Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Chung một màu áo lính, chung tấm lòng vì người bệnh

Với tinh thần trách nhiệm và sẻ chia vì cộng đồng, trong nhiều năm qua, tập thể Học viện Quốc phòng đã tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, góp phần mang những giọt hồng quý giá đến với người bệnh.

Ngày 26/3/2026, đông đảo cán bộ, đoàn viên, quần chúng của Học viện Quốc phòng đã có mặt từ sớm tại Viện Huyết học – Truyền máu TW để đăng ký hiến máu. Không khí chương trình diễn ra sôi nổi, ấm áp tình đồng chí, đồng đội khi mỗi người đều háo hức chung tay đóng góp những giọt máu nghĩa tình.

Là một trong những người nhiệt tình ủng hộ phong trào hiến máu, Đại tá Trịnh Văn Nam chia sẻ niềm tự hào khi được góp sức vào hoạt động ý nghĩa này.

“Hiến máu là một nghĩa cử đẹp và thiết thực. Khi còn đủ sức khỏe, tôi luôn sẵn sàng tham gia để góp một phần nhỏ bé của mình giúp đỡ những người bệnh khó khăn. Tôi cũng mong rằng sẽ ngày càng có nhiều cán bộ, đoàn viên cùng tham gia để phong trào hiến máu ngày càng lan tỏa mạnh mẽ hơn trong đơn vị”, Đại tá Trịnh Văn Nam bày tỏ.

Đại tá Trịnh Văn Nam trong lần hiến máu thứ 6

Theo Trung tá Trần Thị Thu Hiền, người phụ trách chương trình, hoạt động hiến máu tình nguyện đã trở thành nét đẹp thường niên trong phong trào đoàn thể của Học viện Quốc phòng. Mỗi đợt tổ chức đều nhận được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, đoàn viên, hội viên và quần chúng; nhiều đồng chí chủ động đăng ký tham gia, thường xuyên hỏi thông tin về các đợt hiến máu để tiếp tục góp sức. “Không chỉ là nghĩa cử nhân ái, hiến máu còn thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng của cán bộ, đoàn viên trong Quân đội”, Trung tá Trần Thị Thu Hiền chia sẻ.

Trung tá Trần Thị Thu Hiền trò chuyện, động viên các đồng đội tham gia hiến máu

Cùng chung tinh thần đó, đồng chí Phạm Thị Thanh Nga (cán bộ Phòng Khảo thí) chia sẻ rằng hiến máu không chỉ là hành động nhân ái mà còn là cách thiết thực để mỗi người góp một phần nhỏ bé cho cộng đồng. “Tôi thường tham gia các hoạt động thiện nguyện và nhận thấy hiến máu là việc làm đơn giản nhưng rất ý nghĩa để gửi gắm yêu thương. Tôi tin rằng không chỉ riêng mình mà bất cứ ai đủ điều kiện hiến máu đều cảm thấy tự hào khi biết những giọt máu của mình được trao đến người bệnh đang cần”, chị nói.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Nga cũng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều đợt hiến máu được tổ chức để chị và các đồng đội tiếp tục cùng nhau góp thêm những giọt hồng

Trong khi đó, đồng chí Bùi Hữu Hảo không giấu được sự phấn khởi khi tiếp tục được tham gia hiến máu cùng đồng đội.

Anh chia sẻ rằng ngay từ lần hiến máu đầu tiên, bản thân đã có trải nghiệm rất tích cực: sau khi hiến máu, anh cảm thấy cơ thể sảng khoái hơn, tinh thần tươi mới và khỏe khoắn.

Điều đặc biệt là sau thời gian đó, anh còn tăng thêm 5kg, khiến anh càng thêm tin tưởng rằng hiến máu không chỉ giúp ích cho người bệnh mà còn mang lại cảm giác vui vẻ, lạc quan cho người tham gia. “Mỗi lần được hiến máu cùng đồng đội, tôi đều cảm thấy rất tự hào và phấn chấn. Đây không chỉ là hoạt động ý nghĩa vì cộng đồng mà còn là dịp để anh em cùng nhau tạo thêm những kỷ niệm đẹp trong quãng thời gian công tác” đồng chí Bùi Hữu Hảo bộc bạch.

Đồng chí Bùi Hữu Hảo hiến máu lần thứ 2 cùng các đồng đội

Hoạt động hiến máu tình nguyện của cán bộ, đoàn viên, hội viên và quần chúng Học viện Quốc phòng không chỉ góp phần bổ sung nguồn máu quý giá phục vụ công tác điều trị, mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, nhân ái – những giá trị tốt đẹp của người chiến sĩ trong thời bình.

Một số hình ảnh đẹp tại chương trình:

Hạnh Toàn

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan