Những “người giữ lửa” thầm lặng của phong trào hiến máu tình nguyện
Trên hành trình lan tỏa nghĩa cử cao đẹp, có những con người tuy không còn đủ điều kiện trực tiếp hiến máu vì lý do tuổi tác, nhưng vẫn bền bỉ cống hiến bằng một cách rất riêng.
Họ chính là những “người giữ lửa” thầm lặng – những hội viên Hội Chữ thập đỏ luôn nhiệt huyết, trách nhiệm và đầy tâm huyết với cộng đồng.
Chính sự gần gũi, chân thành và uy tín của những hội viên này đã tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ. Những lời nói giản dị nhưng xuất phát từ trái tim đã giúp nhiều người hiểu hơn, tin tưởng hơn và sẵn sàng tham gia hiến máu.
Đã gần 70 tuổi nhưng chú Lê Văn Lâm, thành viên Chi hội Chữ thập đỏ thôn Đông Kết (tỉnh Hưng Yên) vẫn rất nhanh nhẹn, hoạt bát.
Có nhiều năm gắn bó với công tác quần chúng tại địa phương, dù không còn đủ điều kiện thực hiện nghĩa cử cao đẹp, chú vẫn âm thầm đóng góp tâm, trí, lực mỗi khi có chương trình hiến máu được tổ chức.
Chú Lâm chia sẻ, ở độ tuổi này, còn sức khỏe để góp phần phục vụ nhân dân, hỗ trợ các cháu tham gia hiến máu thuận tiện là đã thấy rất quý.
“Tôi thường phụ giúp kê bàn ghế, dọn dẹp điểm hiến máu, chuẩn bị quạt mát trong những ngày hè, thêm nước uống hay phun khử khuẩn trước mỗi chương trình. Con cháu trong gia đình đều ủng hộ và mong tôi tiếp tục đóng góp cho xã hội bằng những việc làm như vậy”, chú Lâm giản dị nói.

Sự mộc mạc, gần gũi của người đàn ông đã gần 70 tuổi luôn nhận được cảm tình và sự tin tưởng tuyệt đối từ người hiến máu.
Cũng giống như chú Lâm, cô Đỗ Thị Lưu cũng là một thành viên rất năng nổ, tích cực trong Chi hội Chữ thập đỏ tại địa phương.
Chính sự tận tâm và trách nhiệm của cô đã giúp nhiều người từ bỡ ngỡ, e dè với việc trao đi dòng máu ấm trở nên tự tin, cởi mở hơn.
Trong mỗi chương trình hiến máu, cô Lưu luôn tất bật quan sát khắp khu vực đăng ký. Ai chưa biết cách điền thông tin hay còn lúng túng, cô đều nhẹ nhàng hướng dẫn, chỉ bảo tận tình.
Không chỉ vậy, cô còn để ý đến từng biểu hiện nhỏ của những người hiến máu lần đầu. Chỉ cần thấy ai có dấu hiệu mệt hay chóng mặt, một cốc trà đường ấm ngọt sẽ nhanh chóng được cô mang tới.
Với cô, ở độ tuổi nào, cô cũng đều cố gắng để được cống hiến cho xã hội, đặc biệt là với phong trào hiến máu cứu người. Cô tâm sự: “Tôi cảm thấy khỏe hơn, minh mẫn hơn và như được sống lại thời thanh xuân sôi nổi của mình khi được hòa trong không khí nhân văn của các chương trình hiến máu”.

Hình ảnh cô Lưu đang vui vẻ trò chuyện và hướng dẫn cho người hiến máu tại Chương trình hiến máu tình nguyện diễn ra ngày 9/4/2026 tại xã Khoái Châu.
Không chỉ riêng chú Lâm hay cô Lưu, còn rất nhiều cô chú khác vẫn đang âm thầm giữ cho ngọn lửa nhân ái luôn cháy sáng. Họ chính là cầu nối giúp phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Không ồn ào, không cần được nhắc tên, họ lặng lẽ góp sức bằng tất cả sự chân thành và trách nhiệm. Chính sự bền bỉ ấy đã hun đúc niềm tin, tiếp thêm động lực để ngày càng có nhiều người sẵn sàng trao đi món quà sự sống.
Và chính từ những con người giản dị ấy, hành trình vì sức khỏe dòng máu Việt vẫn được nối dài bền bỉ, mạnh mẽ và tràn ngập yêu thương.
Quang Hải
Bài viết liên quan
Hưng Yên: Lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tương thân tương ái
09 Tháng Tư, 2026Trong một lần về thăm và làm việc tới tỉnh Hưng Yên, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng khẳng định: Hưng Yên ngày càng “hưng, ngày càng…
Bức tranh đa sắc của lòng nhân ái
07 Tháng Tư, 2026Mỗi đơn vị máu hiến tặng là một cơ hội để sự sống được tiếp nối. Không hẹn mà gặp, hàng triệu trái tim đã hoà chung nhịp đập để…




