vẫn đang tăng cao, mỗi đơn vị máu được trao đi chính là thêm một cơ hội sống cho người bệnh. Và giữa hàng nghìn người tham gia hiến máu cuối tuần tại Lễ hội Xuân hồng, không chỉ có những giọt máu được trao đi, mà còn có cả những câu chuyện đẹp về tình yêu, sự sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.

LỄ HỘI XUÂN HỒNG LẦN THỨ XIX – NĂM 2026
Kính mời Quý vị đăng ký hiến máu TẠI ĐÂY
– 7h – 11h và 13h30 – 16h30 ngày 27/2 – 8/3/2026 tại Viện Huyết học – Truyền máu TW (Số 5 Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội).
– 9h – 11h và 13h30 – 15h30 ngày 28/2 – 1/3/2026 tại Hội trường tầng 3, Trung tâm Thương mại AEON MALL Long Biên (đường Cổ Linh, phường Long Biên, Hà Nội).
– 9h – 11h và 13h30 – 15h30, ngày 1/3/2026 tại Hội trường tầng 3, Trung tâm Thương mại AEON MALL Hà Đông (phường Dương Nội, Hà Nội).
– 8h – 11h và 13h30 – 15h30, ngày 7 – 8/3/2026 tại Bảo tàng Hà Nội (đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, Hà Nội).

Gia Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan