Người phụ nữ đi hiến máu ngày 8/3 để giúp mẹ trả ơn cuộc đời
Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, giữa sắc màu rực rỡ của những bó hoa và những lời chúc, chị Nguyễn Thị Nghiệp lặng lẽ bắt chuyến xe từ Thái Nguyên xuống Hà Nội. Chị đi hiến máu tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương như một cách để tưởng nhớ người mẹ đã khuất của mình.

Từ năm 2024 đến nay, chị Nguyễn Thị Nghiệp duy trì đi hiến máu tại Viện vào dịp 8/3.
Năm 2024, chị Nguyễn Thị Nghiệp đưa mẹ đến Viện để điều trị căn bệnh ung thư máu. Trong thời gian chăm sóc mẹ, chị đã chứng kiến người thân của mình và những người bệnh khác được truyền rất nhiều đơn vị máu từ những người hiến tặng.
“Mẹ tôi được truyền rất nhiều máu và tiểu cầu. Mỗi giọt máu chảy từ ống truyền vào cơ thể đã giúp mẹ vơi bớt mệt mỏi và vượt qua nhiều thời điểm rất khó khăn. Tôi và mẹ đã cùng nhau chiến đấu đến cuối con đường, trên hành trình ấy, tôi luôn khắc ghi và trân quý sự giúp đỡ, sẻ chia từ những người hiến máu”, chị Nghiệp cho biết.
Gần 1 năm ở Viện, chị thấy những người bệnh được hồng hào trở lại khi được truyền đủ máu, những người được tiếp tục sự sống nhờ những đơn vị máu. Chị thầm nghĩ, nếu không có nhiều người sẵn sàng đi hiến máu, không biết sức khoẻ của mẹ chị và những người bệnh này sẽ ra sao?

Những đơn vị máu được hiến tặng như một lời tri ân đến những tấm lòng đã hiến máu cho người thân của chị.
Từ suy nghĩ đó, chị Nghiệp đã quyết tâm hiến máu lần đầu tiên tại Viện trong thời gian chăm mẹ. Từ phòng bệnh xuống khu vực hiến máu, chị cảm động khi chứng kiến có rất nhiều người ở mọi độ tuổi đã đến và hiến máu cho những người không quen biết.
Sau khi mẹ qua đời, chị Nghiệp tự đặt cho mình lời hẹn sẽ đến Viện vào mỗi dịp 8/3 để hiến máu, như một món quà tặng cho người phụ nữ mà chị kính yêu nhất trong cuộc đời.
Chị Nghiệp tâm sự: “Khi mẹ vẫn còn, tôi luôn coi những bịch máu, bịch tiểu cầu mà mẹ được truyền là món quà từ trái tim mà những người xa lạ đã tặng cho mẹ. Vậy nên tôi chọn cách đi hiến máu để có thể tặng lại món quà này cho những người bệnh khác. Có lẽ mẹ tôi cũng sẽ rất vui lòng khi thấy tôi làm như vậy”.
Đến Viện hiến máu, chị Nghiệp lại thấy như mình đang đi thăm mẹ như trước kia. Ở nơi này, mẹ chị đã nhận được sự quan tâm, chăm sóc từ các y bác sĩ, được điều trị, động viên vào những lúc mệt mỏi, đau đớn nhất.
“Dù không dài nhưng thời gian ở Viện vẫn là một kỷ niệm sâu sắc đối với tôi, khi tôi và mẹ cảm nhận được tình yêu thương từ cộng đồng, từ những người xa lạ. Hoá ra không cần chung dòng máu, chung quê hương, con người vẫn có thể thương nhau đến thế”, chị Nghiệp cho hay.

Chị Nghiệp vẫn bền bỉ truyền cho các em học sinh những bài học về tình yêu thương.
Mẹ đã rời xa những đau đớn mỏi mệt, chị Nghiệp lại tiếp tục trở về bục giảng, hàng ngày dạy dỗ và chăm sóc các em học sinh. Trên hành trình của mình, chị sẽ tiếp tục lan toả những giá trị tích cực, tinh thần thiện nguyện để những mầm non tương lai sẽ trưởng thành và xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.
Thuỳ Trang, Ảnh: NVCC




