Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Lễ hội Xuân hồng: Nơi “âm thanh” tình yêu cất lời qua những giọt máu nghĩa tình

Những ngày cuối cùng của Lễ hội Xuân hồng tại Bảo tàng Hà Nội luôn rộn ràng bởi bước chân của đông đảo người dân và các bạn trẻ đến hiến máu. Giữa dòng người tấp nập ấy, có một “âm thanh” rất đặc biệt đang lan tỏa, đó là giai điệu của tình yêu, của sự đồng hành và sẻ chia từ những cặp đôi cùng nhau đi hiến máu.

Điểm hẹn cuối tuần đầy ý nghĩa

Thay vì chọn dạo phố hay cà phê thư giãn sau một tuần học tập và làm việc căng thẳng, nhiều bạn trẻ đã chọn Lễ hội Xuân hồng làm điểm đến cho ngày nghỉ. Với họ, đây không chỉ là một hoạt động thiện nguyện mà còn là một trải nghiệm đáng nhớ khi được cùng bạn bè, người thân hay người yêu tham gia một việc làm ý nghĩa.

Toàn cảnh không gian sôi động tại Bảo tàng Hà Nội, nơi hàng trăm “trái tim hồng” cùng đăng ký hiến máu để lan tỏa thông điệp yêu thương.

Trong không gian sôi động của ngày hội, hình ảnh các cặp đôi cùng nhau đăng ký hiến máu đã trở nên quen thuộc. Có những đôi bạn vừa mới bắt đầu hành trình nhân ái, cũng có những cặp đôi đã nhiều năm liền đồng hành cùng Xuân hồng. Với họ, đây là cách lưu giữ kỷ niệm đẹp nhất trong hành trình yêu thương.

Lễ hội Xuân hồng trở thành nơi gắn kết tình cảm, nơi các cặp đôi cùng nhau thực hiện nghĩa cử cao đẹp cho cộng đồng.

Những món quà bất ngờ và thông điệp tuổi trẻ

Trần Tiến Dũng và Đào Phúc Tiền (cùng sinh năm 2007, sinh viên năm nhất Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông) là một trong những cặp đôi gây ấn tượng tại lễ hội. Không chỉ cùng nhau trao đi giọt máu đào, hai bạn còn may mắn nhận được món quà đặc biệt là chú gấu bông khổng lồ từ chương trình.

Tiến Dũng và Phúc Tiền rạng rỡ với “phần thưởng” đặc biệt là chú gấu bông khổng lồ, minh chứng cho kỷ niệm đáng nhớ tại Lễ hội Xuân hồng.

Tiến Dũng chia sẻ: “Em tham gia hoạt động này nhờ sự truyền cảm hứng từ các anh chị trong Ban Tuyên truyền của trường. Từ đó, em hiểu hơn về giá trị của việc trao đi để giúp đỡ những người đang cần máu trong thời điểm cấp bách”.

Còn với Phúc Tiền, thành viên của Chi hội 26/03, em tin rằng hiến máu chính là sợi dây kết nối giữa người với người, mang lại hy vọng cho những bệnh nhân đang chờ đợi. Nhân dịp gần ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, hai bạn cũng không quên gửi lời chúc sức khỏe đến các bà, các mẹ và hy vọng ngày càng có nhiều bạn nữ mạnh dạn tham gia hiến máu để lan tỏa những điều tốt đẹp.

Khi hiến máu là “ngôn ngữ” của hạnh phúc

Lễ hội Xuân hồng từ lâu đã trở thành một “điểm hẹn” quen thuộc của vợ chồng bạn Lê Khánh Linh (Cán bộ Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội) và Đinh Công Tiến (Chiến sĩ bộ đội công tác tại Ba Vì). Với thâm niên 22 lần hiến máu, Khánh Linh chia sẻ rằng đây đã trở thành thói quen ý nghĩa của mình suốt nhiều năm qua, bởi bạn luôn đau đáu về những em nhỏ mắc bệnh tan máu bẩm sinh cần truyền máu thường xuyên.

Dù công tác xa nhau, vợ chồng Khánh Linh và Công Tiến vẫn chọn hiến máu làm “điểm hẹn” ý nghĩa để kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Dù “kém thành tích” hơn vợ với 3 lần hiến máu, nhưng bạn Công Tiến luôn sẵn sàng đồng hành: “Nhân dịp 8/3, hai vợ chồng tranh thủ về Hà Nội đi chơi, tham quan bảo tàng và cùng nhau hiến máu luôn. Đây là cách chúng mình tiếp sức cho các em nhỏ đang điều trị, để các em biết rằng luôn có em và cộng đồng dõi theo”.

Đối với đôi vợ chồng Khánh Linh và Công Tiến, những giọt máu được trao đi cũng giống như một “âm thanh” của sự yêu thương, âm thầm nhắn gửi tới bệnh nhi rằng vẫn luôn có rất nhiều người tiếp sức cho các em.

Nguồn động lực cho những “lần đầu tiên”

Bên cạnh những người đã quen mặt với kim tiêm và túi máu, lễ hội còn đón nhận những bạn trẻ lần đầu tham gia như Bùi Anh Tuấn (sinh viên năm nhất Trường ĐH Sư phạm Hà Nội). Sự lo lắng ban đầu của Tuấn nhanh chóng tan biến trước sự chăm sóc tận tình của các tình nguyện viên.

Bạn Bùi Anh Tuấn (người cầm gấu) tự tin hoàn thành lần hiến máu đầu tiên trong đời với sự hỗ trợ của đội ngũ y tế.

Tuấn phấn khích cho biết: “Đây là lần đầu em hiến máu tại một chương trình quy mô lớn và chuyên nghiệp như thế này. Sự hỗ trợ từ khâu đăng ký đến chăm sóc sau hiến máu giúp em cảm thấy rất yên tâm”. Với Tuấn, điều đáng nhớ nhất không chỉ là phần quà may mắn nhận được, mà chính là bầu không khí ấm áp, nơi những nụ cười và lời động viên đang tạo nên một bản nhạc của lòng nhân ái.

Người hiến máu hoàn thiện bức tranh cổ vũ các em bé bệnh nhi đang phải nằm viện điều trị.

Sự nhiệt tình và tận tâm của các tình nguyện viên giúp những người tham gia hiến máu luôn cảm thấy ấm áp và an tâm.

Nhiều nhân viên y tế tranh thủ đầu giờ chụp ảnh tại Lễ hội Xuân hồng.

Mỗi đơn vị máu được trao đi là một cơ hội sống được mở ra. Tại Lễ hội Xuân hồng, âm thanh của tình yêu không chỉ nằm ở lời nói, mà hiện hữu trong từng cử chỉ chăm sóc, từng ánh mắt khích lệ và những cánh tay sẵn sàng sẻ chia vì cộng đồng. Đó chính là nét đẹp riêng biệt, biến ngày hội trở thành nơi tình người nở hoa rực rỡ nhất giữa tiết trời xuân.

Gia Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan