Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Vượt qua nỗi sợ ban đầu, cán bộ Bộ Nội vụ tham gia hiến máu vì người bệnh

Ngày 22/4/2026, ngày hội hiến máu tình nguyện do Đoàn Thanh niên Bộ Nội vụ tổ chức đã thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia. Mỗi người đều mang theo những câu chuyện ý nghĩa, trong đó có không ít câu chuyện bắt đầu từ những “lần đầu tiên”.

Nụ cười và sự an tâm của cán bộ Bộ Nội vụ trong bước kiểm tra sức khỏe, chuẩn bị cho nghĩa cử sẻ chia những giọt máu nghĩa tình.

Chị Nguyễn Thị Hoài Thu (Trung tâm Lao động ngoài nước) đã có một trải nghiệm hoàn toàn mới. Chị thẳng thắn chia sẻ mình từng khá sợ đau và có phần do dự. Nhưng rồi, khi nghĩ đến những người bệnh đang phải chịu đựng nhiều đau đớn hơn, chị quyết định bước qua nỗi sợ của bản thân để đăng ký tham gia. “Lúc đầu cũng hồi hộp, tôi từng nghĩ kim hiến máu sẽ to và đau, nhưng khi trải nghiệm thực tế thì không đáng sợ như tưởng tượng. Hiến xong, tôi lại thấy hạnh phúc vì mình đã làm được một việc có ích”, chị nói.

Với chị Hoài Thu, lần đầu tiên ấy có thể sẽ là khởi đầu cho nhiều lần tiếp theo.

Ở một góc khác của chương trình, bạn Đỗ Linh Trang (sinh viên thực tập tại Bộ Nội vụ) cũng đang trải qua “lần đầu tiên” đáng nhớ của mình. Ngồi chờ đến lượt, Trang không giấu được sự hồi hộp, đôi chút lo lắng khi nghĩ đến trải nghiệm chưa từng có. Thế nhưng, chính không khí gần gũi, sự hướng dẫn tận tình của đội ngũ y tế cùng những lời động viên từ các anh chị đồng nghiệp đã giúp bạn dần cảm thấy yên tâm hơn. Nhìn những người đi trước bình tĩnh, vui vẻ sau khi hiến máu, Trang như được tiếp thêm sự tự tin để bước qua cảm giác e ngại ban đầu.

Khi hoàn thành, thay vì nỗi sợ như đã nghĩ, Trang chia sẻ cảm giác nhẹ nhõm và xen lẫn niềm vui vì bản thân đã làm được một việc có ý nghĩa. “Trước khi tham gia, em cũng khá lo lắng, nhưng thực tế không đáng sợ như mình tưởng. Sau lần này, em nghĩ mình sẽ không còn sợ nữa và chắc chắn sẽ tiếp tục tham gia khi có cơ hội”, Trang nói.

Nụ cười của Đỗ Linh Trang sau lần đầu hiến máu – khi nỗi lo nhường chỗ cho niềm vui được cho đi

Ngay từ đầu giờ sáng, chị Hoàng Thị Thu Huyền (Cục Tiền lương & Bảo hiểm xã hội) đã có mặt và là một trong những người đầu tiên tham gia hiến máu. Chị cho biết muốn tranh thủ hoàn thành sớm để kịp quay trở lại cơ quan xử lý công việc. Đây cũng là lần thứ 4 chị hiến máu. Với chị, việc hiến máu dần trở thành một thói quen tích cực, không chỉ là cho đi, mà còn là cách để bắt đầu một ngày làm việc với cảm giác ý nghĩa hơn.

Chị Hoàng Thị Thu Huyền nhanh chóng hoàn thành lần hiến máu thứ 4 trong niềm hân hoan

Cũng đi hiến máu trong tâm thế nhẹ nhàng, chị Nguyễn Thị Kim Khanh (Trung tâm Lưu trữ Quốc gia) cảm thấy rất tự tin với 3 lần hiến máu. Ban đầu, chị đến với hoạt động này để được kiểm tra sức khỏe thông qua các xét nghiệm máu miễn phí. Nhưng sau mỗi lần tham gia, điều khiến chị quay lại không chỉ là lợi ích cá nhân, mà còn là cảm giác mình đang góp phần giúp đỡ những người bệnh khó khăn.

“Tôi nghĩ 3 lần hiến máu không phải là con số lớn, nhưng điều đó khiến tôi tự hào vì mình đã có thể giúp được một ai đó. Với tôi, hiến máu có lẽ sẽ là việc làm ý nghĩa mà mình có thể duy trì lâu dài”, chị Kim Khanh bộc bạch.

Từ những câu chuyện giản dị như thế, ngày hội hiến máu tại Bộ Nội vụ không chỉ dừng lại ở việc tiếp nhận những đơn vị máu quý giá, mà còn lan tỏa một tinh thần đẹp – nơi mỗi người, dù là lần đầu hay đã nhiều lần tham gia, đều góp phần viết tiếp hành trình của sự sẻ chia và nhân ái.

Một số hình ảnh khác tại chương trình:

Hạnh Toàn

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan