Ngày hội hiến máu “Trái tim Thủ đô”: Nơi lan tỏa tình người tại Đại học Thủ đô Hà Nội
Có những thói quen được hình thành từ sự tình cờ, nhưng lại được nuôi dưỡng bền bỉ bằng tình yêu thương. Tại ngày hội hiến máu “Trái tim Thủ đô” được tổ chức ngày 10/4/2026, hàng trăm câu chuyện nhỏ dung dị như thế đã cùng nhau hội tụ, vẽ nên một bức tranh rực rỡ về lòng nhân ái và sự sẻ chia.

Ngay từ sớm, khuôn viên trường đã tràn ngập sắc đỏ rực rỡ của những chiếc áo tình nguyện hòa cùng nụ cười rạng rỡ của đông đảo người tham gia đã tạo nên một bầu không khí vô cùng ấm áp, tràn đầy năng lượng tích cực.
Giữa dòng người tấp nập, sự xuất hiện của chị Nguyễn Dung Hòa (Giảng Võ, Hà Nội) mang lại một cảm giác rất đỗi thân thuộc. Chỉ từ một lời rủ của người bạn thân đang công tác tại đây, năm nào chị cũng đều đặn sắp xếp công việc để đến tham gia đăng ký hiến máu tại ngày hội.

Hơn 10 lần trao đi giọt máu đào, chị Hòa tâm niệm giản dị: “Sức khỏe cho phép thì sẽ luôn hiến máu để giúp duy trì nguồn máu điều trị cho người bệnh”.
Không chỉ lan tỏa đến cộng đồng, ngọn lửa nhiệt huyết còn được thắp sáng rực rỡ ngay từ chính đội ngũ cán bộ, giảng viên của nhà trường.

Tại chương trình, PGS.TS Đỗ Hồng Cường, Hiệu trưởng nhà trường đã có mặt tại điểm hiến máu để thăm hỏi, động viên và cổ vũ tinh thần các cán bộ, giảng viên cùng toàn thể sinh viên tham gia. Sự quan tâm sâu sát ấy chính là bệ phóng vững chắc để phong trào tình nguyện của nhà trường không ngừng lớn mạnh.
Gắn bó với hoạt động hiến máu tình nguyện từ thời còn ngồi trên giảng đường, anh Đỗ Tiến Dũng (Phòng Đào tạo, trường Đại học Thủ đô) đến nay đã có gần 20 lần tham gia hiến máu tình nguyện.

Có mặt tại sự kiện, anh Dũng không giấu được niềm tự hào lớn lao khi chứng kiến các thế hệ học trò của mình tiếp nối tinh thần cống hiến hết sức nhiệt thành.
Sự xuất hiện của những người thầy như anh Dũng không chỉ là tấm gương sáng, mà còn là một minh chứng cho thấy truyền thống nhân ái luôn chảy xuyên suốt qua các thế hệ của Đại học Thủ đô.
Bên cạnh đó, câu chuyện của đôi bạn thân Nguyễn Thùy Linh và Đinh Thị Ngọc Lan (sinh viên năm 2 trường Đại học Thủ đô Hà Nội) cũng thể hiện tinh thần trách nhiệm và sẻ chia của thế hệ trẻ.

Dù ấp ủ dự định hiến máu từ lâu, nhưng mang tâm lý e ngại, Linh đã rủ Lan đi cùng để “tiếp sức mạnh”.

Vượt qua những hồi hộp ban đầu, Thùy Linh hào hứng chia sẻ trải nghiệm hiến máu thực sự rất thú vị, ý nghĩa và khẳng định bản thân sẽ tiếp tục tham gia thường xuyên. Ở cạnh bên, Ngọc Lan cũng bày tỏ niềm tự hào vô cùng khi thấy cô bạn thân đã dũng cảm bước qua nỗi sợ để hoàn thành một nghĩa cử cao đẹp vì cộng đồng.

Tất cả những câu chuyện đẹp ấy đã cùng hội tụ tại ngày hội hiến máu “Trái tim Thủ đô”.
Từng đơn vị máu được tiếp nhận hôm nay là một nhịp đập nối dài thông điệp “Trao yêu thương – Nhận yêu thương”, tô thắm thêm truyền thống mà lớp lớp sinh viên nơi đây luôn kiêu hãnh: “Máu Thủ đô – Sống xứng đáng”.
Một số hình ảnh tại chương trình:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lâm Tùng










