Sinh viên Trường Đại học Kinh tế gửi tặng món quà sự sống cho người bệnh
Với thông điệp “Hiến giọt hồng – Nối con tim”, ngày 8/4/2026, Trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) rộn ràng tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện UEB’s HEARTBEAT XII. Sự kiện thu hút đông đảo sinh viên, cán bộ giảng viên tham gia, cùng chung tay dệt nên bức tranh rực rỡ của lòng nhân ái.
Ngay từ đầu giờ sáng, không khí chương trình đã trở nên vô cùng nhộn nhịp. Hàng trăm bạn trẻ đã có mặt, mang theo năng lượng tích cực và khát khao cống hiến vì cộng đồng. Lấy cảm hứng từ những “mảnh ghép” đa sắc màu của tuổi trẻ, UEB’s HEARTBEAT XII được ví như một điểm chạm kết nối những cá nhân riêng biệt, cùng cộng hưởng để đem đến những điều ý nghĩa cho cộng đồng.

Có mặt tại điểm hiến máu, bạn Phạm Ngọc Dung chia sẻ: “Dù đây đã là lần thứ 4 tham gia, nhưng ban đầu em vẫn không tránh khỏi chút lo lắng. Tuy nhiên, chính sự chăm sóc chu đáo, tận tình của ban tổ chức đã giúp em xua tan mọi hồi hộp”.
Nữ sinh viên bày tỏ rằng sau khi hoàn thành việc hiến máu, mọi sự lo sợ đều biến mất, nhường chỗ cho niềm vui và sự phấn khởi khi nhận ra bản thân vừa đóng góp một phần giá trị nhỏ bé cho cộng đồng.
Sau khi tìm hiểu kỹ lưỡng và biết khoảng cách an toàn giữa hai lần hiến máu là 12 tuần, Dung khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng phong trào ngay khi đủ điều kiện sức khỏe.

Sự kiện không chỉ thu hút sinh viên tham gia hiến máu mà còn là cơ hội để các tình nguyện viên được rèn luyện và cống hiến. Bạn Vũ Ý Hoàng (sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, Câu lạc bộ Thanh niên vận động hiến máu của) rất hạnh phúc khi được tham gia hỗ trợ tổ chức chương trình.
Nam sinh viên tâm sự: “Dù em đã hiến máu tới 4 lần nhưng cảm xúc vẫn luôn là sự hồi hộp xen lẫn niềm hạnh phú. Đặc biệt, em cảm thấy vô cùng ý nghĩa khi có thể gửi gắm những giọt máu quý giá của mình cho những người bệnh đang cần giúp đỡ”.

Chương trình hiến máu của Trường Đại học Kinh tế năm nay đã nỗ lực hết mình để mang về những đơn vị máu an toàn phục vụ công tác điều trị. Mỗi đơn vị máu được trao đi là món quà vô giá gửi trao sự sống và tiếp thêm hy vọng cho những người bệnh đang kiên cường chống chọi với bệnh tật.

Chính những giọt máu ấy đã kết nối và khơi dậy tình yêu thương trong cộng đồng, tiếp nối bền bỉ truyền thống “tương thân tương ái” bao đời của dân tộc.
Một số hình ảnh tại chương trình:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Trương Hằng, Lâm Tùng










