Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Từ lòng biết ơn đến những giọt máu yêu thương ngày 8/3

Những ngày đầu tháng 3, khi Ngày Quốc tế Phụ nữ 8//3 đang đến gần, rất nhiều chị em phụ nữ chọn cách đón dịp đặc biệt này bằng hành động sẻ chia – trao đi những giọt máu yêu thương.

Không khí tại điểm hiến máu những ngày này trở nên ấm áp hơn khi nhiều nhóm bạn, đồng nghiệp rủ nhau cùng tham gia. Với họ, hiến máu không chỉ là một nghĩa cử vì cộng đồng mà còn là cách bày tỏ lòng biết ơn khi bản thân đang có sức khỏe để giúp đỡ người khác.

Chị Lê Hồng Nhung cùng người bạn thân đến Viện Huyết học – Truyền máu TW trước thềm ngày 8/3. Đây đã là lần thứ 12 chị tham gia hiến máu. Chị chia sẻ:

“Vài năm trước, người thân trong gia đình tôi từng cần truyền máu do phải điều trị bệnh. Khi ấy, tôi mới thực sự hiểu mỗi đơn vị máu quý giá như thế nào. Vì vậy, mỗi khi có dịp, đặc biệt là những ngày ý nghĩa như 8/3, tôi lại muốn tham gia hiến máu như một cách nói lời cảm ơn cuộc sống vì mình vẫn bình an”.

Đi cùng chị Nhung trong lần hiến máu này là chị Nguyễn Thị Hòa hiện đang làm việc tại bệnh viện. Chị Hòa cho biết công việc hằng ngày giúp chị chứng kiến nhiều người bệnh phải truyền máu trong quá trình điều trị. Chính vì thế, mỗi lần tham gia hiến máu, chị đều cảm thấy đó là điều rất tự nhiên.

“Làm việc trong môi trường bệnh viện, tôi càng thấm thía giá trị của từng đơn vị máu. Nhiều người bệnh chỉ có thể tiếp tục điều trị khi có đủ máu truyền. Vì vậy, tôi cũng luôn thấy biết ơn cuộc đời vì mình vẫn có sức khỏe và có thể sẵn sàng cho đi khi cần”.

Chị Hòa cũng chia sẻ thêm rằng việc cùng người bạn thân tham gia hiến máu khiến hoạt động này trở nên ý nghĩa hơn. “Năm nay là năm tuổi của cả hai chúng tôi. Bắt đầu một năm mới bằng việc làm ý nghĩa như hiến máu khiến tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Đó giống như một cách khởi đầu năm mới bằng sự sẻ chia”.

Chị Lê Hồng Nhung (áo khoác nâu) cùng chị Nguyễn Thị Hòa cùng nhau trao gửi yêu thương dịp 8/3.

Còn với chị Trần Thị Hồng (Thái Nguyên), quyết định đi hiến máu xuất phát từ sự thấu hiểu đối với người bệnh. Là người mẹ trải qua quá trình sinh con thiêng liêng, chị cho biết mỗi lần đọc những câu chuyện về người bệnh phải điều trị dài ngày và cần truyền máu thường xuyên, chị lại thấy mình may mắn hơn rất nhiều.

“Tôi đã ấp ủ dự định hiến máu từ lâu nhưng đến giờ mới có thể thực hiện. Khi mình khỏe mạnh thì cho đi một chút cũng không ảnh hưởng gì, nhưng với người bệnh thì có thể là hy vọng. Tôi nghĩ nếu nhiều người cùng chung tay thì sẽ có thêm nhiều người bệnh được tiếp thêm sức mạnh, vượt qua bệnh tật”.

Chị Trần Thị Hồng đi từ Thái Nguyên đến Thủ đô tham gia hiến máu.

Bạn Vũ Thanh Hà, sinh viên trường Đại học Quốc gia Hà Nội đến hiến máu cùng mẹ trong dịp này. Thanh Hà chia sẻ rằng đây là lần đầu tiên hai mẹ con cùng tham gia một hoạt động ý nghĩa như vậy.

“Em rất vui khi được cùng mẹ tham gia hiến máu. Từ nhỏ, mẹ đã dạy em về trách nhiệm với cộng đồng nên khi đủ tuổi, em đã đăng ký hiến máu và đến nay đã tham gia hai lần. Lần hiến máu này trở nên đặc biệt hơn khi hai mẹ con có thể cùng nhau sẻ chia, như một cách ý nghĩa để chào đón ngày 8/3”.

Bạn Vũ Thanh Hà tự hào kể về lần hiến máu đặc biệt.

Chị Nguyễn Thị Hải (Cầu Giấy, Hà Nội) đi hiến máu với mong muốn gửi lời chúc tới những người bệnh đang điều trị: “Tôi hy vọng những đơn vị máu hôm nay sẽ tiếp thêm sức mạnh để các bà, các bác, các chị em sớm vượt qua bệnh tật, giữ vững tinh thần lạc quan và nhanh chóng trở về với gia đình”.

Bạn Nguyễn Thị Phương Lan (Trường Đại học Lao động – Xã hội) chia sẻ: “Em muốn làm một điều gì đó thật ý nghĩa trước ngày 8/3. Em thấy phụ nữ không chỉ đẹp ở vẻ ngoài mà còn đẹp ở những việc mình làm cho cộng đồng. Nếu giọt máu của em có thể giúp một người bệnh nào đó khỏe lại, em rất vui”.

Những chia sẻ giản dị ấy đã góp phần tạo nên ý nghĩa đặc biệt cho những ngày đầu tháng 3. Khi ngày 8/3 đang đến gần, nhiều phụ nữ không chỉ mong nhận những lời chúc hay bó hoa tươi thắm, mà còn lựa chọn trao đi một món quà rất đặc biệt – món quà của sự sống.

Mỗi đơn vị máu được tiếp nhận hôm nay sẽ trở thành nguồn hy vọng cho người bệnh đang cần truyền máu để điều trị. Đó cũng là thông điệp của lòng biết ơn và sự thấu hiểu – khi những người khỏe mạnh sẵn sàng sẻ chia để tiếp thêm sức mạnh cho những người đang chiến đấu với bệnh tật.

Ngày Quốc tế Phụ nữ không chỉ là dịp để tôn vinh phái đẹp, mà còn là dịp để lan tỏa những giá trị tốt đẹp của sự yêu thương và nhân ái. Và trong những ngày này, những giọt máu hồng đang lặng lẽ được trao đi – như những lời chúc bình an sớm gửi tới những người bệnh đang chờ đợi.

Hạnh Toàn

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan