Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

3 điểm cầu Bắc – Trung – Nam cùng “cất cánh” trao gửi những đơn vị máu hồng

Sáng ngày 7/4/2026, đúng vào Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện, những “chuyến bay” nhân ái tại Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đã đồng loạt “cất cánh” tại cả ba miền Bắc – Trung – Nam. 

Đồng chí Âu Thị Định, Phó Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam; PGS.TS. Nguyễn Quang Tùng, Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW; đồng chí Lê Hoàng Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty VATM chụp ảnh lưu niệm cùng đồng chí Nguyễn Công Long, Tổng giám đốc cùng cán bộ, nhân viên Tổng Công ty VATM.

Không chỉ mang về hơn 500 đơn vị máu quý giá cho người bệnh, sự kiện hiến máu do Tổng VATM phối hợp cùng Viện Huyết học – Truyền máu TW tổ chức còn tạo nên một biểu tượng đẹp đẽ về sự gắn kết. 

Lãnh đạo các đơn vị có mặt tại chương trình.

Với chủ đề “Giọt hồng yêu thương – Trao niềm hy vọng”, ngày hội đã thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, nhân viên VATM trên cả nước.

PGS.TS. Nguyễn Quang Tùng, Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW trao biểu trưng đến đồng chí Lê Hoàng Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty VATM.

Chia sẻ tại chương trình, đồng chí Âu Thị Định, Phó Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam tự hào bày tỏ: Ngày hội hiến máu hôm nay là minh chứng cho tinh thần và trách nhiệm bền bỉ của tập thể VATM. Qua nhiều năm đồng hành với cơ quan chuyên môn, Tổng Công ty luôn đi đầu trong các hoạt động thiện nguyện.

Thay mặt Công đoàn Xây dựng Việt Nam, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên sẽ tiếp tục duy trì nghĩa cử cao đẹp này, để lan tỏa sự sống và tiếp thêm hy vọng cho những bệnh nhân đang trong cơn hiểm nghèo”.

Đồng chí Âu Thị Định, Phó Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam phát biểu khai mạc chương trình.

Tiếp nối tinh thần ấy, đồng chí Lê Hoàng Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty VATM khẳng định: “Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn giữ an toàn vùng trời quốc gia, chúng tôi luôn mong muốn được san sẻ với cộng đồng. 

Đặc biệt, có những cá nhân tiêu biểu tại Tổng công ty đã miệt mài hiến máu tới lần thứ 15, 16 và được vinh danh tại Bộ Xây dựng. Chương trình không chỉ đem lại nguồn máu quý giá mà còn gieo vào lòng mỗi người lao động ngành Hàng không một tinh thần nhân văn sâu sắc”.

Đồng chí Lê Hoàng Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty VATM mong muốn nhiều cá nhân đóng góp đơn vị máu cho cộng đồng.

Về phía Viện Huyết học – Truyền máu TW, PGS.TS. Nguyễn Quang Tùng, Phó Viện trưởng cũng có những lời tâm tình đầy xúc động: “Suốt 9 năm đồng hành, chúng ta đã cùng nhau tiếp nhận hơn 1.000 đơn vị máu. Và riêng hôm nay, vào đúng dịp 7/4 ý nghĩa này, dự kiến sẽ có thêm khoảng 500 đơn vị nữa được trao đi. 

Như một nghiên cứu quốc tế đã chỉ ra: Những doanh nghiệp có nhiều cán bộ hiến máu thường phát triển bền vững hơn, bởi điều đó giúp con người ta xích lại gần nhau, sống tử tế và chân thành hơn.

Tôi cũng muốn có lời mời các anh chị một lần ghé thăm Viện để tận mắt thấy những giọt máu của mình đang từng ngày nuôi dưỡng sự sống, đặc biệt là cho các bệnh nhi tan máu bẩm sinh”.

PGS.TS Nguyễn Quang Tùng, Phó Viện trưởng chia sẻ về giá trị của những đơn vị máu mà Tổng Công ty VATM đã đóng góp tới người bệnh.

Nói về điểm nhấn của chương trình năm nay, anh Phùng Đức Nguyên, Bí thư Đoàn Thanh niên VATM cho biết, hiến máu đã trở thành một thói quen của người lao động Tổng Công ty từ năm 2017. Việc đồng loạt tổ chức tại 3 miền Bắc – Trung – Nam năm nay không chỉ nhằm thu về số lượng đơn vị máu kỷ lục, mà còn để tinh thần sẻ chia được cất cánh.

Giữa không khí nhộn nhịp, tươi vui của ngày hội, có những câu chuyện nhỏ đong đầy tình cảm. Đó là hình ảnh vợ chồng chị Nguyễn Thị Ánh Hồng (Trung tâm Thông báo tin tức hàng không) và anh Trần Trung Giang (Kỹ thuật Quản lý bay). Điểm đặc biệt, hôm nay cũng chính là sinh nhật của chị Hồng. Thay vì tổ chức linh đình, anh chị chọn cùng nhau trao đi những giọt máu nóng. Chị Hồng rạng rỡ chia sẻ: “Hôm nay nay là một sự trùng lặp kỳ diệu giữa Ngày sinh nhật, Ngày Sức khỏe thế giới và Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện. Một ngày ý nghĩa như vậy nên tôi chỉ cầu mong bản thân có đủ sức khỏe cống hiến cho người bệnh đã là một niềm hạnh phúc lớn lao”.

Hạnh phúc giản đơn của vợ chồng chị Ánh Hồng trong ngày sinh nhật của mình.

Ở tuổi 53, ông Nguyễn Đình Giáp (Quản lý bay miền Bắc) vẫn nở nụ cười hiền hậu sau khi hoàn thành lần hiến máu thứ 3. Hành trình thiện nguyện của ông bắt đầu từ năm 1996, khi còn là chàng sinh viên trẻ, ông đã hiến máu cấp cứu cho một người bạn bị tai nạn giao thông, ông bồi hồi nhớ lại: “Hồi đó hiến máu chưa hiện đại, còn sơ khai lắm, tôi được lấy máu của mình xong xét nghiệm và truyền được cho bạn tôi, may mắn bạn đã hồi phục. Tôi hi vọng trong 7 năm tới, trước khi quá tuổi quy định sẽ có thể đóng góp thêm thật nhiều giọt hồng cho người bệnh”.

Ước mong giản dị của chú Nguyễn Đình Giáp đó là được hiến máu thêm nhiều lần nữa trước khi nghỉ hưu

Hơn 500 trái tim “người canh giữ bầu trời” đã cùng chung một nhịp đập vì cộng đồng.

Ba điểm cầu Bắc – Trung – Nam, ba vùng miền của Tổ quốc nhưng cùng chung một trái tim nhịp đập trong ngày 7/4. Việc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đồng loạt tổ chức hiến máu dọc theo chiều dài đất nước đã tạo nên một hình ảnh đầy xúc động. Những “chuyến bay” từ Nam ra Bắc mang tên “giọt hồng yêu thương” sẽ hạ cánh an toàn xuống Trung tâm Máu quốc gia để giúp cuộc đời của hàng trăm người bệnh được truyền máu kịp thời.

Gia Thắng, clip: Nhật Long

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan