Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Người dân phường Đống Đa chung tay hiến máu tình nguyện ngày cuối tuần

Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện năm 2026, ngày 30/5 UBND phường Đống Đa đã phối hợp tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên, lực lượng công an, người lao động và nhân dân trên địa bàn tham gia.

Ngay từ sáng sớm, nhiều người dân đã có mặt để đăng ký hiến máu. Không khí chương trình diễn ra sôi nổi, trật tự với sự hỗ trợ nhiệt tình của đội ngũ tình nguyện viên và nhân viên y tế. Nhiều người tham gia cho biết, hiến máu không chỉ là nghĩa cử cao đẹp mà còn góp phần mang lại hy vọng sống cho nhiều người bệnh.

Tham gia chương trình, chị Nguyễn Thị Mai (tổ dân phố Thịnh Hào) chia sẻ đây là lần thứ hai chị hiến máu tình nguyện. Chị cho biết lần đầu tham gia chị còn khá hồi hộp, tuy nhiên sau khi hiến máu, chị cảm thấy rất ý nghĩa vì vừa được kiểm tra sức khỏe miễn phí, vừa có thể góp phần giúp đỡ người bệnh.

Chị Nguyễn Thị Mai hiến máu trong niềm hạnh phúc

Là cán bộ Công an phường Đống Đa, anh Nguyễn Quốc Bình đã có 10 lần tham gia hiến máu tình nguyện. Anh cho biết bản thân thường tham gia cùng đồng đội trong đơn vị. Với vai trò làm công tác Đoàn, năm nào anh cũng chủ động đăng ký hiến máu để phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ.

“Tôi nghĩ đoàn viên, thanh niên cần tiên phong trong các hoạt động vì cộng đồng. Mỗi lần đơn vị tổ chức hiến máu, anh em đều hưởng ứng rất tích cực. Qua những hoạt động như thế này, chúng tôi cũng muốn lan tỏa tinh thần nhân ái và gắn bó hơn với người dân trên địa bàn”, anh Bình cho biết.

Cũng đều đặn tham gia hiến máu nhiều năm nay, anh Nguyễn Quốc Nam, cho biết anh không còn nhớ mình đã hiến máu bao nhiêu lần. Tuy nhiên, anh luôn tâm niệm “một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, vì vậy mỗi năm anh đều tham gia hiến máu từ 2 đến 3 lần.

“Tôi không nhớ mình đã hiến máu bao nhiêu lần, chỉ nhớ câu ‘một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại’. Nếu còn đủ sức khỏe thì tôi vẫn sẽ tiếp tục hiến máu, bởi biết đâu những giọt máu của mình sẽ giúp ai đó vượt qua lúc khó khăn nhất”, anh Nam chia sẻ.

Thông qua chương trình, Ban tổ chức mong muốn tiếp tục lan tỏa thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi – Một cuộc đời ở lại”, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị cho người bệnh.

Một số hình ảnh khác của chương trình:

Hạnh Toàn, Ảnh: Nhật Long

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan