Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Mỗi giọt máu hồng của chiến sĩ CAND hòa chung nhịp đập với trái tim đồng bào

Sáng ngày 11/3 tại trụ sở Bộ Công an, sắc xanh của lực lượng Công an nhân dân (CAND) đã hòa cùng sắc đỏ của giọt hồng nhân ái với hàng trăm đơn vị máu được tiếp nhận.

PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW và lãnh đạo các Cục, đơn vị thuộc Bộ Công an chụp ảnh lưu niệm.

Hôm nay, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C05) phối hợp với các đơn vị Cục Tổ chức cán bộ; Cục Đào tạo; Cục Công tác chính trị; Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an TW; Cục Quản lý xây dựng và doanh trại; Cục Công nghiệp an ninh; Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và Trung tâm Dữ liệu quốc gia tổ chức chương trình hiến máu với chủ đề “Giọt máu nghĩa tình, thắm tình quân dân”. Đây cũng là ngày kỷ niệm tròn 78 năm thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND (11/3/1948 – 11/3/2026). 

PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh và Thiếu tướng Thân Văn Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường gửi lời thăm hỏi tới Trung tướng Trần Minh Lệ, Cục trưởng Cục Đào tạo.

Thiếu tướng Nguyễn Thúy Quỳnh, Phó Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an TW tặng quà huy hiệu nhóm máu cho các chiến sĩ.

Tại lễ phát động, Thiếu tướng Thân Văn Hải, Cục trưởng Cục C05 đã có những lời xúc động: “Khắc ghi lời dạy của Bác Hồ về 6 điều dạy CAND và lời kêu gọi của Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong dịp kỷ niệm 20 năm Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện. Chúng ta lại có mặt tại đây để biến lòng yêu nước thành hành động cụ thể. 

Những giọt máu hồng hiến dâng hôm nay không chỉ cứu người mà còn khắc họa rõ nét hình ảnh người chiến sĩ CAND: Bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, luôn sẵn sàng chia sẻ và giúp đỡ đồng bào trong mọi hoàn cảnh.

Thay mặt lãnh đạo các đơn vị, tôi chính thức phát động phong trào hiến máu tình nguyện năm 2026. Tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ hãy để mỗi giọt máu hồng hòa chung nhịp đập với trái tim đồng bào, tô thắm hình ảnh người chiến sĩ vì nhân dân phục vụ”.

Thiếu tướng Thân Văn Hải kêu gọi mỗi cán bộ, chiến sĩ tham gia hiến máu tình nguyện.

Ngày hội năm nay ghi nhận sự hiệp lực mạnh mẽ từ các đơn vị, gần 250 cán bộ, chiến sĩ đã có mặt từ sớm để đăng ký hiến tặng giọt máu đào.

Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tặng biểu trưng linh vật hiến máu. 

Và chụp hình lưu niệm với các lãnh đạo các Cục.

Chương trình không chỉ góp thêm những đơn vị máu quý giá mà còn thắt chặt hơn nữa sợi dây gắn kết giữa quân và dân, vì nhân dân phục vụ và sẵn sàng sẻ chia sự sống.

Sau khi hoàn thành việc hiến máu của mình, Đại tá Trần Viết Phương, Phó Cục trưởng Cục C05 đã có những chia sẻ đầy tâm huyết: “Tôi may mắn mang trong mình nhóm máu O, một nhóm máu quan trọng và luôn có nhu cầu điều trị cao.

Bản thân tôi chỉ mong sao ngày càng có nhiều người cùng chung tay tham gia hoạt động này. Chỉ khi có sự đồng lòng của cả cộng đồng, những giá trị nhân văn mới thực sự được lan tỏa rộng khắp.

Tôi cũng hy vọng sẽ có thêm nhiều chương trình ý nghĩa, được tổ chức thuận tiện hơn nữa để mọi người dân đều có cơ hội đóng góp một phần nhỏ bé của mình cho xã hội”.

Đại tá Trần Viết Phương, Phó Cục trưởng Cục C05 trực tiếp tham gia hiến máu, nêu cao tinh thần gương mẫu của người chỉ huy.

Trần Minh Quang (Cán bộ Cục Đào tạo) đến với ngày hội hiến máu bằng một tâm thế rất giản dị: “Em hiến máu từ thời sinh viên nên cũng không nhớ rõ là lần thứ mấy nữa. Em chỉ nghĩ đơn giản là mình mang nhóm máu A, khi cộng đồng cần và bản thân đủ điều kiện thì mình sẵn sàng sẻ chia. Được góp sức cùng mọi người là niềm tự hào của một người cán bộ trẻ như em”.

Nụ cười rạng rỡ của người chiến sĩ trẻ Trần Minh Quang khi thực hiện nghĩa cử cao đẹp vì cộng đồng.

Hình ảnh dòng người xếp hàng chờ đến lượt không phân biệt cấp bậc, chức vụ đã để lại ấn tượng sâu sắc về tinh thần đoàn kết của lực lượng CAND. 

Gần 250 cán bộ, chiến sĩ từ các đơn vị có mặt từ sớm để đăng ký hiến tặng giọt máu đào.

Mỗi giọt máu cho đi là một mệnh lệnh từ trái tim người chiến sĩ CAND.

Kết thúc buổi sáng đầy ý nghĩa, Ban tổ chức đã tiếp nhận được gần 250 đơn vị máu an toàn. Những giọt máu hồng ngày hôm nay sẽ trở thành niềm hy vọng, thắp sáng cuộc đời cho biết bao người đang từng ngày chống chọi với bệnh tật.

Gia Thắng, clip: Nhật Long

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan