Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Bắc Ninh: Nhiều người dân xếp hàng từ sáng sớm để tham gia hiến máu

Hôm nay, với anh Đỗ Đức Tự (phường Võ Cường) là một ngày rất đặc biệt.

Ra khỏi nhà lúc 5h30 sáng, tạm rời xa chiếc vô lăng cùng những cung đường quen thuộc, anh có mặt từ sớm tại Trung tâm Văn hóa thể thao phường Kinh Bắc để tham gia hiến máu cứu người.

Công việc lái xe vốn vất vả, thời gian thất thường, vậy nhưng suốt nhiều năm qua, anh Tự vẫn giữ một niềm đam mê đặc biệt với hiến máu.

Đến nay, anh đã có 15 lần thực hiện nghĩa cử cao đẹp, tất cả xuất phát từ một điều hết sức giản dị được anh tâm sự: “Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đi hiến máu, cho đến khi biết nhóm máu O của mình có thể giúp đỡ được nhiều người.

Tôi cảm thấy trong lòng có một niềm vui khó tả và đã bắt đầu hiến máu thường xuyên từ đó.

Mỗi khi chạy xe tới địa phương nào mà ở đó có tổ chức hiến máu, tôi đều sắp xếp công việc để đăng ký tham gia. Tôi coi đó là những kỷ niệm đẹp trên hành trình làm nghề của mình”.

Anh Đỗ Đức Tự nở nụ cười hạnh phúc khi tham gia hiến máu tại chương trình.

Cùng với anh Tự, trong sáng nay, hàng trăm người dân tỉnh Bắc Ninh thuộc nhiều ngành nghề, lứa tuổi đã cùng hội tụ về ngày hội hiến máu do Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp cùng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức.

Dù thời tiết đang bước vào giai đoạn nắng nóng cao điểm song cũng không thể cản bước tấm lòng của người dân Kinh Bắc dành cho những người bệnh kém may mắn.

Đại đức Thích Thanh Đức (chùa Đại Giác) hoan hỷ có lần thứ 6 trao đi dòng máu ấm.

Đại đức chia sẻ: “Được làm một việc thiện lành, thể hiện triết lý sống tốt đời đẹp đạo của người tu hành đúng vào tháng Phật đản là điều hết sức trân quý. Việc làm này cũng giúp chúng tôi lan tỏa sâu rộng hơn tinh thần Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc”.

Từ nơi khác chuyển về tỉnh Bắc Ninh sinh sống được 2 năm, nhưng chính tình người nồng hậu, tinh thần “trọn tình, trọn nghĩa” của người dân nơi đây đã khiến chị Bạch Thị Hải Yến bén duyên với nghĩa cử cao đẹp.

Hai năm chuyển tới Bắc Ninh sinh sống cũng là hai lần chị tình nguyện tham gia hiến máu theo lời kêu gọi của địa phương.

“Bà con ai cũng đi hiến máu hồ hởi, giống như một ngày hội của quê hương, chính điều này đã giúp tôi có động lực để bắt đầu dù nay đã 55 tuổi”, chị Yến bộc bạch.

Một số hình ảnh được ghi nhận tại chương trình:

Quang Hải

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan