Những buổi học bài trên giường bệnh của cô bé bệnh máu
“Con sẽ cố gắng học tiếng Anh và tiếng Trung, để sau này lớn con sẽ đưa bà đi Trung Quốc du lịch nhé”.
Đó là những lời tâm sự của cô bé Phạm Thị Minh Thư (14 tuổi, Ninh Bình) với bà trong những ngày điều trị căn bệnh ung thư máu. Dù có những lúc đau đớn, mệt mỏi, nhưng tinh thần ham học mãnh liệt trong em chưa bao giờ tắt.
Tháng 4 năm 2022, khi đang học lớp 4 tại trường Tiểu học Hải Đường (xã Hải Anh, tỉnh Ninh Bình), Minh Thư được chẩn đoán mắc căn bệnh bạch cầu dạng nguyên bào lympho cấp (ALL). Nhập viện điều trị, trong hành trang của cô bé vẫn luôn có những cuốn sách để tranh thủ học và đọc những lúc rảnh rỗi. Minh Thư không biết khi nào mình sẽ khỏi bệnh, em chỉ lo lắng mình đi chữa bệnh lâu ngày sẽ không theo kịp bài học trên lớp
Chị Trần Thị Phượng, mẹ Minh Thư cho biết: “Nhiều lúc thấy con mệt, bố mẹ cũng khuyên con nghỉ ngơi nhưng Minh Thư vẫn muốn ngồi dậy để đọc sách. Ngày cuối tuần, con lại mang sách vở ra hành lang hoặc phòng học tại Khoa Bệnh máu trẻ em để học bài. Nhờ vậy, dù điều trị hoá chất trong gần 1 năm từ tháng 4/2022 đến tháng 3/2023, Minh Thư vẫn theo kịp tiến độ của các bạn trên lớp và không phải bảo lưu kết quả”.
Cơ thể bé nhỏ của cô bé Minh Thư phải chịu đựng những đợt truyền hoá chất, những cơn đau khi chọc tuỷ, nhưng rất hiếm khi em than mệt hay đau với bố mẹ. Những khi không có bố mẹ ở phòng bệnh, em thường tâm sự với các bạn, các anh chị cùng phòng: “Em cố gắng không kêu vì sợ mẹ khóc nhiều. Em sẽ cố gắng để chữa khỏi bệnh”.

Hiện nay, Minh Thư đã được trở về nhà đi học và vẫn đều đặn đến Viện kiểm tra định kỳ theo chỉ định của bác sĩ.
Khi chưa phát hiện bệnh, Minh Thư là một lớp trưởng tài năng với tính cách năng động, hoạt bát và thành tích học tập xuất sắc. Em được các bạn cùng lớp và thầy cô yêu mến vì sự cởi mở, ham học hỏi. Chị Phượng cho biết thêm, cô giáo chủ nhiệm lớp 5 của Minh Thư đã vô cùng xúc động khi chứng kiến sự nỗ lực, quyết tâm của cô học trò nhỏ.
Năm học 2024 – 2025, Phạm Thị Minh Thư đã đạt danh hiệu Học sinh Giỏi với 8,5 điểm tổng kết môn Tiếng Anh.
Với niềm đam mê ngoại ngữ, Minh Thư luôn cố gắng tự học song song tiếng Anh và tiếng Trung, đặc biệt, em có niềm yêu thích đặc biệt với ngôn ngữ và văn hoá của đất nước Trung Quốc.
“Con cảm thấy Trung Quốc là một quốc gia phát triển mạnh ở nhiều lĩnh vực, có truyền thống văn hoá phong phú. Con mơ ước được đi du học ở Trung Quốc, học tập những kiến thức mới và trở về làm việc, xây dựng đất nước.
Con tự học tiếng Trung trên mạng, con có mượn điện thoại của mẹ để tải ứng dụng tự học tiếng Trung. Bố mẹ vừa nuôi con, vừa chữa bệnh cho con nên con muốn tự học để đỡ chi phí cho bố mẹ. Sau này khi đi học Đại học, con sẽ cố gắng tự đi làm thêm để có tiền đi học thêm ngoại ngữ” – Minh Thư cho biết.

Minh Thư và TS.BS. Hoàng Thị Hồng, Phó Trưởng khoa Bệnh máu trẻ em, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.
Sau mỗi giờ học trên lớp, tối đến, Minh Thư lại miệt mài với những ngôn ngữ mới. Với chiếc điện thoại của mẹ, cô bé cần mẫn ghi chép, nghe thật nhiều và tự luyện phát âm.
“Tuy là tự học, nhưng giờ con đã có thể nói được một số câu đơn giản rồi ạ” – Minh Thư tự hào chia sẻ.
Đằng sau sự hồn nhiên, yêu đời của cô bé Minh Thư là một tâm hồn mạnh mẽ, kiên cường. Có những lúc, chị Phượng khuyên con có thể bảo lưu một năm rồi lại đi học, nhưng khi hết sốt, hết mệt, lại thấy con ngồi dậy, đem sách vở ra học bài. Gần một năm điều trị ở Viện nhưng Minh Thư không bỏ lỡ kỳ thi nào ở trường, những bài học bị bỏ lỡ đều được Thư chủ động mượn sách của bạn để chép lại và ôn tập ngay trên giường bệnh.
Con đường phía trước của cô bé Phạm Thị Minh Thư sẽ còn rất dài, nhưng em luôn là một chiến binh quả cảm. Dù phải đối mặt với nhiều trở ngại, Minh Thư vẫn kiên cường tiến về phía trước với một trái tim ấm áp và nghị lực phi thường.
Thuỳ Trang, Ảnh: Quang Hải




