Phường Ba Đình: Tổ chức thành công ngày hội hiến máu đầu tiên sau sáp nhập
Ngày 28/3/2026, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Chữ thập đỏ phường Ba Đình đã phối hợp cùng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện.
Đây là chương trình hiến máu đầu tiên của phường Ba Đình kể từ khi thực hiện sáp nhập chính quyền địa phương hai cấp, đánh dấu bước khởi đầu tích cực trong công tác an sinh xã hội tại địa bàn đồng thời hưởng ứng Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4.
![]() |
![]() |
Hàng trăm người dân phường Ba Đình xếp hàng đăng ký hiến máu trong sáng nay.
Phát biểu tại chương trình, bà Vũ Mai Hường, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Ba Đình nhấn mạnh, ngày hội không chỉ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia của nhân dân phường Ba Đình đối với cộng đồng.
Bà Vũ Mai Hường cho biết, sau sáp nhập, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn Phường ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, thu hút sự tham gia chủ động, tích cực của đông đảo người dân.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Ba Đình bày tỏ mong muốn, thời gian tới, người dân phường Ba Đình tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái và duy trì thói quen hiến máu thường xuyên.

Nhân dịp này, ThS. Chử Nhấp Hợp, Phó Chánh Văn phòng Trung tâm Máu quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã trao tặng biểu trưng lưu niệm, đồng thời gửi lời cảm ơn sâu sắc tới những đóng góp thiết thực, nghĩa tình của nhân dân phường Ba Đình đối với phong trào hiến máu tình nguyện.
Trong không khí phấn khởi hoà cùng dư âm hân hoan của “Ngày hội non sông” vừa kết thúc, đông đảo người dân phường Ba Đình đã cùng nhau trao đi món quà sự sống với tinh thần và trách nhiệm cao nhất, tạo nên một hoạt động cuối tuần sôi nổi và đầy ý nghĩa.
Đại đức Thích Đạo Tâm (chùa Thần Quang Ngũ Xã) cùng các đệ tử đã có mặt từ sớm tại chương trình để tham gia hiến máu.

Đại đức chia sẻ: “Với người tu hành, việc làm thiện trong thực tế luôn có ý nghĩa thiết thực. Tôi đã nhiều lần tham gia hiến máu và mong muốn hoạt động này sẽ tiếp tục được nhân rộng, để mỗi người đều có cơ hội đóng góp cho xã hội. Đây cũng là một cách để mỗi người sống thiện lành hơn, hoan hỷ hơn và hạnh phúc hơn”.
Dù đã chuyển nơi sinh sống hơn 20 năm, nhưng hưởng ứng lời kêu gọi của Phường, hôm nay, chị Trần Thị Thu Nga chị vẫn sắp xếp thời gian trở về tham gia hiến máu.
Với chị, đây không chỉ là nghĩa cử cao đẹp mà còn là niềm tự hào khi được góp phần nhỏ bé vì cộng đồng nơi mình từng gắn bó.

“Lần thực hiện nghĩa cử cao đẹp này để lại trong tôi nhiều cảm xúc, tôi luôn yêu và tự hào vì mình là một công dân phường Ba Đình, luôn sống tử tế và trách nhiệm với xã hội”, chị Nga nói.
Ở tuổi 57, cô Bùi Thị Kim Oanh vẫn giữ được sự nhiệt huyết, năng lượng tích cực khi trao đi món quà sự sống.
Cô chia sẻ, trước đây do hạn chế về nhận thức, bản thân chưa từng nghĩ sẽ tham gia hiến máu. Tuy nhiên, trong quá trình công tác tại Hội Phụ nữ phường, cô dần hiểu rõ ý nghĩa của hoạt động này và gắn bó từ đó.
Với cô, mỗi lần hiến máu là một lần thực hiện hành động ý nghĩa, vừa giản dị, vừa thiêng liêng.

Bà Phạm Thị Diễm, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Ba Đình (thứ 2 từ phải qua) và bà Vũ Mai Hường, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Ba Đình cùng các thành viên trong Ban tổ chức động viên tinh thần cô Bùi Thị Kim Oanh.
Theo dự kiến, hơn 500 đơn vị máu quý giá sẽ được tiếp nhận sau khi kết thúc chương trình.
Quang Hải
Bài viết liên quan
Công an TP. Hà Nội phát động “Hành trình Giọt máu nghĩa tình”
27 Tháng Ba, 2026Sáng 27/3/2026, Công an TP. Hà Nội tổ chức Lễ phát động “Hành trình Giọt máu nghĩa tình năm 2026” với sự tham dự của lãnh đạo các bệnh viện…
Lịch hiến máu từ 30/3 đến 5/4/2026
27 Tháng Ba, 2026Để đảm bảo nhu cầu máu cho cấp cứu và điều trị, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương kính mong Quý vị nếu đủ điều kiện sức khỏe…






