Nhiều năm “lén lút” giấu chồng đi hiến máu, người phụ nữ nhận “trái ngọt” bất ngờ
Hơn 10 năm trước, chị Phạm Thị Minh nhiều lần lặng lẽ đi hiến máu mà không dám nói với chồng vì sợ bị ngăn cản. Hơn 10 năm sau, người phụ nữ ấy không chỉ có thêm một người bạn đồng hành trên hành trình cứu người mà còn trở thành đại diện tỉnh Thanh Hóa tham dự Chương trình Tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2026 với thành tích gần 70 lần hiến máu và tiểu cầu – một “trái ngọt” đặc biệt từ những lần cho đi không mong nhận lại.

Chị Phạm Thị Minh vinh dự nhận bằng khen của tỉnh Thanh Hóa năm 2023 với những đóng góp tích cực trong phong trào hiến máu tình nguyện.
Nhắc lại quãng thời gian đầu tiên đến với phong trào hiến máu tình nguyện, chị Minh mỉm cười gọi đó là những lần “lén lút” sau lưng chồng.
Hơn 10 năm trước, khi nhận thức của nhiều người về hiến máu còn chưa thực sự đầy đủ, không ít người vẫn mang tâm lý lo ngại việc cho đi những giọt máu của mình sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Chồng chị Minh cũng không ngoại lệ.
“Mỗi lần biết tôi đi hiến máu là anh ấy lại lo lắng, tìm cách ngăn cản. Anh sợ tôi mệt, sợ ảnh hưởng sức khỏe nên nhất quyết không đồng ý”, chị nhớ lại.
Thế nhưng, nỗi lo của người chồng không đủ để làm chùn bước người phụ nữ luôn đau đáu với suy nghĩ rằng, ở đâu đó vẫn có những người bệnh đang cần máu để giành giật sự sống.
Chị vẫn âm thầm đăng ký tham gia mỗi khi có cơ hội. Không phải vì bướng bỉnh hay muốn làm điều gì lớn lao, đơn giản bởi chị tin rằng những giọt máu mình cho đi có thể mang lại hy vọng cho người khác.
Sự bền bỉ ấy dần thay đổi suy nghĩ của người bạn đời. Từ chỗ phản đối quyết liệt, chồng chị bắt đầu tìm hiểu về hiến máu tình nguyện, hiểu hơn về ý nghĩa nhân văn cũng như tính an toàn của hoạt động này. Rồi một ngày, thay vì ngăn cản, anh chủ động đưa vợ đi hiến máu. Sau đó, anh cũng trở thành một người hiến máu thường xuyên.
Đối với chị Minh, đó là món quà ý nghĩa nhất mà hành trình thiện nguyện mang lại. Bởi sau nhiều năm cho đi, điều chị nhận được không chỉ là niềm vui khi giúp đỡ người khác, mà còn là sự thấu hiểu, sẻ chia từ chính người thân yêu nhất của mình.
Có thêm người đồng hành, con đường lan tỏa nghĩa cử nhân ái của chị cũng rộng dài hơn.
Từ một người tham gia hiến máu thường xuyên, chị Minh trở thành Trưởng nhóm Facebook Cộng đồng người hiến máu tỉnh Thanh Hóa. Với công việc của một giáo viên bận rộn, sau các giờ lên lớp, chị vẫn luôn tranh thủ tương tác, khích lệ tinh thần và kết nối các thành viên trong cộng đồng.
Với sự nhiệt huyết ấy, chị đã góp phần xây dựng mạng lưới gần 3.000 người luôn sẵn sàng tham gia hiến máu khi người bệnh cần.
Nhiều năm gắn bó với công tác vận động hiến máu, chị đã chứng kiến không ít hoàn cảnh khiến mình nhớ mãi.
Đó là những cuộc điện thoại khẩn cấp giữa đêm khuya, những trường hợp rơi vào làn ranh sinh tử đang nguy kịch. Đó là những ngày dịch COVID-19 diễn biến căng thẳng hay những thời điểm mưa bão, thời tiết khắc nghiệt khiến việc di chuyển vô cùng khó khăn.
“Dù trong hoàn cảnh nào, chỉ cần có người cần máu là mọi người lại cố gắng có mặt. Khi ấy, điều duy nhất chúng tôi nghĩ tới là làm sao để người bệnh có cơ hội được cứu sống”, chị chia sẻ.
Có lẽ cũng bởi xuất phát từ tâm niệm cho đi vô điều kiện ấy nên khi biết mình được lựa chọn là đại diện tỉnh Thanh Hóa tham dự Chương trình Tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2026, chị Minh đón nhận niềm vui bằng sự khiêm nhường.
Chị bày tỏ mong muốn, trong dịp ra Hà Nội đặc biệt này, sẽ đăng ký hiến tiểu cầu để kỷ niệm 10 năm ngày ra thăm lại Thủ đô, và cũng để đánh dấu một niềm hạnh phúc lớn của bản thân.
Chị cho rằng danh hiệu này không phải thành quả của riêng mình mà là niềm tự hào chung của những người đã và đang âm thầm đóng góp cho phong trào hiến máu trên quê hương Thanh Hóa.
“Những lúc dịch bệnh hay thiên tai, mọi người sẵn sàng vượt qua khó khăn để đi hiến máu. Khi đó chẳng ai nghĩ đến việc sẽ được ghi nhận hay tôn vinh. Ai cũng chỉ mong những giọt máu của mình có thể giúp được người khác”, chị nói.
Với chị Minh, sự ghi nhận ngày hôm nay là một niềm vinh dự lớn, đồng thời cũng là động lực để tiếp tục cống hiến, tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng. Bởi hơn ai hết, chị hiểu rằng mỗi người hiến máu đều là một bông hoa đẹp của lòng nhân ái, và khi những bông hoa ấy cùng nở rộ, cuộc sống sẽ có thêm nhiều điều tử tế được nhân lên.
Quang Hải
Bài viết liên quan
100 tấm gương hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc sẽ hội tụ ngày 8-9/6
05 Tháng Sáu, 2026Ngày 8 – 9/6/2026, tại Hà Nội và tỉnh Phú Thọ sẽ diễn ra chương trình tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2026. Chương…




